Trẻ con thế giới ăn gì vào buổi sáng ?

19/01/15, 09:20 Cuộc sống

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày bởi nó cũng cấp dinh dưỡng giúp khởi đầu ngày mới đầy năng lượng và hứng khởi. Cùng xem các bậc phụ huynh trên thế giới cho trẻ ăn gì vào buổi sáng qua loạt ảnh dưới đây.

Nhật: Bữa ăn sáng truyền thống và bổ dưỡng với cơm, súp miso, đậu nành lên men, rau xào, trứng, cá hồi… Tuy nhiên cũng có nhiều đứa trẻ thích ăn gọn gàng theo kiểu Mỹ với sữa và ngũ cốc hơn.
Hà Lan: Bữa sáng ở Hà Lan có thể gồm bánh mỳ bơ với sữa, trên bánh mỳ có thể rắc thêm sô-cô-la hoặc trái cây.. Ước tính, có khoảng 75.000 lát bánh mỳ rắc sô cô la (được gọi là hagelslag) được tiêu thụ ở Hà Lan mỗi ngày.
Pháp: Bữa sáng ở đây thường gồm bánh mỳ (điều này là đương nhiên vì Pháp là vương quốc của bánh mỳ) quẹt bơ và mứt, đi kèm với đó là trái cây hoặc nước trái cây. Món bánh sừng bò cũng khá được ưa chuộng ở đất nước này.
Brazil: Bữa sáng tương đối đơn giản với trứng, phô mai, thịt nguội, ngũ cốc và sữa. Thậm chí, những đứa trẻ còn được cho uống cà phê, và với nhiều người Brazil thì việc cho trẻ uống loại nước này chẳng có gì là lạ lùng. Họ tin rằng cà phê cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa. Cho trẻ uống một chút vào buổi sáng sẽ giúp bé tập trung vào việc học hơn.
Malawi: Bữa ăn với khoai lang và bí đỏ luộc hoặc món cháo truyền thống với tên gọi phala, cùng với nước từ hoa dâm bụt khô pha với đường. Đây là một bữa sáng tuy không phải là cao cấp nhưng lại là mơ ước của ít nhất một nửa số trẻ em tại đất nước có nền kinh tế lạc hậu này.
Iceland: Cháo bột yến mạch nấu với sữa có rưới dầu gan cá tuyết là món chủ lực trong các bữa sáng tại Iceland. Dầu gan cá tuyết thường được các bậc phụ huynh cho con em của mình ăn để bổ sung vitamin D.
Thổ Nhĩ Kỳ: Bữa sáng tại Thổ Nhĩ Kỳ khá cầu kỳ với nhiều chén dĩa với đủ các loại thịt, rau, đồ mặn, ngọt. Thậm chí vào ngày cuối tuần bữa sáng còn cầu kỳ hơn nữa và đây được xem là một trong những truyền thống ở đất nước này.

Theo Webtretho

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?