Trung Quốc: Thay nhạc thiếu nhi bằng bài ca cách mạng, trẻ em cũng phải tuyên thệ trung thành

04/01/20, 09:39 Trung Quốc
Thầy cô giáo hướng dẫn những đứa trẻ ngây thơ tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ và các nhà lãnh đạo quốc gia.
Thầy cô giáo hướng dẫn những đứa trẻ ngây thơ tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ và các nhà lãnh đạo quốc gia. (Ảnh: Bitter Winter)

Nhạc thiếu nhi biến thành “Bài ca cách mạng”, giáo dục cách mạng ở các trường mẫu giáo Trung Quốc đã trở thành một môn học bắt buộc, những đứa trẻ ngây thơ bị buộc phải tuyên thệ tận hiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các nhà lãnh đạo quốc gia.

Thầy cô giáo hướng dẫn những đứa trẻ ngây thơ tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ và các nhà lãnh đạo quốc gia.
Thầy cô giáo hướng dẫn những đứa trẻ ngây thơ tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ và các nhà lãnh đạo quốc gia. (Ảnh: Bitter Winter)

Theo Bitter Winter – một kênh truyền thông trực tuyến quan tâm đến nhân quyền tại Trung Quốc, vào ngày 25/9/2019, một trường mẫu giáo ở huyện Vĩnh Tu, tỉnh Giang Tây đã tiến hành lễ chào cờ, thầy cô giáo hướng dẫn những đứa trẻ ngây thơ tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ và các nhà lãnh đạo quốc gia.

Ngoài ra, những bài hát nhi đồng ở trường mẫu giáo được đổi thành “nhạc cách mạng”. Một giáo viên ở một trường mẫu giáo biểu thị, ngày trước cô chỉ dạy cho những đứa trẻ một số bài hát thiếu nhi truyền thống, ví dụ như “Bài ca rửa tay”, “Bài ca ăn cơm”…, nhưng năm nay lại bị yêu cầu đổi thành “Bài ca cách mạng”.

Cô nói, đây là chính sách của quốc gia: “Hát bài ca cách mạng là để đáp lại lời kêu gọi của Trung ương Đảng, bất kể trường mẫu giáo tư thục hay trường mẫu giáo công lập đều là một chỉnh thể”.

Cuối tháng 10, trẻ em trong một trường mẫu giáo ở Giang Tây được yêu cầu mặc quần áo của Hồng quân và Bát lộ quân, phụ huynh phải mặc quân phục, trang phục công nông cày cấy, trồng trọt, bón phân, tái hiện lại “Phong trào đại sản xuất” của ĐCSTQ ở thời kỳ Diên An. (Nhưng theo một bài báo trước đó của Epoch Times, cái gọi là “phong trào đại sản xuất” trong bài ca cách mạng “Nam Nê Loan”, thực ra không phải là lương thực, mà là thuốc phiện).

Nhà trường nói rằng, tổ chức những hoạt động như thế này là để giáo dục trẻ em nghe theo và đi theo đường lối của Đảng từ bé.

Tạp chí Bitter Winter nói rằng, phong trào “cách mạng” này đã trở thành dự án giáo dục chủ đề “yêu nước” cho trẻ em ở Trung Quốc, được thực hiện rộng rãi ở khắp mọi nơi.

Ngày 1/11, trong một hoạt động dành cho cha mẹ và con được tổ chức tại trường mẫu giáo Kim Sơn, Giang Tây, một cậu bé cầm một khẩu súng bằng gỗ nói: “Ta phải cầm súng đi đánh thằng Nhật”.

Một vị phụ huynh lo ngại: “Còn nhỏ như vậy đã bị truyền thụ sự thù hận, những hoạt động giáo dục cách mạng này không có chút tích cực nào đối với những đứa trẻ”.

Một vị phụ huynh khác nói với “Bitter Winter”: “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cực đoan của ĐCSTQ là sự tẩy não tà ác nhất trên thế giới”.

Theo báo cáo, mặc dù có một số phụ huynh bài xích với sự giáo dục với hình thức tẩy não này, nhưng tiếc là, bọn họ không thể để cho những đứa trẻ tránh xa khỏi môi trường giáo dục hình thái ý thức như thế này. Sau khi những đứa trẻ được tẩy não “thành công”, tư tưởng thường có xu hướng cực đoan, không thể suy nghĩ độc lập.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?