Vụ bé sơ sinh bị kéo đứt cổ: Vẫn chưa dám cho vợ biết vì sợ bị sốc

08/07/19, 08:15 Việt Nam

Đã hơn 5 ngày kể từ khi con trai nhỏ tử vong bất thường với vết đứt dài trên cổ, anh Chiến không đêm nào ngủ yên. Anh vẫn chưa dám nói cho vợ biết con đã chết như thế nào vì sợ chị bị sốc. Người bố trẻ giờ đây bất lực, tuyệt vọng chờ đợi lời giải thích và xin lỗi chân thành từ bệnh viện.

Người bố trẻ Nguyễn Sỹ Chiến giờ đây bất lực, tuyệt vọng chờ đợi lời giải thích và xin lỗi chân thành từ bệnh viện.
Người bố trẻ Nguyễn Sỹ Chiến giờ đây bất lực, tuyệt vọng chờ đợi lời giải thích và xin lỗi chân thành từ bệnh viện. (Ảnh qua vietnamnet)

Chiều ngày 4/7, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ đã đến tận nhà gia đình sản phụ Nguyễn Thị Tình (1982; ngụ xóm Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) có cháu bé sơ sinh tử vong với vết thương dài trên cổ để xin lỗi.

Tuy nhiên, phía gia đình không chấp thuận và cho rằng việc Sở Y tế báo cáo thai chết lưu trên 7 ngày là vô lý, đồng thời yêu cầu công an làm rõ, để có câu trả lời thỏa đáng.

Anh Nguyễn Sỹ Chiến (1977, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc), chồng chị Tình chia sẻ: “Vợ tôi vẫn ở bệnh viện, cô ấy còn mệt mỏi lắm. Đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa cho cô ấy biết con chết như thế nào vì sợ bị sốc.

Anh Chiến vẫn chưa nói cho vợ biết con trai họ đã chết như thế nào vì sợ chị bị sốc.
Anh Chiến vẫn chưa nói cho vợ biết con trai mình đã chết như thế nào vì sợ chị bị sốc. (Ảnh qua vietnamnet)

Bệnh viện nói hỗ trợ gia đình rồi, nhưng thật ra đến nay chúng tôi chưa hề nhận một đồng hỗ trợ nào từ bệnh viện. Chúng tôi cũng không yêu cầu làm như vậy. Tôi chỉ mong họ có một lời xin lỗi thiện chí đến gia đình, thừa nhận những cái sai, không phải che đậy hay đổ lỗi như vậy”.

Kết quả siêu âm đầy bất ngờ trước đó

Chiều cùng ngày (4/7), khi Công an huyện Đức Thọ đến làm việc với gia đình. Anh Chiến đã cung cấp cho cơ quan điều tra một phiếu siêu âm của vợ vào ngày 21/6 và cho biết, ngày hôm ấy (21/6), anh đã đưa vợ đến một phòng khám tại huyện Can Lộc để khám thai. 

Tại đây, bác sĩ đưa kết quả vợ anh đã mang thai con trai được 34 tuần 5 ngày, tình trạng thai nhi hoàn toàn bình thường. Tính đến ngày 30/6, lúc vợ anh nhập viện thì thai nhi đã được hơn 36 tuần tuổi chứ không phải 35 tuần như trong báo cáo bệnh sử của Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ.

Kết quả siêu âm ngày 21/6 của sản phụ Nguyễn Thị Tình
Kết quả siêu âm ngày 21/6 của sản phụ Nguyễn Thị Tình (Ảnh qua tienphong)

 

“Việc các bác sĩ bảo cháu sinh thiếu tháng và chết lưu là không đúng. Vợ tôi mang thai và sinh thường đứa thứ 5, không phải lần đầu nên nói vậy là vô lý. Lúc nghe bác sĩ nói con đã chết trước lúc sinh, gia đình chuẩn bị hậu sự cho cháu, phía bệnh viện sẽ hỗ trợ xe đưa về. Nghe tới đó tôi như không tin vào sự thật, chân tay tôi rụng rời”, anh Chiến bần thần nhớ lại.

Ngồi ôm đứa con nhỏ vừa hơn 2 tuổi vào lòng, anh chia sẻ thêm: “Khi vào xem cháu thế nào thì phát hiện trên cổ có mảnh vải trắng bọc kín, mở ra xem thì thấy có vết đứt dài, tôi có hỏi bác sĩ vì sao con tôi lại tử vong và có vết thương này thì ai cũng im lặng và nói lãnh đạo đến sẽ trả lời”.

Video: Nhiều bất thường trong vụ trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ. (Nguồn: VTC Now)

videoPlayerId=36365dffb

Ad will display in 09 seconds

Gia đình cân nhắc việc trưng cầu pháp y 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sỹ Quyết (49 tuổi, anh rể sản phụ Tình) cho biết, từ lúc xảy ra sự việc cho đến thời điểm này, phía Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ đã đến xin lỗi gia đình, Công an huyện cũng đã vào cuộc điều tra. 

 Ông Nguyễn Sỹ Quyết cho biết gia đình đang cân nhắc đến việc trưng cầu giám định pháp y, khai quật tử thi
Ông Nguyễn Sỹ Quyết (anh rể sản phụ) cho biết, gia đình đang cân nhắc đến việc trưng cầu giám định pháp y, khai quật tử thi. (Ảnh qua baovephapluat)

Nhưng gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ một báo cáo chính thức nào từ phía bệnh viện cũng như Sở Y tế Hà Tĩnh, do đó mọi người đang cân nhắc đến việc trưng cầu giám định pháp y, khai quật tử thi để làm rõ theo đó người nào làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm và cũng đảm bảo an toàn cho những trường hợp sinh nở khác.

“Trước mắt chúng tôi đang cố gắng chăm sóc sức khỏe cho mẹ cháu bé đã rồi mới tính đến các phương án khác. Tuy nhiên, gia đình cũng đang cân nhắc đến việc phải khai quật tử thi cháu bé để khám nghiệm, làm rõ những điều còn nghi vấn”, ông Quyết chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng ngày 30/6, anh Nguyễn Sỹ Chiến (1977) thấy vợ là chị Nguyễn Thị Tình (1982) có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để thăm khám. Tại đây, bác sĩ thăm khám và cho biết, cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường.

Đến 18h30 cùng ngày (30/6), chị Tình bắt đầu đau dữ dội, thăm khám bác sĩ cho hay tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến 19h20 (30/6), anh nhận được thông báo của ê kíp y bác sĩ là con anh đã tử vong với vết đứt dài 8cm trên cổ. Anh Chiến cho rằng, bác sĩ đã kéo đứt cổ trẻ, khiến con anh tử vong.

Ngày 2/7, Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã họp hội đồng chuyên môn và báo cáo Sở Y tế sơ bộ ca trẻ sơ sinh tử vong có vết thương dài ở cổ, khẳng định bé trai đã chết lưu 3 ngày trước đó.

Theo đó, qua kiểm tra, Sở Y tế Hà Tĩnh mới đây đã có báo cáo lên Bộ y tế về vụ việc trên và khẳng định thai nhi này đã chết lưu 7 ngày trước đó. Hiện, vụ việc trên vẫn đang được các đơn vị chức năng nơi đây điều tra, làm rõ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?