Trung Quốc có khả năng hứng chịu 3 cơn bão liên tiếp

08/07/15, 08:06 Thảm họa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo bão số 2 (bão LINFA) sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngoài ra, ở ngoài khơi phía đông Philippines đang có hai cơn bão mạnh có khả năng cũng hướng đến Trung Quốc.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Linfa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 4 giờ ngày 8/7, vị trí tâm bão số 2 cách đảo Đài Loan khoảng 240km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (khoảng 90 – 100 km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 4 giờ ngày 9/7, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (khoảng 90 – 100 km/giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Dự báo đến 4 giờ ngày 10/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40 km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông ngày 9/7 còn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh.

Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Đường đi của 3 cơn bão. (Ảnh vnbaolut.com)

Hiện ở ngoài khơi phía đông Philippines có hai cơn bão mạnh có tên quốc tế là Chan Hom và Nangka. Theo dự báo xa của Đài khí tượng Hải quân Mỹ, hai cơn bão này có hướng di chuyển gần như song song nhau và khả năng hướng đến Trung Quốc.

Tuy nhiên, bão rất có thể đổi hướng khi gặp các hình thái thời tiết khác.

Theo Tiền Phong, VNE

 

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện