UFO khổng lồ xuất hiện gần xích đạo sao Hỏa?

30/11/22, 09:00 Bí ẩn

Một thợ săn UFO tuyên bố đã phát hiện một vật thể dị thường khổng lồ có đường kính khoảng 180m trên bề mặt sao Hỏa. Vật thể không xác định hình tam giác này xuất hiện trên bề mặt sao Hỏa, ngoại trừ một vài vết xước thì có vẻ như nó vẫn ở trong tình trạng tốt. Người dùng kênh YouTube UFOvni2012 đã phát hiện ra UFO trên bức ảnh chụp sao Hỏa, cho biết bức ảnh gốc được chụp vào ngày 16/10/2000 bởi vệ tinh Mars Global Surveyor của NASA. Vệ tinh thăm dò sao Hỏa này được phóng vào tháng 11/1996 và được gửi lên bề mặt sao Hỏa vào tháng 9/1997, đã chụp rất nhiều ảnh.

Vật thể lạ được cho là UFO trong bức ảnh NASA chụp được. (Ảnh: NASA)

Thợ săn UFO cho biết quỹ đạo dài, lộn ngược của quá trình hạ cánh của tàu vũ trụ ngoài hành tinh bị bỏ lại, làm bằng chứng cho thấy tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh có thể đã bị rơi, nhưng nó đã hạ cánh thành công, hơn nữa coi như thuận lợi. UFO nằm gần đường xích đạo của sao Hỏa ở Medusae Fossae, một hệ tầng địa chất được đặt theo tên của Medusa, một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Vùng đặc biệt này là một cấu trúc trầm tích độc đáo trải dài khoảng 5.500km dọc theo đường xích đạo của sao Hỏa và nguồn gốc của nó vẫn chưa được biết rõ. Địa hình có nhiều rặng núi và rãnh song song, có lẽ đã bị xói mòn bởi gió và các cơn bão định kỳ, khiến nó trở nên hơi cằn cỗi.

Vệ tinh Mars Global Surveyor của NASA. (Ảnh qua Sound Of Hope)

Thợ săn UFO cũng giải thích: “Chuyên gia phân tích ảnh của NASA – Steve Vengart cũng nhận thấy vật thể không xác định này bị chôn vùi một nửa trong lớp cát bề mặt, có vẻ như là một phi thuyền của người ngoài hành tinh đã bị rơi. Dấu vết hình quạt do UFO khổng lồ này để lại khi nó đâm xuống rất rõ ràng, mặc dù thân tàu của nó bị cát bao phủ trên bề mặt nhưng vẫn có thể nhận ra nắp buồng và cửa sổ mạn tàu”. “Đây là một hình ảnh rất đáng ngạc nhiên”. 

Video phát hiện UFO từ bức ảnh của NASA:

Độc giả Tony I cho rằng UFO này không hẳn “rơi xuống”, nó có thể đang “hạ cánh”. Hơn nữa, người ngoài hành tinh không nhất thiết phải là sinh vật có tay có chân như chúng ta suy đoán, họ có thể còn mang dáng vẻ hoàn toàn khác, phương thức liên lạc của họ cũng có thể khác.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?