Tuổi thơ hồn nhiên của chú tiểu trong chùa

24/09/15, 08:43 Hình ảnh đẹp

Mọi người có xu hướng nghĩ những ngôi chùa Phật giáo và hòa thượng thường nghiêm túc và sống trong một không khí im lặng trang nghiêm. Nhưng bạn sẽ nghĩ sao nếu một đứa trẻ sống ở một ngôi chùa Phật giáo trong những ngày thơ ấu?

Chú tiểu Nongkorn dành cả ngày của mình ở trong đền thờ. (Ảnh: Sohu.com)

Có lẽ nhiều người sẽ chau mày khi nghĩ về nó, họ nghĩ cậu bé sẽ có một tuổi thơ buồn tẻ. Nhưng một chú tiểu 2 tuổi ở Thái Lan tên là Nongkorn đang tận hưởng thời thơ ấu vui vẻ hồn nhiên của mình trong một ngôi chùa Phật giáo, sống cuộc đời của một nhà sư.

Chú tiểu ngồi ngủ gà ngủ gật. (Ảnh: Weibo.com)
Sư phụ phải ôm đầu đỡ khi chú ngã về phía sau. (Ảnh: Weibo.com)
Cậu bé vẫn đang nằm mơ. (Ảnh: Weibo.com)

Gần đây, những tấm ảnh GIF của một chú tiểu dễ thương hay ngủ gật đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. cậu bé đã dễ dàng rơi vào giấc ngủ ngắn với chân bắt chéo khi Sư thầy của mình đang tụng kinh. Cậu cố gắng để ngồi thẳng dậy và không ngủ gật, nhưng cậu bé còn quá nhỏ nên thấy thật khó khăn làm sao để vượt qua cơn buồn ngủ.

Nongkorn vẫn còn là một cậu bé trai. (Ảnh: Sohu.com)
Nongkorn đang mỉm cười. (Ảnh: Sohu.com)
Nongkorn đang ngồi, chân bắt chéo. (Ảnh: Sohu.com)

“Vẻ đẹp đáng yêu của chú tiểu làm tan chảy trái tim của nhiều cư dân mạng”.

Nongkorn nhỏ bé đã vào Phật giáo khi chú mới 3 tháng tuổi. Cha mẹ đã gửi cậu đến chùa Wat Pa Maneekan để học giáo lý Phật giáo mỗi ngày, bỏ cậu ở đây vào buổi sáng và đón cậu bé vào ban đêm.

Nongkorn cuối đầu quỳ lạy Sư thầy của mình. (Ảnh: Sohu.com)
Nongkorn rơi vào giấc ngủ khi cúi cầu quỳ lạy. (Ảnh: Sohu.com)
Ngáp trên đôi chân của Sư thầy. (Ảnh: Sohu.com)
Đang ngủ ngon lành trên đầu gối của Sư thầy. (Ảnh: Sina.com)

Nongkorn dậy rất sớm như các tu sĩ khác, học Phật giáo, thiền, đi khuất thực, làm mọi thứ giống như những hòa thượng khác. Nhưng vì còn quá nhỏ, cậu ngủ gục nhiều lần trong ngày. Ngay cả Sư thầy cũng để Nongkorn ngủ một ít.

Lắng nghe giảng kinh. (Ảnh: Sohu.com)
Đi khuất thực xung quanh. (Ảnh: Weibo.com)
Chú tiểu nhỏ đi khuất thực. (Ảnh: Sohu.com)
Giúp đỡ Sư thầy lau chùi bát khuất thực. (Ảnh: Sohu.com)
Sư thầy đang cạo đầu cho Nongkorn. (Ảnh: Sohu.com)

Mặc dù Nongkorn quá trẻ để tu hành hoàn toàn giống như các Sư thầy khác, cậu làm những gì cậu có thể để thực hành đạo Phật trong chùa. Cậu lớn lên một cách vui vẻ hồn nhiên trong chùa giống như những đứa trẻ khác.

Bạn nghĩ thế sao về một cậu bé lớn lên cùng các nhà sư trong chùa?

Thanh Phong dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng