Tiểu thuyết ‘Truy Long’ dự đoán chính xác về Hồng Kông, tác giả đưa ra lời khuyên cho Đài Loan

03/08/22, 10:38 Tiên Tri

Cuốn tiểu thuyết tiên tri khoa học viễn tưởng “Truy Long” của Nghê Khuông được viết cách đây gần 40 năm đã tiên đoán chính xác số phận của Hồng Kông, tác giả cũng chỉ ra cách để phá giải sự cùng đường mạt lộ của Trung Quốc và đưa ra lời khuyên cho Đài Loan.

Nghê Khuông là nhà văn, nhà biên kịch và người dẫn chương trình nổi tiếng ở Hồng Kông, ông đã xuất bản nhiều tiểu thuyết nổi tiếng, bao gồm “Vệ Tư Lý loạt truyện”, “Nguyên Chấn Hiệp loạt truyện”, “Nữ hắc hiệp Hoa Mộc Lan loạt truyện”, “Truy Long” v.v. Ngoài ra, Nghê Khuông cũng đã tạo ra hơn 300 kịch bản phim và được biết đến là một trong “Tứ đại tài tử Hồng Kông”.

Tiểu thuyết “Truy Long” tiên đoán đúng số phận của 2 thành phố lớn

Cuốn tiểu thuyết tiên tri khoa học viễn tưởng “Truy Long” của Nghê Khuông, được xuất bản năm 1983 có đoạn như sau:

tiểu thuyết "Truy Long"
Bìa cuốn tiểu thuyết Truy Long. (Ảnh qua Wikipedia)

“Một thành phố lớn, thậm chí là một thành phố có vị trí quan trọng trong nền kinh tế thế giới, cũng đồng dạng chịu chung số phận. Không cần phải phá hủy các tòa nhà của thành phố, không cần phải giết bất kỳ một cư dân nào. Thậm chí nhìn bề ngoài, thành phố lớn này vẫn giống như trước đây, nhưng những ưu điểm ban đầu của nó đã biến mất, như thế thành phố này đã tử vong. Điều này được thực hiện bằng những lời nói và hành động ngu ngốc của một số người. Chỉ cần những quyết định điên rồ và thiếu hiểu biết của một vài người liền có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố lớn. Tuy rằng nó vẫn tồn tại trên bản đồ, nhưng nó chỉ còn là một cái vỏ, chứ không còn là một thành phố có sức sống nữa.”

Nghê Khuông thừa nhận rằng “Thành phố phương Đông” mà ông viết là về Hồng Kông. Khi Nghê Khuông viết cuốn tiểu thuyết này, Trung Quốc và Anh đang đàm phán về tương lai của Hồng Kông, và nhiều người Hồng Kông rất lo lắng về tương lai của nơi này. Vào thời điểm đó, Hồng Kông là nơi giao thoa của nền văn hóa Trung Quốc và phương Tây, là một trong những thành phố an toàn, thịnh vượng, giàu có và đẳng cấp nhất trên thế giới. Hồng Kông kết hợp trí tuệ của người Hoa với lợi thế hệ thống xã hội của phương Tây làm một, luật lệ và trật tự tốt, một hệ thống kinh tế tự do và một nền pháp quyền lành mạnh khiến nó nổi tiếng thế giới.

Nhưng đến năm 2019, lời tiên tri này đã ứng nghiệm, tại Hồng Kông xảy ra sự kiện “chống dẫn độ”, hàng triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình, tình trạng cảnh sát bạo lực, lạm quyền bắt bớ dân chúng kháng nghị. Sau khi “Luật An ninh Quốc gia” được thông qua, nhiều người Hồng Kông đã phải rơi lệ rời khỏi thành phố từng khiến họ cảm thấy tự do, an toàn và ấm áp. Từng là “Hòn ngọc của Phương Đông”, “Thiên đường dành cho người sành ăn” và “Thiên đường mua sắm”, thì nay dường như đã trở thành giấc mơ xa vời với người dân Hồng Kông.

Chưa hết, đến năm 2022, người ta lại thấy rằng “Thành phố phương Đông” mà Nghê Khuông viết, rất giống với Thượng Hải đã bị phong tỏa theo chính sách “Zero Covid”. Cuốn “Nhật ký phong tỏa thành phố” của giới thượng lưu nước ngoài Nelson ghi lại như sau: “Thượng Hải nơi này lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng có xe đạp, ô tô, máy bay, con người, cuộc sống, không lúc nào im lặng. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều im ắng. Đêm nay trăng tròn, rất yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng bước chân của ‘những dân chúng’ phía dưới 10 mấy tầng lầu, và âm thanh của động tác ‘soàn soạt’. 

Đây là một khu vực tương đối giàu có, và giống như các khu vực giàu có khác, nhiều người giàu có ở Thượng Hải có biểu tượng địa vị quan trọng – sở hữu một hay thậm chí vài con chó cưng. Vào ban đêm, tôi đang ngồi ngoài hiên, sự im lặng của màn đêm đột nhiên bị phá vỡ khiến tôi ngạc nhiên. Chó mèo bị đói kêu lên những âm thanh rợn người sợ hãi.”

Trong cuốn tiểu thuyết “Truy Long” của Nghê Khuông cách đây gần 40 năm, cũng chỉ đích danh thủ phạm: “Điều đó chỉ có thể được thực hiện bằng những lời nói và hành động ngu ngốc của một số người. Chỉ cần những quyết định điên rồ và thiếu hiểu biết của một vài người liền có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố lớn.”

Sau 3 năm trôi qua, người dân Thượng Hải cuối cùng cũng đã lên tiếng nói lời thấu hiểu đối với người dân Hồng Kông: “Tôi hiểu bạn, người Hồng Kông… chỉ là nói rằng suy nghĩ của tôi đã thay đổi”; “Đây là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được điều đó, rằng người dân Hồng Kông vì sao đã từng phải chống trả quyết liệt như vậy”; “Vào đêm đầu hè này, những người trẻ tuổi ở Thượng Hải đã nhanh chóng nhận ra sự đồng cảm xuyên thời gian và không gian với những người bạn đồng trang lứa của họ ở Hồng Kông.”

tiểu thuyết "Truy Long"
Cuốn tiểu thuyết “Truy Long” từ gần 40 năm trước đã tiên đoán đúng số phận của Hồng Kông. (Ảnh minh họa tổng hợp)

Vì sao Nghê Khuông có thể dự đoán chính xác?

Nghê Khuông sinh ra ở Thượng Hải, lớn lên ở Thượng Hải rồi sang Hồng Kông, ông đã từng chứng kiến những đổi thay của mảnh đất Trung Hoa trong một thế kỷ qua, đi từ Trung Hoa dân quốc tự do, cho đến khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền.

Nghê Khuông lớn lên ở Thượng Hải và chưa bao giờ trở về quê hương kể từ khi ông trốn sang Hồng Kông từ đại lục. Tại sao, bởi vì từ lâu ông đã hoàn toàn thất vọng về ĐCSTQ. Nghê Khuông nói, khi còn trẻ, ông khao khát lý tưởng bình đẳng và giàu có ngang nhau như ĐCSTQ tuyên truyền, vì thế ông đã bị ĐCSTQ mê hoặc, không chỉ ông, thời đó rất nhiều người dân Trung Quốc đều bị ĐCSTQ mê hoặc.

Ông nói: “Hãy nhìn vào thực tế, ĐCSTQ mất chưa đầy 30 năm để đi từ thành lập ban đầu đến khi trở thành một quyền lực chính trị quốc gia, nếu không nhận được sự ủng hộ của đa số nhân dân Trung Quốc, nó sẽ không thành công. Khi đó, tôi nghĩ rằng Trung Quốc từ nay sẽ có hy vọng, nhưng sau khi tôi tham gia vào tổ chức này một thời gian, tôi nhận ra rằng nó khác xa với những gì tôi tưởng tượng.”

“Có một cuốn sách ở Trung Quốc thu thập các bài phát biểu của ĐCSTQ năm 1945, trong đó là những lời của Chủ tịch Mao Trạch Đông và bài xã luận của Tân Hoa xã, giải thích lý do tại sao chúng ta phải phản đối độc tài độc đảng, độc tài độc đảng không thể đạt được tất cả mọi thứ, và làm thế nào để có dân chủ và tự do ngôn luận. Nhưng bây giờ cuốn sách này đã trở thành một cuốn sách bị cấm, có nghĩa là tất cả những gì các nhà lãnh đạo ĐCSTQ nói trước khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều phủ định đi hết.”

Nghê Khuông từng gia nhập Quân đội Giải phóng Nhân dân và trở thành một sĩ quan cấp cơ sở, ông nhớ lại: “Tôi đến làm việc ở một nơi bình thường nhất, nơi ủng hộ sự bình đẳng, nhưng hóa ra lại là một nơi phân chia giai cấp rõ ràng. Những gì phía trên nói phía dưới tuyệt đối không thể vi phạm, và điều đó không phù hợp với tính cách của tôi. Khi tôi tham gia cải cách ruộng đất và đấu tranh chống địa chủ, địa chủ bị kết án tử hình. Tôi được phân công viết bản án, khi tôi hỏi cách viết lý do bị kết án tử hình, phía trên nói là cứ viết “địa chủ” là được rồi. Tôi nói ‘địa chủ’ không phải là lý do, nó phải giải thích lên những hành vi sai trái mà địa chủ đã phạm phải, chẳng hạn như cưỡng hiếp phụ nữ. Phía trên liền nói không cần phải quản. Điều này khiến tôi không thể chấp nhận được. Sau này tôi suýt nữa bị đem ra đấu tố.”

Sau đó Nghê Khuông bị quy vào tội “phản cách mạng” và bị kết án 10 năm, ông bị ép đi cải tạo lao động ở sa mạc Nội Mông. Một lần, Nghê Khuông buộc phải phá bỏ một cây cầu gỗ nhỏ để đốt lửa khi nhiệt độ âm 40 độ. Suốt từ sa mạc đến phương Nam, ông phải ăn chuột, kiến, bông gòn để chống đói, đi hết 3 tháng đường mới đến Quảng Châu, sau ông lại trốn qua Hồng Kông, nếm trải cái khổ của việc có nhà không thể về. Có lẽ, điều này cùng với việc những người Trung Quốc phải vất vả chạy trốn khỏi Đại lục hướng ra nước ngoài là có sự đồng cảm.

Nghê Khuông
Nhà văn Hồng Kông Nghê Khuông. (Ảnh qua Hk01)

Nghê Khuông nói: “Điều khủng khiếp nhất của ĐCSTQ là nó phải tẩy não và kiểm soát suy nghĩ và ý chí của người khác. Trong hệ thống ĐCSTQ, mọi người sẽ chỉ trở thành những cỗ máy hoàn toàn tuân theo.”

Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ có rất nhiều thủ đoạn. Nhiều người từng chỉ trích và phản đối ĐCSTQ đã được mời đến đại lục, sau đó được ĐCSTQ sử dụng để tuyên truyền, nói rằng ĐCSTQ đã thay đổi theo hướng tốt hơn. Nghê Khuông đạt được thành công lớn trong sự nghiệp ở Hồng Kông, nên nghiễm nhiên ông trở thành đối tượng được mời chào nhiệt tình. Tuy nhiên, Nghê Khuông cho biết ông không muốn quay lại.

Nghê Khuông thấy rằng điều tồi tệ nhất của ĐCSTQ là nó hủy hoại đạo đức của con người. Nghê Khương nói rằng đại lục “đã thay đổi nhưng không tiến bộ, chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Mọi người đều đánh mất lý tưởng của mình, chỉ theo đuổi tiền bạc và không quan tâm đến giá trị đạo đức, đây là hậu quả của Cách mạng Văn hóa.” 

Về “Một quốc gia, hai chế độ” mà ĐCSTQ đã hứa vào thời điểm đó, tuyên bố của Nghê Khuông chính là: “Bây giờ người ta nói về sự tàn phá của một quốc gia, hai chế độ, và tôi không thể không cười, tôi đã nói họ rất ngây thơ … Tôi không tin vào một quốc gia, hai chế độ, có gì mà phá hay không phá hủy? Không hề tồn tại vấn đề này đâu,…”một quốc gia, hai chế độ” là gì? Một quốc gia, hai chế độ là ĐCSTQ nói mà thôi, những gì mà ĐCSTQ nói, có bao giờ đáng tin cậy không?”

Ông nói: “Ưu điểm của Hồng Kông là tự do. Khi tự do biến mất, nó sẽ dẫn đến sự huỷ diệt của thành phố. Tự do ngôn luận là mẹ của mọi quyền tự do. Bây giờ, một số thành viên của Hội đồng Lập pháp đã bị loại vì những nhận xét trái chiều của họ, điều này hoàn toàn trái với các nguyên tắc của một xã hội tự do…”

Như thế có thể thấy rằng việc quá am hiểu về bản chất của ĐCSTQ đã giúp Nghê Khuông đưa ra dự đoán chính xác về kết cục của Hồng Kông. Đồng thời với những gì ông đã nếm trải, thì Nghê Khuông dễ dàng nhìn thấu ĐCSTQ và không bị những lời hoa mỹ của nó lừa gạt.

Về “Giấc mơ Trung Hoa” mà ĐCSTQ tuyên truyền, Nghê Khuông lại nói rằng: “Thật buồn cười khi nghe khẩu hiệu mà ĐCSTQ đưa ra, thực hiện giấc mơ Trung Hoa? Giấc mơ Trung Hoa là gì? Suốt ngày kêu người ta nằm mơ, bạn nói xem có kỳ lạ hay không? Lưu truyền khắp phố.”

Về vấn đề Đài Loan, Nghê Khuông mong rằng người Đài Loan đừng tin lời ĐCSTQ, mà hãy trân trọng và bảo vệ tự do mà họ có.

Ông cũng hy vọng rằng các cấp trên của ĐCSTQ có thể thay đổi hiện trạng, giải thể ĐCSTQ và tiến tới dân chủ: “Sự cai trị toàn trị không thay đổi trong một ngày, và nó phụ thuộc vào thái độ của những người đương nhiệm ở trên. Những người phía trên như thế này ngày hôm nay, nhưng trong một niệm thì vận mệnh quốc gia có thể được thay đổi ngay lập tức.”

Minh Tâm (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!