Trong đại dịch, người Mỹ vẫn kiên định vào tín ngưỡng của mình

29/05/20, 17:44 Thế giới

Đại dịch Vũ Hán đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới Mỹ, khi lây nhiễm cho hơn 1,7 triệu người và khiến hơn 100 nghìn người tử vong. Theo một cuộc khảo sát gần đây, đại dịch đã khiến phần lớn những người dân Mỹ có đức tin vào Chúa nhìn nhận lại cách sống của họ. 

Tổng thống Trump lắng nghe sơ Eneyda Martinez phát biểu trong Ngày cầu nguyện Quốc gia Nhà Trắng, vào ngày 7/5/2020 trong Vườn Hồng của Nhà Trắng.
Tổng thống Trump lắng nghe sơ Eneyda Martinez phát biểu trong Ngày cầu nguyện Quốc gia Nhà Trắng, vào ngày 7/5/2020 trong Vườn Hồng của Nhà Trắng. (Ảnh: BL)

Diễn ra từ ngày 30/4 đến ngày 4/5 với độ sai lệch là ± 4.2%, cuộc khảo sát được tiến hành trên hơn 1000 tín đồ người Mỹ, và được thực hiện bởi trường Thần học Đại học Chicago, và Trung tâm NORC Nghiên cứu vấn đề Cộng đồng của hãng thông tấn Associated Press. 

Cuộc khảo sát cũng nhắm vào đa dạng các sắc tộc và tôn giáo, xem đại dịch Vũ Hán được nhìn nhận như thế nào từ góc độ tâm linh.

63% số người được hỏi đã nhận ra dấu hiệu rằng: Chúa đang yêu cầu nhìn nhận, thay đổi bản thân trong giai đoạn đại dịch bùng phát. Trong đó, số người theo chủ nghĩa Phúc âm Tin lành chiếm đa phần với 43%, cho rằng họ có linh cảm mạnh mẽ. Các nhóm còn lại bao gồm những người theo đạo Công giáo và đạo Tin lành chính thống, cả hai đều chiếm 28%.

Điều đáng chú ý ở đây là đại dịch Vũ Hán cũng mang đến những thay đổi về tinh thần cho những người không theo đạo. Chẳng hạn như Lance Dejesus đến từ thị trấn Dallastown, bang Pennsylvania. Người này cho biết: “Đây có thể là một tín hiệu, như kiểu ‘này, hãy xem lại mình đi’. Như mọi thứ đang diễn ra bình ổn và bất ngờ một đại dịch xuất hiện và bùng phát khắp mọi nơi”. 

Phần lớn những người được hỏi (55%) cho biết họ rất tin tưởng rằng, Chúa sẽ bảo vệ con người khỏi đại dịch. Có đến 67% các tín đồ Công giáo da trắng tin vào điều kể trên, trong khi đó chỉ khoảng hơn 50% các tín đồ Mỹ khác có cùng quan điểm.

Bà Marcia Howl, 73 tuổi, là một người theo Phong trào Giám lý (thuộc cộng đồng Tin lành) và là cháu gái của một mục sư. Bà cho biết mình cảm nhận được sự che chở của Chúa, nhưng không chắc điều đó có thể bảo vệ bà khỏi đại dịch hay không: “Tôi tin rằng Người đã bảo vệ tôi trong quá khứ, và Người đã có một kế hoạch cho chúng tôi. Tôi không biết kế hoạch của Người như thế nào, nhưng tôi tin rằng Người luôn bên cạnh che chở cho tôi. Còn việc tôi có sống sót được hay không lại là một câu chuyện khác”. 

Cuộc thăm dò không phản ánh sự thay đổi đáng kể về đức tin vào Chúa trong giai đoạn đại dịch. 73% số người được hỏi khẳng định đức tin của họ vẫn như cũ, trong khi đó chỉ 26% người được hỏi khẳng định đức tin vào Chúa của họ đã trở nên lớn mạnh hơn.

Việt Anh (theo BL)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?