Tượng đầu đá khổng lồ ở Guatemala – Vết tích của nền văn minh con người chưa từng biết đến?

12/01/18, 11:45 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Một bức tượng đầu đá khổng lồ mang nhiều đặc điểm của người châu Âu đã được tìm thấy tại quốc gia Trung Mỹ Guatemala. Cho đến nay, nhiều câu hỏi liên quan đến đầu đá kỳ lạ này vẫn nằm trong bức màn bí ẩn. 

Bức tượng đầu đã khổng lồ được tìm thấy tại Guatemala. (Ảnh: WordPress.com)

Mọi chuyện bắt đầu khi TS. Oscar Rafael Padilla Lara nhận được tấm ảnh gây tranh cãi từ người dân bản địa ở Guatemala. Đó là khối cự thạch khổng lồ được điêu khắc thành một đầu người. Tuy nhiên gương mặt của đầu người này lại không mang nhiều đặc điểm của cư dân ở đây.

Từ đó cho đến tận lúc ông qua đời, TS. Padilla đã không bao giờ gặp lại người gửi tấm ảnh. Và khối cự thạch vẫn là một bí ẩn được chôn giấu trong những cánh rừng già ở Guatemala.

TS. Padilal là một luật sư đồng thời cũng là nhà nghiên cứu UFO, ông là tác giả của cuốn Enciclopedia ufológica de Guatemala (xuất bản lần đầu năm 1999).

Câu chuyện về khối cự thạch này lần đầu tiên được đăng tải trên tờ Ancient Astronaut Society trong một bài viết của Philip Coppens vào năm 1987. Bức ảnh được đăng cùng bài báo và đã gây ra nhiều tranh cãi. Nguyên nhân lớn nhất là vì chiếc đầu khổng lồ này không mang những đặc điểm của người dân bản địa, với cặp môi mỏng, mũi cao khiến người ta liên tưởng nhiều đến một chủng tộc nào đó đến từ châu Âu.

Cặp mặt của đầu đá khổng lồ mở rộng và hướng tầm nhìn về phía bầu trời. Kích thước của khối cự thạch này có thể được ước lượng nhờ người đàn ông ngồi trên đỉnh đầu và chiếc xe đặt bên cạnh trong ảnh.

Padilla muốn tìm được pho tượng này bằng mọi giá và ông đã bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm. Sau khi đưa tấm hình cho một người dân địa phương xem, khối đá đặc biệt này được cho là nằm trên mảnh đất của gia đình Biener, nằm cách một ngôi làng nhỏ ở La Democracia, miền nam Guatemala khoảng 10km.

Cuối cùng, Padilla cũng tìm thấy bức tượng, nhưng ông rất ngạc nhiên vì nó đã hoàn toàn biến dạng sau những cuộc chiến tranh triền miên ở Guatemala. Theo ghi nhận của nhà báo Philip Coppens: ”Cách đây 10 năm, nó đã bị quân cách mạng phá hủy. Chúng ta tìm được bức tượng quá trễ. Nó đã được sử dụng để làm lá chắn trong các cuộc giao tranh của phiến quân chống chính phủ. Và pho tượng đã bị làm cho biến dạng, giống như việc tượng Nhân Sư ở Ai Cập bị quân Thổ bắn vỡ mũi, và thậm chí còn tệ hơn. Cặp mắt, mũi và miệng đã biến mất hoàn toàn. TS. Padilla đã đo được chiều cao của đầu đá khoảng 4 – 6m”.

Câu chuyện kết thúc một cách chóng vánh. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất phim tài liệu lại đưa vấn đề này ra một lần nữa trong bộ phim “Revelations of the Mayans 2012 and Beyond” (Các khám phá về người Maya 2012 và hơn thế nữa). Họ đã dùng bức ảnh chụp đầu đá để chứng minh người ngoài hành tinh từng tiếp xúc với nền văn minh cổ đại.

Nhà sản xuất bộ phim đã đăng tải tuyên bố của Hector E Majia, một chuyên gia khảo cổ người Guatemala như sau: “Tôi xin xác nhận pho tượng này không mang đặc điểm của người Maya, Nahuatl, Olmec hay bất kỳ nền văn minh nào trước khi người Tây Ban Nha đến đây. Nó được tạo ra bởi một nền văn minh tiên tiến và cao cấp sở hữu nguồn tri thức tuyệt vời, nhưng chưa có bất kỳ ghi chép nào về sự tồn tại của họ trên hành tinh này”.

Kết quả hình ảnh cho olmec heads
Một bức tượng đầu đá của nền văn minh Olmec. (Ảnh: avilagtitkai.com)

Sự tồn tại của bức tượng đầu đá này đến nay vẫn là một bí ẩn sâu sắc. Nếu những câu chuyện của TS. Padilla là có thật thì câu hỏi đặt ra là: Ai đã tạo ra nó? Nhân vật được tạc trên khối đá là ai? Mục đích để làm gì? Tại sao khuôn mặt đó lại là một người châu Âu mà không phải người bản địa?

Vị trí chính xác của bức tượng vẫn còn chưa được biết đến, và cũng chưa có đoàn khảo cổ nào thực sự tìm kiếm hiện vật này cùng cơ thể khổng lồ của nó ở những khu vực tiềm năng.

Hơn nữa, nếu bức tượng đầu đá khổng lồ này là có thật, với những đặc điểm lạ lùng, nó có thể khiến người ta liên tưởng đến một nền văn minh cổ xưa nào đó đã bị hủy diệt từng tồn tại trước cả nền văn minh Maya.

Một số người cho rằng câu chuyện này thực ra chỉ là một tác phẩm hư cấu, tuy nhiên hình ảnh mà TS. Padilla thu được trông rất thật. Ngoài ra, sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu ai đó muốn tạo ra một khối đá kỳ lạ ở giữa rừng Guatemala. Cũng có giả thuyết cho rằng pho tượng này đã được tạo ra vào những năm 1900 chứ không phải là dấu tích của một nền văn minh bị mất nào.

Trên thực tế, khu vực chiếc đầu đá được phát hiện, La Democracia, đã rất nổi tiếng với các cái đầu đá tương tự, và giống cái đầu đá được phát hiện bên trên, chúng cũng ngửa mặt lên trời. Những đầu đá này được cho là sản phẩm của văn minh Olmec, vốn phát triển rực rỡ trong giai đoạn 1400-400 TCN. Trung tâm của nền văn minh Olmec nằm ở những vùng đất thấp của Vịnh Mexico, thế nhưng nhiều món đồ tạo tác, trang trí, công trình và biểu tượng theo phong cách Olmec đã được phát hiện tại những di chỉ cách đó hàng trăm cây số, bao gồm khu vực La Democracia.

Tượng đầu đá của nền văn minh Olmec. (Ảnh: Pinterest)

Tuy nhiên, chiếc đầu đá trong bức ảnh năm 1950 không có cùng đặc điểm hay phong cách với đầu đá Olmec. Phillip Coppens là cố tác giả người Bỉ, người dẫn chương trình radio và bình luận viên truyền hình xoay quanh chủ đề lịch sử thay thế (alternative history-khác với lịch sử chính thống). Ông đặt câu hỏi liệu đầu đá này “là một tạo phẩm dị biệt của thời Olmec, hay phải chăng nó thuộc về một nền văn minh khác, chưa được biết đến, xuất hiện trước hoặc sau nền văn minh Olmec, với hiện vật duy nhất được phát hiện cho đến nay là cái đầu đá Padilla này”.

 

Hoàng An (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng