TQ tái hiện Cách mạng Văn hóa ở Nội Mông, phá hủy mọi “dấu vết” của người Mông Cổ

14/09/20, 14:57 Trung Quốc
KHATGAL, MONGOLIA, February 25, 2020 : Mongolian people visit their family and friends in their yurts during Tsagaan Tsar, the mongolian new year.

Thời gian gần đây, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ cưỡng ép thúc đẩy giáo dục Hán ngữ ở Nội Mông, mà còn cho tiến hành phá hủy các biểu tượng của văn hóa Mông Cổ tại những nơi công cộng, và xóa dần các ký tự Mông Cổ ở nhiều khu vực dễ quan sát thấy.

Văn hóa truyền thống của người Mông Cổ – mục tiêu đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Mercatornet)

Một đoạn video được cư dân mạng đăng lên Twitter hôm ngày 9/9 quay lại cảnh một chiếc xe xúc đang từ từ di chuyển và xé nát một căn nhà kiểu Mông Cổ. Điều này cho thấy các biểu tượng văn hóa của tộc người Mông Cổ đang bị phá hủy giống như đang tái diễn lại việc phá hủy chùa chiền, đền thờ… trong thời Cách mạng Văn hóa.

Ngoài ra, còn có cư dân mạng đăng tải một video cho thấy tại thành phố Erenhot, các ký tự Mông Cổ trên xe buýt đã bắt đầu bị xóa đi. Đây là một động thái mới sau khi ĐCSTQ mạnh tay thúc đẩy việc giáo dục Hán ngữ ở Nội Mông khiến đông đảo quần chúng nổi dậy phản kháng.

  • Cư dân mạng xôn xao bình luận và chỉ trích rằng:

    “Cố tình kích động lòng hận thù dân tộc ở trong nước”, “Lại muốn tuyệt duyệt văn hóa ở Nội Mông ư?”; “Những người từng trải qua Cách mạng Văn hóa không bao giờ ngờ rằng họ sẽ lại trải qua Cách mạng Văn hóa lần thứ hai”.
  • Dulaan, một người Mông Cổ sống tại Hoa Kỳ, cho biết:

    “Đối với Nam Mông Cổ mà nói, có thể nói đó là một cuộc Đại Cách mạng Văn hóa lần thứ 2. Cuộc Đại Cách mạng Văn hóa đầu tiên chính là cuộc thảm sát người Mông Cổ, một cuộc thảm sát diệt chủng. 

    Chính ĐCSTQ đã tự thừa nhận là có 16.222 người bị thảm sát, nhưng thực tế trong bài phát biểu của Ô Lan Phu (Cựu phó chủ tịch nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa) nói là 35.000 người. Sau này chính người dân Mông Cổ đã điều tra ra là có hơn 60.000 người. Nhưng lần này không phải giết người Mông Cổ mà là giết nền văn hóa Mông Cổ”.

 

Nội Mông đang xúc tiến việc biên soạn sách giáo khoa toàn quốc. Bắt đầu từ mùa thu này, các môn học như ngữ văn, chính trị và lịch sử sẽ dần dần được giảng dạy bằng Hán ngữ tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. 

Cư dân mạng đã so sánh ấn bản sách giáo khoa mới của năm nay và chỉ ra rằng tác phẩm “thời niên thiếu của Thành Cát Tư Hãn” trong sách giáo khoa tiếng Mông Cổ đã được thay thế bằng “Nhất tràn tiểu kết đăng” của nhà văn Băng Tâm. Đây là truyện ngắn mô tả cuộc sống bí mật của ĐCSTQ tại Trùng Khánh trong thời kỳ kháng chiến. 

Một tác phẩm khác nữa là “Cao nguyên Mông Cổ xanh” đã được thay thế bằng “Vì nhân dân phục vụ”. Bài viết này do Mao Trạch Đông viết để tuyên bố rằng quân đội ĐCSTQ làm “tất cả là vì nhân dân”. 

Ngoài ra, chữ “Tiểu học Mông Cổ” trong hình minh họa sách giáo khoa cũng đã được thay thế bằng chữ Hán, và chân dung của tổ mẫu đời thứ 11 của Thành Cát Tư Hãn đã được thay thế bằng hình ảnh màn hình máy tính win7.

Ông Tô, một người dân Mông Cổ sống ở Mỹ nói rằng:

  • “Việc hủy bỏ dạy tiếng Mông Cổ là xóa bỏ hoàn toàn nền văn hóa Mông Cổ, để bạn phải tiếp thu văn hóa đảng, để bạn từ bỏ khả năng tư duy từ gốc rễ và tinh hoa của văn hóa Mông Cổ”.
  • ĐCSTQ thực sự muốn cải biến mỗi một người dân Trung Quốc, và không cho phép họ suy nghĩ độc lập. Chứ đây không chỉ là vấn đề của riêng người Mông Cổ.
  • “Thực ra, tôi nghĩ vấn đề này không chỉ liên quan đến người Mông Cổ, mà còn liên quan đến người Hán. Tôi nghĩ, thứ đầu tiên mà Đảng Cộng sản tiêu diệt không phải là văn hóa Mông Cổ, mà cái tiêu diệt văn hóa Hán, văn hóa truyền thống Trung Quốc. 
  • Bạn xem, Bắc Kinh đã bị cái gọi là ‘phá tứ cựu’ hủy hoại. Nó không chỉ tiêu diệt các ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số, mà còn muốn loại bỏ tiếng Phúc Kiến và tiếng Quảng Đông. Hiện nay nó đang làm, đang làm điều đó”.

 

 Lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia của ĐCSTQ tiếp tục quấy rối một giáo viên Nội Mông.

Chính quyền ĐCSTQ hiện đang sử dụng các thủ đoạn như “sa thải, cách chức, đình chỉ trợ cấp”… để đe dọa các công chức, bắt ép họ phải đưa con em đến trường. Nhưng người dân Mông Cổ vẫn kiên quyết đấu tranh để bảo vệ tiếng mẹ đẻ của mình. 

Trung tâm Thông tin Nhân quyền Nam Mông Cổ cho biết vào ngày 9/9, có hơn 30 học sinh lớp hai và lớp ba đã bỏ trốn khỏi trường Chính Lam Mông Cổ. Hầu hết những đứa trẻ này là con của các quan chức chính phủ, đảng viên ĐCSTQ, đã bị cưỡng ép đưa đến trường. Ông Tô nói:

  • “Có một gia đình Mông Cổ trong một khu chăn nuôi, hàng đêm họ không dám ngủ ở nhà, họ mang con cái bỏ nhà đi, dựng lều ở nơi nào đó mà không ai nhìn thấy. Ban ngày họ quay lại để xem một chút trâu bò và cừu của mình. 
  • Cũng có người Mông Cổ gọi điện cho tôi khóc lóc, hỏi tôi rằng nên làm thế nào. Đối với họ bây giờ mà nói khắp nơi nơi đều có đe dọa, uy hiếp, ghi âm, theo dõi. Gần đây, rất nhiều người đã rời khỏi các nhóm WeChat của chúng tôi, và tất cả đều là bị ép buộc”.

Có đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Twitter cho thấy, một nữ nhân viên dẫn chương trình đài truyền hình Nội Mông tỏ ra cực kỳ đau buồn và phẫn nộ, khóc nghẹn ngào. Một người dẫn chương trình truyền hình khác đã kêu gọi người dân Mông Cổ không nên bỏ cuộc. Ngoài ra, còn có một phụ nữ người Mông Cổ đã không chịu ký vào “Bản đồng ý” và yêu cầu những người đang ép buộc cô phải rời khỏi nhà cô ngay lập tức.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?