Vụ bé trai rơi lọt trụ bê tông sâu 35m: Điều xe cẩu nhổ trụ bê tông

01/01/23, 21:55 Việt Nam

Trong lúc cùng bạn đi nhặt sắt tại công trình cầu Rọc Sen (Đồng Tháp), bé trai 10 tuổi Thái Lý Hạo Nam không may bị rơi xuống trụ bê tông rỗng ruột đã đóng xuống đất, sâu khoảng 35 mét; việc giải cứu cháu bé hiện gặp khó khăn do miệng trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm…

20h30 tối 01/01/2023, tức khoảng 33 giờ ròng rã, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục khẩn trương với hàng trăm người tham gia từ bảo vệ hiện trường đến thực hiện khoan cọc nhồi. 

Rơi xuống trụ bê tông sâu 35m vào ngày cuối năm

Theo báo Dân Trí, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 trưa ngày 31/12/2022, tại công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Thời điểm trên, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen để nhặt sắt. Khi cả nhóm đi qua công trình, không may Nam bất ngờ bị rơi lọt xuống trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ này rỗng bên trong, đường kính 25cm.

Vị trí móng cọc (khoanh đỏ) nơi cháu Nam 10 tuổi bị lọt xuống có độ sâu 35 mét. (Ảnh: Thanh Niên)

Thấy thế, nhóm bạn của Nam kêu cứu. Những người có mặt tại công trình đến giải cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, nhưng lúc này đã không còn nghe tiếng Nam kêu cứu.

Nhiều phương án cứu hộ được triển khai, như bơm oxy và tiếp nước xuống cho nạn nhân. 

Theo báo Vietnamnet, khi hay tin con trai gặp nạn, anh Thái Văn Tấn Tài và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (cha và mẹ bé Nam) hoảng hốt chạy đến hiện trường.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực từng giờ để cứu bé trai bị nạn. (Ảnh: Thanh Niên)

Anh Tài kể, lúc anh đến hiện trường thì vẫn nghe tiếng kêu cứu của con, song, khoảng 10 phút sau thì không còn nghe tiếng của cháu bé. Từ lúc còn gặp nạn đến hiện tại, anh Tài vẫn túc trực tại hiện trường với gương mặt thất thần. Còn chị Mỹ đã ngất xỉu nhiều lần từ lúc con trai rơi xuống cột bê tông. Theo tìm hiểu, bé Nam là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em.

Mẹ bé bị tai nạn (áo vàng) liên tục ngất xỉu vì chưa tìm thấy con. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo cơ quan chức năng, việc giải cứu cháu bé gặp khó khăn do miệng trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống; đồng thời việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân. Lực lượng chức năng đã bơm oxy và chuyền nước xuống cho bé trai.

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi nhận tin báo về vụ việc này, ngành chức năng tỉnh đã huy động hàng trăm người và nhiều phương tiện đến hiện trường giải cứu bé trai.

Máy khoan địa chất được đưa vào khoan quanh vị trí cọc bê tông, nơi bé trai gặp nạn để cứu hộ cháu bé. (Ảnh: Thanh Niên)
Việc tiếp oxy cho nạn nhân luôn được duy trì suốt thời gian cứu hộ. (Ảnh: Dân Trí)

Ban đầu, lực lượng chức năng dùng máy khoan địa chất của công trình để làm đất tơi ra, nhưng tiến độ quá chậm. “Sau đó, chúng tôi quyết định điều máy khoan nhồi…tới hiện trường. Hy vọng máy khoan nhồi giúp quá trình giải cứu bé trai sẽ nhanh hơn”, ông Bảo nói và cho biết khi lực ma sát giữa thân trụ bê tông với đất giảm đến mức thấp nhất, cứu hộ sẽ dùng cần cẩu nhổ cột lên.

‘Khó khăn lớn nhất là thời gian’

Chiều nay (01/01/2023), tại hiện trường vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết, đã huy động mọi nguồn lực để cứu cháu bé. “Tuy nhiên, đây là sự cố rất hy hữu. Chúng tôi đã huy động thêm các phương tiện từ nơi khác đến hiện trường cứu hộ với phương châm ‘còn nước còn tát’, để cứu hộ cháu bé một cách tốt nhất”.

Cọc bê tông mố cầu rỗng chỉ có đường kính 25cm nhưng bé trai 10 tuổi lọt xuống. (Ảnh: Thanh Niên)

Cũng theo ông Tuấn, khó khăn lớn nhất trong việc giải cứu bé Hạo Nam hiện nay chính là thời gian. “Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để giải cứu cháu bé. Thời gian là ‘nút thắt’ trong việc giải cứu nên chúng tôi phải cố gắng vượt thời gian”, ông Tuấn cho biết.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới