Trung Quốc: Công an bắt cóc, đánh đập dã man người dân vô tội

Quách Khánh, người gốc Thành Đô, Trung Quốc đã khỏi bệnh đau đầu do giãn động mạch não sau khi tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia vào năm 1996, và tốt nghiệp đại học với vị trí đứng đầu lớp. Sau khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, Quách Khánh liên tục bị theo dõi, bắt cóc và tra tấn trong trại giam vì kiên định với tín ngưỡng của mình.

tra tấn
Sau khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, Quách Khánh liên tục bị theo dõi, bắt cóc và tra tấn. (Ảnh qua Twitter)

Theo Minh Huệ Net, vào tháng 9/1993, Quách Khánh, 18 tuổi, được nhận vào học ở trường Cao đẳng Nghề và Kỹ thuật Hàng không Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên với kết quả xuất sắc. Vài tháng sau khi nhập học, anh bị đau đầu không thể chịu nổi, hầu như tuần nào tình trạng đó cũng xảy ra.

Anh được Bệnh viện chẩn đoán là “đau đầu do giãn động mạch não”. Anh gần như đã bỏ học và phải dùng thuốc liên tục để giảm đau. Gia đình vì bệnh tình của anh mà phải chịu áp lực lớn về tài chính, học lực của anh cũng ngày càng sa sút.

Vào tháng 8/1996, tình trạng của Quách Khánh trở nên tồi tệ hơn, vì đã chữa trị khắp nơi mà không khỏi nên anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi luyện tập, anh đã học được cách bao dung, và khi xảy ra xung đột, anh ấy sẽ cân nhắc đến đối phương. Đối mặt với hiểu lầm, anh không còn nóng giận, đối mặt với lợi ích, anh học cách từ bỏ và nhường nhịn.

Trong khoảng sáu tháng, những cơn đau đầu của anh đều biến mất, và các triệu chứng khác không còn xuất hiện. Sau khi khỏe mạnh, thành tích học tập của anh tăng lên vùn vụt, năm 1997 anh được xếp nhất lớp.

Ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Tháng đó, Quách Khánh đang ở xưởng sản xuất của một doanh nghiệp nhà nước thì bị công an Cẩm Giang giam giữ bất hợp pháp tại Sở Cảnh sát Đảng Ba Nhai. Sau đó, không có lệnh khám xét, cảnh sát Cẩm Giang đã đến phòng trọ của anh đem tất cả các sách Pháp Luân Công, tài liệu, băng hình v.v. của anh chất vào xe và chở đi.

Từ ngày 30/6/2000 đến ngày 28/7/2000, vì Quách Khánh đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nên anh đã bị cảnh sát luân phiên đưa đến Trung tâm giam giữ Thạch Cảnh Sơn, Văn phòng Thành Đô ở Bắc Kinh, Trung tâm cai nghiện Hoàng Điền Bá, Trung tâm giam giữ Cửu Như Thôn, sở cảnh sát Vọng Bình Nhai, thời gian lên đến một tháng. Tại Văn phòng Thành Đô Bắc Kinh, anh bị nhân viên Văn phòng Bắc Kinh đánh đập dã man và buộc phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, khiến anh bị sốc nhiệt.

Bị tra tấn trong trại giam

Vào ngày 27/8/2001, cảnh sát Thành Đô phá cửa đột nhập phi pháp vào căn phòng mà Quách Khánh thuê ở Quách Gia Kiều, xã Hà Tâm, huyện Vũ Hầu, lấy cắp tất cả tài liệu cá nhân, thư tịch, thẻ căn cước, điện thoại chờ, v.v. của anh. Đặc biệt là cướp đi thẻ căn cước đã mang lại những trở ngại rất lớn cho công việc, học tập và cuộc sống của anh.

Từ ngày 27 đến ngày 29/8 cùng năm, tại đồn cảnh sát Kiến Thiết Lộ, Quách Khánh bị cảnh sát tại đồn tra tấn bằng cực hình có tên “tô tần bối kiếm” trong nhiều ngày, tức là hai tay bị kéo lên kéo xuống trong khi bị trói ngược ở phía sau.

Không lâu sau, Quách Khánh lại bị tra tấn bằng cực hình này, hai tay trói ngược ở phía sau và bị nhốt trong phòng tối trong nhiều ngày. Sau đó, anh bị giam giữ bất hợp pháp tại nhà tù Sùng Châu.

phơi nắng
Công an Bắc Kinh đánh đập dã man và buộc anh phải phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. (Ảnh qua Epochtimes)

Bị công an truy lùng, bắt cóc

Năm 2001, sau khi Quách Khánh bị bắt cóc cùng với một số học viên Pháp Luân Công khác. Anh bị giam giữ bất hợp pháp tại chi nhánh thứ 12 của Cục An ninh Thành Đô.

Trong thời gian bị giam giữ bất hợp pháp, các đặc vụ của Thành Đô đã dụ dỗ, ép buộc anh phải cung cấp cho họ cái gọi là thông tin tình báo. Để thoát khỏi sự bức hại của các đặc vụ, Quách Khánh rời Thành Đô ngay sau khi được trả tự do và bị ép trôi dạt khắp nơi. Tuy nhiên, các đặc vụ của Thành Đô lại ráo riết truy lùng anh, thậm chí còn theo dõi đến quê hương Hồ Bắc của Quách Khánh, muốn tiếp tục hãm hại anh.

Ngày 27/12/2004, hai nhân viên cảnh sát của Cục An ninh Quốc gia Thành Đô đã đột nhập vào phòng trọ của Quách Khánh trên đường Diên Tú, Bành Châu, quật ngã anh xuống đất, lục soát nhà anh một cách bất hợp pháp và cướp tất cả sách Pháp Luân Công, điện thoại di động… của anh.

Đêm hôm đó, cảnh sát đã lấy đi sổ tiết kiệm cùng nhiều đồ đạc khác của Quách Khánh và bạn của anh. Một ngôi nhà khác của họ cũng bị lục soát cướp đồ.

Đến ngày 1/7/2005, Quách Khánh lại bị giam giữ bất hợp pháp một thời gian dài tại Trung tâm giam giữ Cục An ninh Thành Đô ở Chu Gia Tràng, Ôn Giang. Trong thời gian này, anh liên tục bị tra khảo qua đêm và bị cấm ngủ trong thời gian dài. Nhưng anh từ đầu đến cuối đều không khuất phục.

Quách Khánh là một trong số ít những người dân lương thiện ở Trung Quốc vì kiên trì với đức tin “Chân Thiện Nhẫn”, lên tiếng bảo vệ ranh giới cuối cùng của việc làm người mà bị ĐCSTQ tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác.

Tử Vi

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!