Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

17/12/11, 09:34 Cuộc sống

New York (Mỹ) những năm 1940-1950 được tái hiện sinh động qua những bức ảnh của đạo diễn, nhà sản xuất phim, nhà biên kịch nổi tiếng người Mỹ Stanley Kubrick.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Hai cậu bé đánh giày ở thành phố New York.

Stanley Kubrick (26/7/1928 – 7/3/1999) là một đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất người Mỹ nổi tiếng thế giới. Ông được coi là một trong những đạo diễn vĩ đại nhất của thế kỷ 20, từng đạo diễn nhiều bộ phim được coi là kinh điển hiện nay như Dr. Strangelove, A Space Odyssey

Ông còn là người sở hữu nhiều bức ảnh đẹp và quý giá về New York những năm 1940-1950 mà Bảo tàng Thành phố New York vừa công bố.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950
Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Một cậu bé bán giày đang leo hàng rào.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Bé gái ôm chặt một em búp bê.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Một nữ nghệ sĩ đang diễn xiếc cùng khỉ.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Võ đài đấm bốc của những thiếu niên.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Một bé gái đang ngắm đoàn tàu lượn siêu tốc ở Khu giải trí Palisades.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Một đoàn làm phim đang thực hiện một cảnh quay trên phố.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950
Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Johnny Grant đang mạo hiểm leo dây.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Walter Cartier, một vận động viên đấm bốc trong một trận đấu.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Người đàn ông đang thay bánh ô tô giữa đường.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Tại một phòng khám nha khoa.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Thiếu nữ trên đường phố.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Những góc khác của phụ nữ New York trên đường phố những năm 1940-1950.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Một cô gái bê chồng sách nặng đi từ cầu thang xuống.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Cô gái ngồi đọc sách bên cửa sổ.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Người đàn ông đeo khuyên nặng ở ngực, người đầy hình xăm.

Nhìn lại hình ảnh New York những năm 1950

Biểu diễn xiếc.

đỗ quyên

Theo Bưu Điện Việt Nam

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?