Mỹ: Vua gối Mypillow kêu gọi mọi người giữ đức tin vào Chúa giữa đại dịch Vũ Hán

02/04/20, 08:51 Thế giới, Tin trong ngày
US President Donald Trump listens as Michael J. Lindell, CEO of MyPillow Inc., speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, COVID-19, in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, on March 30, 2020. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

Trong một phát biểu bất ngờ tại cuộc họp ở Nhà Trắng gồm hàng loạt các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc gia, ông Michael J. Lindell, CEO của tập đoàn sản xuất gối MyPillow đã kêu gọi mọi người hãy giữ đức tin vào Chúa và đọc Kinh Thánh, theo The Epoch Times. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump lắng nghe ông Michael J. Lindell, CEO của MyPillow phát biểutrong Vườn hồng của Nhà Trắng ngày 30/3/020. (Ảnh qua AFP)

Trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng Nhà Trắng hôm 30/3, Tổng thống Donald Trump đã mời ông Michael J. Lindell, CEO của tập đoàn sản xuất gối MyPillow lên phát biểu đầu tiên để bày tỏ quan điểm về tình hình của đất nước, ông Trump nói: “Và đây là một người bạn của tôi, Mike Lindell, nhà sáng lập MyPillow. Anh ấy đã bán được rất nhiều chiếc gối của mình. Những thành tựu mà anh đạt được thật đáng kinh ngạc”. 

Sau đó, Vị CEO bước lên bục phát biểu, ông tóm tắt ngắn gọn về việc chuyển đổi 75% nhân lực sản xuất gối sang sản xuất khẩu trang y tế vào tuần trước, đồng thời cho biết công ty ông hiện đang tăng cường số lượng khẩu trang sản xuất trong một ngày từ 10.000 chiếc lên 50.000 chiếc. Sau khi nói xong về vấn đề trên, ông Lindell đã xin phép Tổng thống Donald Trump được phát biểu đôi lời “ngẫu hứng”. 

Ông nói: “Chúa đã ban phước cho chúng ta vào ngày 8/11/2016 để thay đổi hướng đi của đất nước khi ấy”. Ngày 8/11/2016 mà vị CEO nhắc đến chính là ngày ông Trump chính thức đắc cử tổng thống Mỹ

Những lời dạy của Chúa đã bị mai một trong hệ thống giáo dục và cuộc sống con người. Chúng ta đã quay lưng với Chúa, chính vì thế tôi kêu gọi mọi người hãy tận dụng khoảng thời gian cách ly tại nhà này để đọc Kinh Thánh và dành thời gian với người thân trong gia đình mình.”

Vị tổng thống đương nhiệm đã đem đến cho chúng ta nhiều tia hy vọng khi chỉ vào tháng trước, chúng ta đạt đến sự phát triển kinh tế tốt nhất, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất, và mức thu nhập thì ngày một tăng cao. Đó là một tin đáng mừng. Và với sự cầu nguyện mỗi ngày của ngài Tổng thống, Phó Tổng thống, ban lãnh đạo nhà nước và tất cả người dân trên toàn quốc, chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn này và khôi phục lại một trạng thái vững mạnh và an toàn hơn bao giờ hết”. 

Sau khi ông Lindell kết thúc bài phát biểu của mình, Tổng thống Donald Trump đã quay trở lại bục phát biểu và chia sẻ rằng những tuyên bố ngẫu hứng của vị vua gối khiến ông rất ngạc nhiên. Ông nói: “Tôi không hề nghĩ rằng anh ấy sẽ nói những điều đó. Nhưng anh ấy là một người bạn của tôi, và tôi trân trọng những lời nói đó”.

Phần phát biểu ngẫu hứng của ông Lindell đã thu hút được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen và đồng tình với quan điểm của ông. Philip Wegmann, phóng viên của tờ RealClearNews, đã chia sẻ trên Twitter như sau: “Michael Lindell là một công dân có chính kiến của riêng mình. Ông là một người hùng và đang nỗ lực hết sức để sản xuất được thêm nhiều khẩu trang y tế hơn”.

Cuộc họp báo tại Vườn Hồng vào ngày 30/3 có sự hiện diện của rất nhiều CEO thuộc các ngành công nghiệp quốc gia nhằm thảo luận về sự trách nhiệm, “nghĩa vụ yêu nước” của những bậc lãnh đạo trong việc phục vụ cho công cuộc đẩy lùi dịch bệnh Vũ Hán. Sau khi triển khai các phương án đề xuất, các CEO được mời lên bục để phát biểu quan điểm của mình đối với tình hình hiện tại của đất nước. 

Dịch vũ hán hiện đã lây lan đến 202 quốc gia vùng lãnh thổ sau khi bùng phát lần đầu tiên tại Trung Quốc vào cuối năm 2019. Tính đến sáng  2/4, tổng số ca nhiễm trên toàn cầu đã lên tới 935.022 ca, trong đó có 46.189 ca tử vong. Tại Mỹ, số ca nhiễm đã tăng lên 214.836 ca, trong đó số ca tử vong là 5.099 ca.

Huy Hoàng (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?