Tổng biên tập báo Trung Quốc: Mỹ có ‘thiểu năng’ không mà bác yêu sách Biển Đông của TQ

15/07/20, 15:02 Thế giới

Sau khi tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết được 4 năm, ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập nổi tiếng ‘hiếu chiến’ của Thời báo Hoàn cầu hôm 13/7 nói rằng, Mỹ có bị “thiểu năng” hay không mà bác bỏ các yêu sách lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc tại Biển Đông.

Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu hôm 13/7 nói rằng, Mỹ có bị “thiểu năng” hay không mà bác bỏ các yêu sách lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc tại Biển Đông. (Ảnh qua AFP)

Khi chia sẻ lại nội dung Twitter tuyên bố của Washington bác yêu sách Biển Đông của Trung Quốc, Tổng biên tập Hồ Tích Tiến đã viết kèm bình luận cáo buộc Mỹ đang cố gắng khiêu khích xung đột giữa Trung Quốc và các quốc gia lân bang.

Mỹ phát đi tuyên bố này 4 năm sau phán quyết về Biển Nam Trung Hoa. Washington bị thiểu năng trí tuệ và chậm chạp trong hành động hay không?” ông Hồ viết, và thêm rằng “Ai mà không thể nhìn thấy các người muốn xúi giục xung đột ASEAN – Trung Quốc và biến ASEAN thành bia đỡ đạn cho chiến dịch chống Trung Quốc của Mỹ? Các người nghĩ người khác đều ngờ nghệch sao?

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 13/7 (giờ Mỹ) tuyên bố rằng: “Các yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi hầu khắp Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp, và chiến dịch bắt nạt để kiểm soát vùng biển này của họ cũng là bất hợp pháp”.

Phán quyết mang tính ràng buộc của tòa án quốc tế đã bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc liên quan tới quần đảo Trường Sa và các bãi đá và bãi cạn liền kề. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã từ chối công nhận phán quyết này.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không có căn cứ pháp lý để đơn phương áp đặt ý chí của họ lên khu vực này”, ông Pompeo nói thêm.

Ông Hồ Tích Tiến đã nổi danh nhiều năm trước kia nhờ giọng văn hiếu chiến và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông từng phản đối mạnh mẽ những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, ví họ như những kẻ khủng bố ISIS.

Vào hôm 11/7, ông Hồ Tích Tiến mới đây cũng đã làm dậy sóng cộng đồng mạng Việt Nam khi viết bài “ly gián” quan hệ Việt – Mỹ, với tựa đề “Nói vài lời thật lòng với người Việt Nam” của Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu đăng trên Sina, nhân dịp Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?