Vợ 9X của Lam Trường từng được chồng bế lúc còn nhỏ

02/06/16, 20:24 Thế giới Sao

Cô bé mặc đồ thiếu nhi năm nào chụp ảnh lưu niệm cùng Lam Trường ở khu du lịch Đầm Sen trở thành vợ anh 17 năm sau.

Lam Trương và Yến Phương.
Lam Trương và Yến Phương.

Ca sĩ Lam Trường từng gặp vợ tương lai trong một lần biểu diễn tại khu du lịch Đầm Sen. Khi đó, “anh Hai” 25 tuổi còn bé gái ấy mới 5-6 tuổi. Bí mật thú vị được nam ca sĩ tiết lộ trong chương trình Muôn màu Showbiz phát sóng trên VTV3 hôm 30/4. Anh chia sẻ chuyện này “rất ngộ nghĩnh, đáng yêu” và đã “giữ trong lòng lâu lắm rồi, muốn kể với mọi người mà chưa có dịp”.

Trong tiệc cưới của Lam Trường và Yến Phương, trên màn ảnh sân khấu xuất hiện tấm ảnh đặc biệt chụp nam ca sĩ của 17 năm trước lúc đang đi hát ở Đầm Sen. Trong ảnh, anh bế một bé gái mặc đồ thiếu nhi.

“Người mà Trường bồng trên tay đó chính là bà xã bây giờ”, anh vui vẻ kể.

Theo Lam Trường, mẹ Yến Phương đưa con gái đi xem ca nhạc. Sau khi anh diễn xong, bà bế con tới xin chụp với ca sĩ tấm hình làm kỷ niệm, để rồi hơn chục năm sau, bức ảnh xuất hiện trên màn hình cưới. Cô bé được Lam Trường bế trong ảnh năm nào giờ là vợ để anh “bồng cả cuộc đời”.

Yến Phương cũng là một fan của Lam Trường. Hai người chưa từng gặp trực tiếp ngoài đời, kể từ sau lần chụp ảnh chung ấy. Sau đó, Phương sang Mỹ du học và gặp Lam Trường trong một show diễn. Lúc mới quen, Yến Phương “mắc cỡ” chưa dám khoe ảnh với anh. Khi đã quen thân và “đắn đo suy nghĩ”, cô mới đưa tấm hình cho anh xem.

“Anh Hai” gọi cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người là duyên số và cảm thấy “rất hạnh phúc” với cuộc hôn nhân hiện tại. Tháng 8 tới, Yến Phương sẽ tốt nghiệp. Vợ chồng anh cũng có nhiều kế hoạch cho cả hai.

Cũng như bao cặp vợ chồng khác, anh và vợ trẻ cũng có lúc tranh cãi, tuy nhiên “những tranh cãi đó vui thôi, không có gì hết”. Nhắc tới người vợ 9X, anh tâm sự Yến Phương rất “chín chắn và sâu sắc”, nhất là trong cuộc sống gia đình. Anh biết ơn cô và cảm động khi hay nhắc chồng nhớ thăm hỏi cu Văn, con trai của Lam Trường với người vợ đầu. Ngoài ra, cô còn tự tay chọn những món quà cho Lam Trường để anh tặng bé mỗi lần sang Mỹ thăm con.

lam-truong (2)
Lam Trường và con trai Kiến Văn trong lần gặp mới nhất.

Có những lúc, anh và con trai chỉ gặp được vài tiếng. Khi ra về, cu Văn, hiện đã 10 tuổi, lên xe mẹ chở, còn ba Trường “đứng tần ngần ở cửa sổ nhìn con, quyến luyến không chia tay được”. Hiện tại, cậu bé vẫn chưa biết ba mẹ đã chia tay nhau.Không được gần gũi con thường xuyên do bé hiện sống với mẹ bên Mỹ, Lam Trường “chỉ biết cố gắng hết sức”. Cha con đoàn tụ trong những lần anh sang Mỹ biểu diễn hoặc chủ động tới thăm, “dù số lượng không nhiều”.

“Cu Văn nói tại sao ba không lên xe về nhà, tôi bảo ba phải đi công việc. Bé rất vô tư, chưa biết chuyện người lớn. Tôi cũng để bé tự nhiên, khi con thắc mắc sẽ trả lời”, Lam Trường nói.

Anh mừng khi mỗi lần gặp thấy con khỏe mạnh, thông minh, năng động và phát triển toàn diện. Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự biết ơn với vợ cũ khi đã “chăm sóc cho bé rất tốt”.

“Tôi không được gần con như mẹ bé nên sẽ đứng một bên hỗ trợ bằng tất cả những gì có được”, Lam Trường tâm sự.

Theo Ngôi Sao

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng