Xót xa bé gái 4 tháng tuổi được cứu từ đống đổ nát

04/10/16, 09:24 Tin Tổng Hợp

Tiếng kêu yếu ớt của Wahida, bé gái 4 tháng tuổi, đã khiến nhân viên cứu hộ đưa bé ra từ đống đổ nát sau trận không kích phải sụt sùi thổn thức. Đó là câu chuyện đầy nước mắt ở Idlib, Syria.

Thảm cảnh đã diễn ra ở cảnh đổ nát của căn nhà hai tầng ở thị trấn ở Idlib sau cuộc không kích khi cuộc chiến khốc liệt giữa lực lượng chính phủ và phe đối lập lên đến đỉnh điểm tại Syria. Yehya Maatouq, 32 tuổi, cha của bé gái Wahida, người chứng kiến mọi việc kể lại cho AFP về những giây phút ngôi nhà của ông ở Tây Bắc Idlib bị trúng đạn từ máy bay: “Tôi đang ở cửa tiệm thì trận không kích bắt đầu. Ngay khi máy bay rút đi tôi chạy về nhà và thấy cả khu xóm tôi đã tan tành. Tôi bước vào khuôn viên nhà mình nhưng chẳng thấy một ai”. Bỗng nhiên, Maatouq nghe tiếng kêu cứu đứt quãng của vợ từ dưới đống đổ nát của căn nhà. “Tôi nhìn khắp nơi. Đến khi nhấc một tảng đá lên thì thấy khuôn mặt cô ấy bên dưới. Tôi bắt đầu đào chung quanh vợ và tạ ơn Chúa, cô ấy còn tỉnh và còn nói được”, anh tả.

Củng với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ Mũ nồi trắng, Maatouq điên cuồng tìm kiếm hai cô con gái, Wahida chỉ mới 4 tháng tuổi và Sinar 3 tuổi. Anh kể: “Tôi bắt đầu đào trong phòng ngủ và thấy lộ ra cánh tay của Wahida. Khi đến được tới nơi, nó vừa kịp nắm lấy ngón tay tôi”. Lúc anh lính cứu hộ gỡ được những tảng xi-măng lớn đang vùi Wahida, người cha đã kiệt sức của bé vội bế bé lên, đưa ra ngoài. Maatouq kể lại “Con bé được đưa kịp đến bệnh viện và nhờ ơn Chúa nó còn sống”.

Đoạn clip do nhóm cứu hộ Mũ Nồi trắng ghi lại cho thấy cảnh những người lính tình nguyện đang bế thân hình bé bỏng của Wahida đi ra khỏi căn nhà đổ nát, tấm áo màu vàng sáng của bé phủ đầy bụi. Đoạn video cũng chiếu cảnh anh lính cứu hộ tình nguyện chưa rõ danh tính đong đưa bé Wahida ở lòng khi anh ngồi trong chiếc xe cứu thương lắc lư tròng trành. Người ta thấy anh sụt sùi khóc khi con bé bật ho và choàng tay bám chặt cổ anh. Anh vừa chảy nước mắt vừa nói: “Chúng tôi phải mất hai tiếng đồng hồ mới đưa được con bé ra khỏi đống đổ nát và trời thương là bé vẫn còn sống”.

Thế nhưng, quay lại ngôi nhà của Wahida, cha bé đang than khóc chị và bà nội, cả hai đều không thoát khỏi làn đạn trận không kích. Maatouq nức nở: “Tôi đã mất đứa con gái lớn vì bị mảng tường đổ đè lên. Tôi ao ước mất thứ gì cũng được những đừng mất con”.

Giờ đây Maatouq, vợ và bé Wahida đã cùng họ hàng chuyển đến vùng ven Idlib chờ yên chiến sự quay về sửa lại căn nhà. Wahida bị bầm tím và trầy xước vùng trán nhưng ngồi yên trong vòng tay cha, đôi mắt đen của bé nhìn lên phía bầu trời. Khi được hỏi hy vọng gì về tương lai, Maatouq thở dài “Tùy Thương đế định đoạt thôi. Thân chúng tôi còn lo không được nữa là”. Ước tính hơn 300.000 người Syria đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua ở nước này và số dân thường tử vong trong các cuộc không kích những tuần qua là chưa thể thống kê. Thành phố đã bị đánh bom nhiều năm nay và các cuộc tấn công được tăng cường gần đây sau khi phe phiến quân phá vỡ vòng vây của quân đội chính phủ.

Nguồn: phunu8

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới