Tình mẫu tử: Gấu Koala con ôm chặt gấu mẹ đang được các bác sĩ phẫu thuật

14/01/20, 10:33 Cuộc sống
(Ảnh: Ben Beaden/Australia Zoo)

Tại bệnh viện Động vật hoang dã Úc, phía tây thành phố Brisbane, các nhân viên cứu hộ được dịp chứng kiến tình mẫu tử thiêng liêng giữa gấu Koala mẹ đang bị trọng thương và gấu con. Cụ thể, trong suốt quá trình phẫu thuật cứu gấu mẹ, gấu Koala con vẫn bám lấy mẹ không rời nửa bước.

Chuyện xảy ra vào năm 2015, trong lúc gấu Koala mẹ đang bồng gấu con băng qua đường thì bị một chiếc ô tô đâm trọng thương.

Gấu Koala mẹ cõng con. (Ảnh minh họa Shutter Stock)

Sau đó, cả 2 mẹ con Koala được người dân đưa đến Bệnh viện Động vật hoang dã nước Úc để cấp cứu. Gấu Koala mẹ tên là Lizzy bị xẹp phổi và chấn thương vùng mặt, còn gấu Koala con là Phantom, 6 tháng tuổi thì không bị thương gì.

Các bác sĩ thú y phải thực hiện một ca phẫu thuật để cấp cứu cho gấu mẹ, nhưng điều ngạc nhiên là gấu con Phantom lại không chịu rời khỏi mẹ nửa bước. Nó ôm chặt lấy gấu mẹ trong suốt quá trình phẫu thuật như thể muốn truyền thêm sức mạnh cho mẹ vậy. Các nhân viên y tế cũng nhìn thấy Lizzy đã ôm lấy con của nó ngay sau khi tỉnh dậy, đây quả là một hình ảnh đẹp hiếm có về tình mẫu tử thiêng liêng giữa những loài vật.

Koala con ôm chặt lấy mẹ không rời. (Ảnh: Ben Beaden/Australia Zoo)

Theo trang Facebook của bệnh viện, sau ca phẫu thuật, gấu Koala mẹ Lizzy đã nhận được sự chăm sóc và yêu thương tận tình từ đội ngũ các bác sĩ thú y và nhất là từ Phantom, con của của nó. 

“Phantom đã ở cùng với mẹ Lizzy trong suốt quá trình điều trị và kiểm tra sức khỏe để đảm bảo cả mẹ và con đều không bị căng thẳng”, Bệnh viện thông báo.

Có những lúc Phantom phải tách khỏi mẹ trong một thời gian ngắn để kiểm tra cân nặng. Các bác sĩ phải chuẩn bị cho nó một cái “túi mẹ” bằng len để gấu con vẫn cảm thấy an toàn khi rời xa mẹ.

Các bác sĩ phải chuẩn bị cho nó một cái “túi mẹ” bằng len để gấu con vẫn cảm thấy an toàn khi rời xa mẹ. (Ảnh: Ben Beaden/Australia Zoo)

“Tin tốt là Phantom và Lizzy hiện nay đã hồi phục hoàn toàn và được các bác sĩ thả về tự nhiên ở Ipswich, nơi chúng được tìm thấy ban đầu. Hãy xem bức ảnh tuyệt vời này khi chúng được trở lại cuộc sống tự do nhé!”, Sở thú nước Úc đã đăng dòng trạng thái lên mạng xã hội ngay sau vài ngày phẫu thuật.

Theo Sở thú nước Úc, hai mẹ con gấu Koala này nằm trong số 58.000 động vật hoang dã bản địa được bệnh viện nhận điều trị.

Kể từ khi được thả vào tự nhiên, vẫn không ai biết tình trạng của chúng ra sao. Tuy nhiên, bức ảnh ngọt ngào của chúng như một lời nhắc nhở về tình yêu vô điều kiện giữa mẹ và đứa con của mình.

Được biết, hiện bức ảnh ấm áp và tình cảm của hai mẹ con Koala đã được Sở thú nước Úc đăng tải lên Facebook và nhận được hơn 8.000 lượt tương tác cảm xúc và gần 5.000 lượt chia sẻ.

Bức ảnh ấm áp và tình cảm của hai mẹ con Koala đã được Sở thú nước Úc đăng tải lên Facebook và nhận được hơn 8.000 lượt tương tác cảm xúc và gần 5.000 lượt chia sẻ. (Ảnh: Ben Beaden/Australia Zoo)

Một số cư dân mạng đã hết lời khen ngợi sở thú, vì họ đã nỗ lực cứu sống hai mẹ con gấu Koala:

“Sở thú nước Úc thật tuyệt vời vì đã cứu sống và điều trị cho chúng”, một cư dân mạng viết. 

“Bức ảnh thật dễ thương. Cảm ơn các bạn vì đã cứu hai mẹ con gấu Koala”, một cư dân mạng khác bình luận.

Cùng lúc này, những người khác lại tỏ ra rất thích thú với hành động ấm áp của gấu Koala con: 

“Đây là một trong những điều dễ thương và đáng yêu nhất mà tôi từng thấy. 

Nó khiến tôi muốn đến thăm nước Úc nhiều hơn để chứng kiến hết thảy những điều tuyệt vời trong đời sống động vật nơi đây, thứ mà nước Mỹ chúng tôi không có. Tôi thực sự rất muốn đến thăm Sở thú nước Úc!

Bức ảnh này thật ngọt ngào.”

“Ôi thật ngọt ngào. Tôi rất thích hai mẹ con gấu Koala này. Gấu Koala con thì bám mẹ, còn gấu Koala mẹ thì chiến đấu giành lại sự sống cho mình. Trong đôi mắt lấp lánh của gấu Koala con hiện lên sự lo lắng cho mẹ đã làm trái tim tôi đau nhói, tôi đã khóc”, một người khác lại xúc động chia sẻ.

Thanh Thiên (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới