Vì sao người xưa khi được mời trà, thường gõ 3 cái xuống mặt bàn?

21/11/17, 15:04 Cổ Học Tinh Hoa

Trong văn hóa trà, khi chúng ta mời người khác dùng trà, trước khi uống họ thường khum tay gõ nhẹ 3 cái xuống mặt bàn. Vì sao lại như vậy?

Người phương Đông nói chung đã uống trà trong hơn 4.000 năm lịch sử. Trà được xếp trong danh sách 7 thói quen không thể thiếu trong cuộc sống. “Khách đến kính trà” là phong tục lễ nghi hiếu khách trọng tình của người xưa, cho dù là ở nơi thành thị hay chốn thôn quê.

Vì sao người xưa khi được mời trà, thường gõ 3 cái xuống mặt bàn? - ảnh 1
Đối với người xưa, thưởng trà đã trở thành nét văn hóa đặc sắc tự bao đời. (Ảnh: iStock)

Ở mỗi vùng miền và địa phương khác nhau lại có sở thích uống, cách pha, cách thưởng thức trà khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều có điểm chung là rất coi trọng những lễ nghi trong trà đạo.

Trong lễ nghi của người xưa, khi được mời trà, khách sẽ đứng dậy, tay đỡ chén trà, cảm ơn rồi mới uống. Đặc biệt, khi được mời trà, khách phải khum bàn tay lại, gõ gõ 3 lần xuống bàn. Tại sao người xưa lại có thói quen này?

Kỳ thực đó chính là một loại lễ nghi trong trà đạo của người Trung Hoa. Đây là một nghi lễ thưởng trà mang những nét đặc sắc và thú vị đáng để chúng ta tìm hiểu.

Vì sao người xưa khi được mời trà, thường gõ 3 cái xuống mặt bàn? - ảnh 2
Người xưa rất coi trọng những lễ nghi trong trà đạo. (Ảnh: Udn)

Tương truyền rằng khi Hoàng đế Càn Long cải trang vi hành, trong lúc ở trong quán uống trà, ông đã châm trà cho một cận vệ. Cận vệ này không thể lấy lễ nghi trong cung để tạ ơn, liền nhanh trí dùng ngón tay gõ xuống bàn để bày tỏ sự cảm kích. Từ đó, nghi lễ dùng ngón tay gõ xuống bàn để cảm ơn được lưu truyền rộng rãi trong dân gian.

Người ta lấy chữ “手 – Thủ” (tay) thay cho chữ “首 – Thủ” (đầu), hai chữ này khác nhau nhưng lại cùng âm, như vậy “khấu đầu” được thay bằng “khấu tay”, ba ngón tay khum lại, tượng trưng cho ba cái quỳ gối, đầu ngón gõ nhẹ 9 cái, tượng trưng cho 9 cái khấu đầu.

Đến nay, vẫn có nhiều nơi tại Hong Kong thực hành loại nghi lễ này, mỗi khi được chủ nhà mời dùng trà, người khách sẽ dùng ngón tay gõ nhẹ xuống bàn để tỏ ý cảm ơn.

Vì sao người xưa khi được mời trà, thường gõ 3 cái xuống mặt bàn? - ảnh 3
Những người có thể ẩm trà, thưởng trà chắc chắn là những người có du dưỡng cả bên trong và bên ngoài. (Ảnh: Secretchina)

Trong nghi lễ gõ tay cảm ơn, thường được phân chia thành 3 loại:

1. Khi các bậc trưởng bối châm trà cho hậu bối

Khi bậc cha chú rót trà cho mình, là thế hệ sau (thế hệ hậu bối) cần dùng tay phải để đỡ lấy chén trà, lưng hơi khom xuống.

Sau khi đỡ lấy chén trà thì dùng năm ngón tay gõ xuống mặt bàn, thông thường gõ ba cái để thay việc hành lễ dập đầu cảm ơn người đối diện.

Dùng năm ngón tay gõ xuống bàn, thông tVì sao người xưa khi được mời trà, thường gõ 3 cái xuống mặt bàn? - ảnh 4hường gõ ba cái để thay việc hành lễ dập đầu cảm ơn người đối diện. (Ảnh: Sohu)
Dùng năm ngón tay gõ xuống bàn, thông thường gõ ba cái để thay việc hành lễ dập đầu cảm ơn người đối diện. (Ảnh: Sohu)

2. Khi những người ngang hàng châm trà cho nhau

Chỉ cần dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ xuống bàn ba cái bày tỏ sự tôn trọng với người đối diện.

Vì sao người xưa khi được mời trà, thường gõ 3 cái xuống mặt bàn? - ảnh 5
Dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ xuống bàn ba cái bày tỏ sự tôn trọng với người đối diện. (Ảnh: Sohu)

3. Khi các bậc vãn bối châm trà cho trưởng bối

Bậc trưởng bối có thể dùng một ngón tay bất kỳ gõ nhẹ vào miệng chén trà bày tỏ tôn trọng và cảm ơn. Hoặc nếu bậc trưởng bối gặp được vị vãn bối mà mình yêu mến có thế dùng ngón giữa gõ nhẹ ba cái vào chén trà của mình, bày tỏ sự yêu mến.

Càng ở những nơi trang trọng và càng là những người có địa vị cao quý thì đều chú ý tới những nghi lễ này. Họ sẽ chủ động hành lễ và luôn làm đối phương cảm thấy mình được tôn trọng, từ đó sẽ làm cho quan hệ của hai người dần tốt đẹp hơn.

Vì sao người xưa khi được mời trà, thường gõ 3 cái xuống mặt bàn? - ảnh 6
Bậc trưởng bối có thể dùng một ngón tay bất kỳ gõ nhẹ vào miệng chén trà bày tỏ tôn trọng và cảm ơn. (Ảnh: Sohu)

Những người thực hành lễ nghi trà đạo thường là những người có nội tâm tu dưỡng sâu sắc và là người tôn trọng người khác. Những người như vậy mới được nhiều người yêu mến và mang lại nhiều vận khí may mắn cho mình.

Tuệ Tâm

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?