Video: Người biểu tình Hồng Kông phản công cảnh sát giải cứu bạn đồng hành

22/10/19, 17:48 Thế giới
Biểu tình ở Hồng Kông ngày càng leo thang, rất nhiều cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Hồng Kông. (Ảnh: Metrto)

Gần đây, trên mạng internet xuất hiện video một người biểu tình Hồng Kông đá thẳng vào cảnh sát chống bạo động để giải cứu bạn đồng hành của mình. Hành động này đã được cư dân mạng ví như màn tái hiện võ thuật của ngôi sao Lý Tiểu Long.

Biểu tình ở Hồng Kông vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, rất nhiều cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Hồng Kông liên tiếp xảy ra. (Ảnh: Metrto)

Lý Tiểu Long khi còn sống từng mô tả kungfu của Trung Quốc giống như nước, muôn hình vạn trạng, lúc rắn lúc mềm, chính là nước chảy đá mòn. Chính vì vậy câu nói “Be water” (Hãy như nước) đã trở thành tư tưởng chỉ đạo của phong trào biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông.

Phong trào biểu tình ở Hồng Kông kéo dài hơn 4 tháng qua, đã phản ánh đầy đủ khái niệm “Hãy như nước”, bất kể dưới hình dạng nào thì nó đều có tính “hòa lý phi” (hòa bình, lý tính và phi bạo lực), cũng có tính “dũng mãnh” và người Hồng Kông tiếp tục sử dụng nhiều hình thức khác nhau để chống lại chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mới đây, một đoạn video về một người biểu tình dũng cảm đối đầu với cảnh sát đã được chia sẻ mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông xã hội. Đoạn video cho thấy một cảnh sát chống bạo động được trang bị đầy đủ vũ khí kéo lê một người biểu tình trẻ tuổi, trong khi một người biểu tình khác đã dùng sức để kéo bạn đồng hành của anh ta ngăn không cho cảnh sát lôi đi.

Ngay lúc đó, một người biểu tình trẻ khác mặc đồ màu đen đã xông vào tấn công cảnh sát để giải cứu bạn đồng hành của mình. Anh ta tung người bay lên, một chân giơ cao đá cảnh sát chống bạo động, và cứu được người bạn đồng hành.

Cư dân mạng đã ca ngợi người biểu tình này như một dũng sĩ, tựa như Lý Tiểu Long xuất hiện trở lại: “Tuyệt vời lắm! Chàng dũng sĩ!”; “Đây chính là hoạn nạn thấy được chân tình”. Cũng có nhiều cư dân mạng ca ngợi: “Phật Sơn vô ảnh cước! Bản lĩnh lắm! Trí tuệ và sự đoàn kết đồng thời cùng tồn tại”.

Cũng có một người biểu tình 19 tuổi khác, khi cảnh sát chống bạo động đuổi theo, anh ta dũng cảm đứng ra tấn công cảnh sát, giải cứu ba người bạn đồng hành, nhưng bản thân mình thì bị nhiều cảnh sát vây bắt, đánh đến máu chảy đầy mặt.

Người biểu tình đó tên Trần Dĩ Tấn, mặc áo T-shirt có chữ “Nhạc”. Do đó, nhiều cư dân mạng đã ca ngợi anh ta là “Nhạc anh hùng”, “Nhạc nghĩa sĩ”, ca ngợi “Xưa có Nhạc Phi tận trung báo quốc, nay có Nhạc nghĩa sĩ đơn độc cứu anh em”.

Mới đây, một bài viết trên mạng xã hội Facebook có tiêu đề “Cậu bé 15 tuổi thề không chịu khuất phục” cũng khiến nhiều người phải xúc động rơi nước mắt.

Cậu bé chỉ mới 15 tuổi mà kiên trì ở tuyến đầu kháng chiến, thường ngày bị bắt ngủ ngoài đường, chịu nhiều đói khát khổ cực. Cậu bé cũng dùng tay bị thương để giải cứu những người biểu tình khác. “Em dùng cánh tay bị thương của mình giành giật những người anh em với bọn khủng long thần tốc. Em đã giải cứu anh ấy thành công”.

Cậu bé bị bắt trong một trận giằng co với cảnh sát. Sau khi được thả tại ngoại, cậu kiên định nói rằng: “Em sẽ không vì lo sợ tương lai sẽ bị kết án hình sự mà dừng lại. Em sẽ dùng tuổi thanh xuân của em làm vốn chống lại kẻ độc tài muốn thôn tính Hồng Kông. Dẫu tội hình sự nhiều thế nào cũng không thể khiến em khiếp sợ mà thoái lui.

Hồng Kông đã yêu em 15 năm, em sẽ dùng 15 năm trong tương lai để đổi lại bằng những cuộc biểu tình. Em muốn khi em 30 tuổi và mãn hạn tù, em sẽ vẫn cảm nhận được đây là Hồng Kông mà em yêu nhất! Em, xin thề không cúi đầu”.

Rất nhiều người trẻ tuổi Hông Kông đang đứng ở tuyến đầu trong các cuộc biểu tình.
Rất nhiều người trẻ tuổi Hông Kông đang đứng ở tuyến đầu trong các cuộc biểu tình. (Ảnh: Head Topics)

Người biểu tình Hồng Kông thời gian gần đây đã chống trả lại cảnh sát một cách quyết liệt hơn, cho thấy họ đã không còn niềm tin vào cảnh sát và chính quyền đặc khu. Mới đây có nguồn tin chỉ ra, trong lực lượng cảnh sát Hồng Kông có ít nhất 20.000 công an Trung Quốc Đại lục “ngầm chấp pháp”, hành vi hiểm ác, thủ đoạn khiến người khác căm phẫn.

Đài Á châu Tự do trích dẫn một hình ảnh được chia sẻ trên mạng hôm 15/10 cho biết, cùng với phong trào đấu tranh chống Dự luật Dẫn độ đang tiếp tục mở rộng tại Hồng Kông, Trung ương ĐCSTQ đã điều động ít nhất 20.000 công an Đại lục, phân thành 2 lực lượng tiến vào Hồng Kông để “ngầm chấp pháp”, trong đó một nhánh là công an và bộ đội cảnh sát vũ trang Quảng Đông. Họ trực tiếp mặc đồng phục của cảnh sát Hồng Kông, giả mạo cảnh sát Hồng Kông thi hành bắt người và xua đuổi người biểu tình.

Một nhánh “ngầm chấp pháp”  khác là “mật vụ” thuộc công an của ĐCSTQ, trực tiếp nghe lệnh Bộ Quốc an ĐCSTQ và chỉ huy của Phòng Quốc an Quảng Đông, lực lượng này có thể chỉ huy cảnh sát Hồng Kông, ngoài số ít đối tượng có hợp tác công khai, số còn lại họ sẽ không lưu bất cứ hồ sơ nào trong hệ thống cảnh sát Hồng Kông.

Bản tin cho biết, những người này chủ yếu phụ trách các nhiệm vụ như tiến hành nghe trộm điện thoại, theo dõi trinh sát, bí mật bắt cóc, tra tấn bức cung, mưu sát vứt xác đối với những nhân vật trọng tâm của phong trào biểu tình. Mục đích của họ nhằm điều tra rõ nhân vật hạt nhân trong phong trào biểu tình, phương thức tương tác giữa người biểu tình với nhau, lãnh đạo các cơ quan, v.v, hòng làm tan rã phong trào biểu tình.

Nhật Hạ (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!