Tối 30/9, nhiều người dân ở TP.HCM đổ về miền Tây khiến cửa ngõ ùn ứ

01/10/21, 13:33 Việt Nam

Sau khi nhiều chốt kiểm soát dịch tại TP.HCM được gỡ bỏ, hàng nghìn người dân kéo nhau về miền Tây khiến cửa ngõ bị ùn tắc.

Hàng nghìn người “chôn chân” trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh. (Ảnh qua Zing)

Theo thông tin trên Zing News, tối ngày 30/9, hàng nghìn người dân, đa phần là những gia đình trẻ ở TP.HCM chạy xe máy về quê miền Tây. Khi đi đến khu vực cửa ngõ giáp tỉnh Long An thì bị lực lượng chức năng chặn lại, không cho đi tiếp.

Những người này đều là những người mất việc do dịch bệnh, bị kẹt lại TP đã 4 tháng, không còn khả năng chi trả cho tiền sinh hoạt, nhà trọ. Nghe tin TP vừa được “mở cửa” nên họ liền khăn gói tìm cách về quê mưu sinh. 

Anh Phùng Thanh Sang (quê Hậu Giang) cho biết, 5 tháng trước, anh cùng vợ lên TP.HCM để mưu sinh. Tuy nhiên, mới làm được một tháng thì dịch bệnh ập đến, ba tháng rồi anh mất việc, lại không nhận được cứu trợ, tiền trọ mỗi tháng được giảm 500.000 đồng nhưng mà không thấm vào đâu. Giờ hết khả năng kinh tế nên vợ chồng quyết định trả trọ về quê. Mong muốn lớn nhất của anh là được về nhà để chăm sóc mẹ già.

Trẻ em vạ vật trên xe. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Tương tự, chị Nguyễn Thị Kiều Phương cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên chị mới xa quê hương lên TP.HCM kiếm chút tiền lo Tết. Vậy mà tiền chưa kiếm được thì dịch bệnh lại ập đến. Áp lực chi phí cuộc sống khiến chị Phương đành về quê với gia đình, chờ khi nào tình hình ổn định chị sẽ lên làm lại.

Tối cùng ngày (30/9), ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sau nới lỏng giãn cách, mong muốn về quê của người dân là tâm trạng phổ biến. 

Tuy nhiên, người về có nguy cơ gây ra dịch bệnh tại địa phương, gây quá tải hệ thống y tế địa phương và nếu nhiễm bệnh thì việc điều trị cũng khó khăn.

Người phụ nữ chở theo con gái và đồ đạc về quê. (Ảnh qua Zing)

Hiện TP đang rất cần người lao động nên ông khuyến khích người dân ở lại để tổ chức sản xuất kinh doanh, giúp người dân có việc làm ổn định. Theo ông, nếu cố gắng ở lại làm việc tới Tết rồi về thì sẽ thuận lợi hơn.

Cùng ngày (30/9), Thủ tướng có công điện, yêu cầu TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An tiếp tục kiểm soát người ra vào.

Nếu để người dân tự phát ra khỏi địa phương về các tỉnh, thành phố khác ngoài khu vực thì chính quyền các tỉnh này sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

    Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

    Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?