Tuyết rơi tháng 8 ở Cam Túc, một đêm mùa hè biến thành “mùa đông lạnh giá”

21/08/20, 10:18 Trung Quốc

Năm Canh Tý 2020, tỉnh Cam Túc không chỉ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lở đất, mà ở các huyện Lục Khúc và Mã Khúc của tỉnh Cam Túc trong một đêm đột nhiên xuất hiện “bão tuyết” và hè tháng 8 biến thành “mùa đông lạnh giá”. Cư dân mạng kinh ngạc thốt lên: “Trời có dị tượng”, “Tôi thực sự có chút sợ hãi!”.

Trung Quốc từ xa xưa đã nói “thiên nhân cảm ứng” và trong văn hóa truyền thống Trung Hoa có câu rằng “tháng 6 tuyết rơi ắt có oan tình”. (Ảnh qua Twitter)

Vào tối ngày 16/8, huyện Lục Khúc và Mã Khúc thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Cam Nam, tỉnh Cam Túc đột nhiên xuất hiện tuyết rơi, một đêm hè đã chuyển thành “mùa đông giá rét”, tuyết phủ trắng xóa lên những căn lều trên thảo nguyên, cỏ cây hoa lá đều được phủ một “màu trắng bạc”.

Người dân địa phương đã rất ngạc nhiên về điều này, họ nói rằng họ hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, tuyết rơi dày đặc đã khiến hoa màu bị tàn phá, gia súc chết cóng, nông nghiệp và chăn nuôi bị mất trắng.

Trung Quốc từ xa xưa đã nói “thiên nhân cảm ứng” và trong văn hóa truyền thống Trung Hoa có câu rằng “tháng 6 tuyết rơi ắt có oan tình”. Vì vậy, rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã xôn xao nói: Đây là “trời có dị tượng…”, “Tôi thực sự có chút sợ hãi”, “Năm nay lại là năm dịch bệnh và lũ lụt nữa, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”.

Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên trong năm nay xuất hiện dị tượng tuyết rơi tháng 6. Trong hai ngày 30/7 và 6/8, các khu vực khác nhau của đường Vành đai 3 phía Đông Bắc Kinh và đường Thành Phủ quận Hải Điến vào các thời điểm khác nhau cũng đã chứng kiến sự xuất hiện cảnh tượng hiếm có “mưa kèm theo tuyết”, tuyết rơi có kích thước lớn nhỏ bằng đồng tiền 5 xu, điều này đã khiến dân chúng bàn luận sôi nổi.

Năm nay là năm Canh Tý, không ít lời tiên tri cổ đại đều cảnh báo sẽ có rất nhiều tai họa phát sinh. Hiện nay, Trung Quốc liên tiếp hứng chịu nhiều thảm họa như dịch bệnh, lũ lụt, hạn hán, nạn châu chấu, dịch hạch, động đất, dân chúng khổ không thể tả, lòng người bàng hoàng.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?