Sống sót dù bị vi khuẩn ăn mất tay, chân

03/07/12, 20:11 Sức khỏe

Aimee Copeland, một cô gái 24 tuổi, vừa được xuất viện sau khi phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt bỏ hai bàn tay, bàn chân phải và chân trái do nhiễm ký sinh trùng gây hoại tử.

Aimee Copeland, 24 tuổi, vừa được xuất viện sau hai tháng điều trị vì nhiễm ký sinh trùng gây hoại tử. Ảnh: Telegraph

Hôm 1/5, Copeland, đến từ Snellville, bang Georgia, Mỹ, đã ngã và bị thương ở đùi trái trong lúc di chuyển bằng dây cáp qua sông Tallapoosa, Alabama. Vết thương của cô sau đó đã bị nhiễm trùng, nhiều khả năng là do vi khuẩn ở sông. Vụ tai nạn đã khiến cô gái trẻ phải đấu tranh rất nhiều để giành lại cuộc sống.

Khi nhiễm trùng lan rộng, các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ hai bàn tay cũng như bàn chân phải và chân trái của cô.

Ông Andy Copeland, bố của Aimee Copeland, cho biết ông cảm thấy buồn vui lẫn lộn vào thời điểm con gái ông nói tạm biệt các bác sĩ và y tá, những người đã chăm sóc cho cô sau vụ tai nạn hai tháng trước.

“Con bé ghét việc phải nói chia tay với những người mà nó yêu quý”, ông Copeland nói trong lúc làm thủ tục xuất viện cho con gái hôm qua. “May mắn là con bé sẽ được chuyển sang giai đoạn điều trị mới.”

Theo các bác sĩ, Copeland sẽ phải học cách di chuyển bằng một chiếc xe lăn được thiết kế đặc biệt.

Ban đầu, bệnh viện nói Copeland có rất ít cơ hội để sống sót, bởi các vết thương đã quá nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, cả gia đình đã cố gắng an ủi Copeland bằng cách nói rằng cô chắc chắn sẽ qua khỏi. Ông Copeland, người có một trang blog đặc biệt để cập nhật tình trạng của con gái, nói việc cô sống sót là một “phép màu”.

Theo Telegraph, có thời điểm, Copeland không thể tự thở và nói chuyện, liên tục phải trải qua những đợt phẫu thuật cắt bỏ phần cơ thể bị hoại tử. Một tuần trước, các bác sĩ quyết định nâng tình trạng của cô từ nguy kịch lên ổn định.

Cô gái trẻ này đang học cách tự di chuyển trên xe lăn, trước khi chuyển sang một đợt điều trị mới, nơi cô được học cách sử dụng chi giả.

Ông Copeland cho biết con gái ông đang rất mong chờ được dùng chi giả thay vì phụ thuộc vào xe lăn. “Con bé vẫn là một cô gái trẻ”, ông nói. “Con bé sẽ đạt được bất cứ điều gì nó muốn.”

Cuộc chiến đấu chống vi khuẩn ăn thịt người

Quỳnh Hoa

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?