Tù trưởng Maori: “Trái tim tôi luôn ở bên các học viên Pháp Luân Công”

31/03/17, 07:33 Pháp Luân Công, Tri thức

Ông Amato Akarana là tộc trưởng bộ lạc Maori ở hòn đảo phía Bắc New Zealand. Trong nhiều năm qua, ông đã luôn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công, đồng thời mạnh mẽ lên án cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc.

Ông Amato Akarana, tộc trưởng của bộ lạc Maori, đã đến thăm các học viên Pháp Luân Công ở núi Eden. Ông nói: “Trái tim tôi luôn ở bên các học viên Pháp Luân Công!”. (Ảnh: Minh Huệ)

Vào một buổi chiều ngày 27/1/2014, ông Amato Akarana, tộc trưởng bộ lạc Maori ở vùng Auckland của hòn đảo phía Bắc New Zealand, đã đến thăm núi Eden. Tại đây, ông đã gặp gỡ các học viên Pháp Luân Công địa phương, những người có mặt ở đó để giới thiệu môn tu luyện tinh thần an hòa và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc cho khách du lịch và những người đến ngắm cảnh.

Núi Eden nằm ở độ cao 196m so với mực nước biển, là điểm tự nhiên cao thứ hai ở khu vực Auckland. Nơi đây là một điểm đến lý tưởng cho khách du lịch thập phương.

Khi gặp các học viên Pháp Luân Công tại đây, ông Amato Akarana đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đối với các học viên vì đã giới thiệu Pháp Luân Công cho ông và liên tục phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông cũng là một người ủng hộ lâu năm cho Pháp Luân Công. Ông cho biết, lý do hôm nay ông đến đây là để nói với các học viên biết rằng, khổ nạn mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt cũng là nỗi đau của ông.

Ông nói: “Trái tim tôi luôn ở bên các học viên Pháp Luân Công”.

Vị tộc trưởng nhớ lại, khi ông còn trẻ, có lần cha ông đã nói với ông rằng: “Amato, hãy ghi nhớ, một ngày trong tương lai nếu có một nhóm người Trung Quốc bị bức hại tìm đến sự giúp đỡ của con, con phải ủng hộ họ”.

Cuối cùng, ông đã hiểu được ý nghĩa của những lời cha ông nói khi lần đầu tiên gặp các học viên Pháp Luân Công cách đây vài năm.

Tù trưởng Amato đã ủng hộ Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. Ông nói: “Chân – Thiện – Nhẫn – là nền tảng tinh thần vĩ đại của nhân loại. Trong gia đình, trong bộ tộc của tôi, cũng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều năm qua tôi đã xem các học viên Pháp Luân Công như thể là người nhà của tôi vậy”.

Trước đó, ngày 8/5/2009, Tù trưởng Amato đã thay mặt các tù trưởng ở Aotearoa Tangata Whenua Maori, Faa Samoa, Pacifica, Sovereign Council ban hành một công bố, tuyên bố tuần lễ của ngày 7/5 là “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp New Zealand”.

Tù trưởng Amato luyện các bài công pháp Pháp Luân Công cùng với các học viên tại Quảng trường Aotea ở Auckland năm 2007. (Ảnh: Minh Huệ)

Vị tộc trưởng 80 tuổi này đã xúc động sâu sắc khi ông biết về tội ác mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông nói rằng, bất kì ai có lương tâm cũng không thể chịu được sự tàn bạo như vậy.

Ông Amato Akarana đã công khai lên tiếng về nạn mổ cướp nội tạng với những người cao tuổi Maori khác và người dân của ông. Tất cả những người nghe ông kể về điều này đều đã bị sốc và có những nỗ lực ủng hộ khác nhau để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Đặc biệt, hồi tháng 7/2015, vị tù trưởng này đã đệ đơn khởi kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, người phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, vì tội ác chống lại loài người.

Hơn nữa, ông Amato cũng ủng hộ nỗ lực của những người dám dũng cảm lên án tội ác này. Ông nói: “Tôi biết rằng, hiện tại ở Trung Quốc và khắp nơi trên thế giới, hơn 100.000 người đã đứng lên đệ đơn kiện hình sự ông ta (Giang Trạch Dân), người đã phát động cuộc bức hại. Ở New Zealand, trên vùng đất Maori của tôi, hơn 70 người vừa khởi kiện Giang. Tôi rất ấn tượng với sự can đảm của họ và hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực to lớn của họ”.

Theo Minh Huệ 

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?