TP.HCM: CSGT mật phục trước quán nhậu, hàng loạt dân nhậu bị tước bằng 23 tháng

11/01/20, 12:26 Việt Nam

Hàng loạt người dân vừa chạy xe máy khỏi quán nhậu đã bị CSGT TP.HCM chặn lại phạt gần chục triệu, tước bằng lái 23 tháng vì có nồng độ cồn mức cao nhất…

Người đàn ông này thổi năm lần bảy lượt mới ra hơi, dù nồng độ cồn rất cao nhưng ông nói mới chỉ uống 3 chai. (Ảnh qua thanhnien)
Người đàn ông này thổi năm lần bảy lượt mới ra hơi, dù nồng độ cồn rất cao nhưng ông nói mới chỉ uống 3 chai. (Ảnh qua thanhnien)

Dù đã quá nửa đêm nhưng trên đường Phạm Ngọc Thạch (Q.3, TP.HCM) vẫn vang lên tiếng nhạc xập xình phát ra từ các quán nhậu. Cùng với đó là ánh đèn quay cuồng và đoàn người tấp lập ra vào.

Để đảm bảo không cho người say xỉn tự chạy xe về nhà, dù đã hơn 0h ngày 11/1/2020 nhưng tổ công tác 363 gồm CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự Công an Q.3 vẫn bố trí người mặc thường phục đứng trước quán nhậu, nếu thấy ai bước ra từ quán mà tự chạy xe về sẽ báo qua bộ đàm cho tổ tuần tra công khai cách đó chừng 200m để thổi phạt.

Tăng ga bỏ chạy, nhét tiền vào túi CSGT mong bỏ qua

Vừa thấy CSGT tuýt còi, anh Phạm Công Trang (39 tuổi) liền rồ ga xe máy định leo lên lề để quay đầu bỏ chạy nhưng do say xỉn, xử lý không kịp nên đã tông thẳng vào bồn cây khiến anh loạng choạng, suýt ngã nhào xuống đất. 

Trường hợp này cho biết mới bị giam xe vì vi phạm nồng độ cồn nhưng nay anh vẫn "phải" đi uống vì hoàn cảnh. (Ảnh qua thanhnien)
Trường hợp này cho biết mới bị giam xe vì vi phạm nồng độ cồn nhưng nay anh vẫn “phải” đi uống vì hoàn cảnh. (Ảnh qua thanhnien)

Khi thổi vào máy đo, nồng độ cồn trong hơi thở của anh Trang đã cao vượt mức, lên đến 0,586mg/lít khí thở đồng nghĩa với việc sẽ bị phạt 7 triệu, tước bằng lái 23 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi mong CSGT bỏ qua lỗi vi phạm bất thành, anh Trang mở ví lấy tờ 200.000 đồng nhét vào túi CSGT đang lập biên bản. CSGT liền phản ứng gay gắt: “Tôi lập thêm lỗi đưa hối lộ nữa bây giờ” thì người này lại kể lể rằng “xe bị phạt tạm giữ mới lấy về hôm qua vì nồng độ cồn rồi mà nay lại phải đi uống chỉ vì hoàn cảnh ép buộc”. Theo đó anh này không chịu ký biên bản và bỏ đi tìm xe ôm chở về.

Theo nguồn tin từ phía CSGT thì không riêng anh Trang mà trong đợt kiểm tra này còn nhiều trường hợp tương tự, khi thấy lực lượng chức năng từ xa liền quay đầu xe tăng ga bỏ chạy hoặc cố ý kéo dài thời gian…

Chỉ nhâm nhi 1 ly cocktail cùng bạn cũng bị phạt 

Anh Phú đón taxi về sau khi bị CSGT giam xe. (Ảnh qua thanhnien)
Anh Phú đón taxi về sau khi bị CSGT giam xe. (Ảnh qua thanhnien)

Đoán chắc nhiều trường hợp sẽ chọn đi các con đường nhỏ để tránh CSGT nên tổ công tác cũng kiểm tra ngẫu nhiên các trường hợp đi đường có biểu hiện say xỉn tại giao lộ Nguyễn Thông – Tú Xương.

Khi thổi vào máy đo nồng độ cồn, anh Nguyễn Nhật Phú ngạc nhiên vì mức cồn trong hơi thở lên đến 0,261mg/lít khí thở dù trước đó bản thân chỉ nhâm nhi 1 ly cocktail cùng bạn bè chứ không dám đụng vào 1 giọt rượu nào.

“Nào giờ đi nhậu thì tôi sẽ để xe ở cơ quan, đón xe ôm hoặc taxi đi, nay chỉ ngồi nói chuyện, nhâm nhi ly cocktail không ngờ mức cồn cao như vậy”, anh Phú nói…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng