Trở thành nhà vô địch ném lao thế giới nhờ Youtube

19/08/16, 16:47 Cuộc sống

Bạn có thể học bất cứ điều gì từ YouTube ngay cả việc tự học để trở thành nhà vô địch thể thao thế giới.

Julius Yego, vận động viên ném lao, 27 tuổi sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nông thôn Cheptonon, khu vực phía Bắc thung lũng Great Rift huyền thoại của Kenya. Bằng việc chăm chỉ và kiên trì lên YouTube tự học kỹ thuật ném lao, Yego đã giành chiến thắng tại các cuộc thi ném lao trên toàn thế giới.

Julius Yego, 27 tuổi, vận động viên ném lao từ Kenya.

“Tôi có niềm đam mê với ném lao. Bạn không thể so sánh cảm giác ném lao, bạn cần cảm nhận và nhìn thấy nó bay”, Yego nói. “Vô cùng hoàn hảo. Đó là lý do tôi nói với mọi người rằng lao sống trong tôi, đó là huyết mạch của tôi. Tôi vẫn luôn tin điều này ngay từ lần đầu tiên tôi ném thử một cây lao. Rất tự nhiên”.

Lên 10 tuổi, Yego đã tự làm cho mình một ngọn lao từ những miếng gỗ lót sàn. “Tôi bắt đầu ném lao để thi đấu với những tên con trai khác ở trường”, anh cười. “Bạn phải biết rằng tôi đến từ nơi mà ở đó không có đường, không có xe hơi, không có điện. Chúng tôi chạy chân đất đến trường. Tôi đã bắt đầu thi ném lao với mấy tên con trai cùng ngay từ tuổi đó và tôi tin mình có thể đánh bại chúng”.

Yego bắt đầu nộp hồ sơ theo học ném lao, nhưng vì không đủ học phí theo học nên anh không thể tiếp tục giấc mơ của mình. Tại giải vô địch Junior Thế giới tại Ba Lan, Yugo đã không thể tham gia chỉ vì anh không có tiền.

Chuyển hướng sang YouTube

“Thật nuối tiếc vì tôi đã tập luyện rất chăm chỉ”, anh nói. “Đó là một sự hối tiếc lớn nhất đối với tôi”.

Không hề nản lòng, anh đã tìm ra một cách học khác đó là chuyển hướng sang YouTube để học hỏi từ các cầu thủ ném lao trên toàn thế giới.

“Lần đầu tiên tôi lên YouTube là năm 2009, lúc ấy kĩ năng và kĩ thuật của tôi rất tệ vì tôi không có một huấn luyện viên”, anh giải thích. “Không ai chỉ cho tôi biết là tôi làm có tốt hay không, vì vậy tôi đã tìm đến những quán cà phê có Internet”.

Thông qua Internet, Yego đã biết cách các cầu thủ ném lao xuất sắc được đào tạo như thế nào, và anh tự đặt ra một chế độ riêng cho mình.

“Tôi cần phải đi và xem cách những người thành công đã làm”, anh tiếp tục. “Các loại hình đào tạo mà họ dùng, cách họ luyện tập trong phòng tập”.

Với đam mê và tinh thần học online chăm chỉ, Yugo đã nhận được thành tích xứng đáng.

Năm 2011, trong cuộc thi African Games toàn châu Phi, Yego đã trở thành người Kenya đầu tiên dành chiến thắng. Khi phóng viên muốn phỏng vấn Yego về bí quyết dẫn đến thành công của mình, khi ấy anh đã tiết lộ một bí mật làm mọi người hết sức bất ngờ.

“Họ muốn phỏng vấn huấn luyện viên của tôi để biết tôi đã học những gì trước khi thi đấu. Tôi nghiêm túc trả lời tôi không có huấn luyện viên. Tôi không đi với huấn luyện viên”, anh nói. “Sau đó họ hỏi tôi, ‘Ai là huấn luyện viên của bạn?’ tôi đã trả lời đó là YouTube”.

Hy vọng hướng về Olympic Rio

Hiện ước mơ của Yugo là chiếc huy chương vàng tại Rio.

Mọi con mắt đều hướng về Yego, hy vọng anh sẽ đoạt cúp vô địch tại Rio, anh đã hoàn thành vị trí thứ 12 trong Thế vận hội Olympic năm 2012. Và giành cúp vô địch Châu Phi năm 2014 và cúp vô địch thế giới năm 2015.

“Đối với tôi, thách thức chính là việc học mà không có huấn luyện viên”.

Yego đã chứng minh một điều dù thử thách khó khăn nhưng với đam mê và sự tìm tòi học hỏi một cách độc đáo, thành công không phải là chuyện khó.

Tương lai, Yego đặt niềm tin vào một vận động viên ném lao đầy triển vọng mới, đó là con trai của anh.

“Thằng bé rất khá”, anh nói. “Có lẽ nó sẽ tốt hơn tôi, vì ít nhất nó sẽ không phải vật lộn để tìm kiếm một huấn luyện viên”.

Theo CNN/Sports.vice

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao