Kỳ thi THPT: Xuất hiện thí sinh già nhất trường khiến nhiều người tưởng nhầm giám thị

26/06/19, 09:54 Việt Nam
Sáng 25/6, ông Vương Đình Yên thi môn Ngữ văn tại trường Marie Curie, Hà Nội. (Ảnh: VTC NEWS)

Sáng 25/6, nhiều sĩ tử có mặt ở trường Marie Curie bất ngờ trước sự xuất hiện của một thí sinh đặc biệt – ông Vương Đình Yên (47 tuổi, xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội).

Sáng 25/6, ông Vương Đình Yên thi môn Ngữ văn tại trường Marie Curie, Hà Nội
Sáng 25/6, ông Vương Đình Yên thi môn Ngữ văn tại trường Marie Curie, Hà Nội. (Ảnh: VTC NEWS)

Thí sinh 47 tuổi đi thi THPT, nhiều người tưởng nhầm giám thị

Sau hơn hai giờ làm bài thi Văn căng thẳng, ông Yên nghỉ ngơi, uống nước tại quán trà đá bên cạnh cổng trường. Người đàn ông ở độ tuổi U50 hóm hỉnh chia sẻ: Người truyền cảm hứng cho ông Yên học tập là nữ chính từng gây sốt một thời trong cộng đồng phim Việt Nam, nhân vật Anandi trong phim Cô dâu tám tuổi. Ông nói: “Khoảng 4 – 5 năm trước, tôi có xem một bộ phim nước ngoài, trong phim nhân vật chính đi học khi đã 70 tuổi. Sau đó, tôi nghĩ mình còn trẻ hơn rất nhiều sao lại không đi học”.

Người truyền cảm hứng cho thí sinh 47 tuổi là phim cô dâu 8 tuổi.
Ông chia sẻ người truyền cảm hứng cho ông Yên học tập là nhân vật Anandi trong phim Cô dâu tám tuổi. (Ảnh: VTC NEWS)

Ông Yên cho biết nguyên nhân ông quyết tâm đi thi như vậy một phần là vì muốn hoàn thành tâm nguyện được đi học, ngoài ra ông muốn lấy mình làm một tấm gương cho con cái noi theo. Ông chia sẻ: “Tôi tham dự kỳ thi này với mục đích là lấy bằng cấp ba. Những năm 1986 -1987, tôi đã thi đỗ cấp ba, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đành gác lại giấc mơ vào học lớp 10. Giờ đây, khi có điều kiện hơn, cũng tham gia làm trưởng thôn nên tôi đăng ký học để có thêm hiểu biết. Tôi muốn thực hiện ước mơ của mình – có được tấm bằng cấp ba, đồng thời cũng muốn làm tấm gương học tập cho con cái”.

Nói về gia đình, ông cho hay vợ con cũng rất ủng hộ ông đi thi. Sáng nay, trước khi ông đi, vợ ông còn cẩn thận để vào trong túi của chồng một lọ dầu gió, phòng trường hợp đi xa gặp vấn đề về sức khỏe.

Thẻ dự thi của thí sinh 47 tuổi.
Thẻ dự thi của thí sinh 47 tuổi. (Ảnh qua Kênh 14)

Tuy nhiên khi nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong kỳ thi này, ông Yên vui vẻ kể: “Các thí sinh trong phòng thi tưởng nhầm tôi là giám thị. Biết mình cũng là thí sinh, nhiều cháu rất ngạc nhiên. Mọi người đều rất ủng hộ, chúc tôi thi tốt, thậm chí còn hỏi có cần giúp đỡ gì không”.

Sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ văn sáng 25/6, ông Yên lại đi xe máy về nhà cách điểm thi 25 km để ăn cơm cùng gia đình.

Video: Cựu nữ chủ tịch xã 45 tuổi đi thi THPT quốc gia. (Nguồn: VNE)

videoPlayerId=343fae91a

Ad will display in 09 seconds

Người công an cõng cậu bé bị xương thủy tinh thể vào phòng thi

Người công an cõng thí sinh bị xương thủy tinh vào phòng thi.
Người công an cõng cậu bé bị xương thủy tinh vào phòng thi. (Ảnh: Đỗ Huỳnh Phương Trang)

Bên cạnh những hình ảnh đẹp về thí sinh 47 tuổi vẫn quyết tâm đi thi như trên thì tại cụm 61, điểm thi 02 – trường THPT Phan Ngọc Hiển (đường Cao Văn Lầu, P.5, TP.Bạc Liêu), cũng xuất hiện hình ảnh đẹp về một người công an đang cõng cậu bé bị xương thủy tinh vào phòng thi khiến nhiều người ấm lòng. 

Khoảnh khắc đẹp nhất ấy đã được một bạn nhanh chóng chụp hình lại và chia sẻ lên mạng xã hội sau đó nhận được khá nhiều những phản ứng tích cực. 

Hình ảnh ghi lại cảnh người công an này bỏ bút, thước vào cặp, đỡ thí sinh đứng dậy, cõng cậu ra vào phòng thi,… một cách rất cẩn thận. Cạnh đó, có một học sinh khác là thí sinh ngồi cạnh bàn của cậu cũng hỗ trợ rất nhiệt tình.

Bạn Đỗ Huỳnh Phương Trang (22 tuổi, ngụ Bạc Liêu), tác giả bài đăng, hiện cũng  là sinh viên trường Đại học Bạc Liêu, đang tham gia tiếp sức mùa thi tại địa phương này chia sẻ:

“Trong lúc tham gia hỗ trợ tại điểm thi này, mình vô tình thấy hình ảnh anh công an cõng bạn học sinh sao đẹp quá, nên xin phép chụp ảnh lại. Anh vui vẻ đồng ý. Mẹ bạn ấy sau khi thuê taxi chở bạn ấy đến cổng trường thì không được phép vào trong, nên anh liền đến cõng bạn vào tận phòng thi. Bạn bị mắc căn bệnh xương thủy tinh, nên anh phải rất cẩn thận trong việc dìu đỡ để không gây nguy hiểm. Cầu thang dẫn lên lầu 1, nơi bạn ấy thi, cũng khá cũ và dốc, làm anh khá khó khăn khi giúp bạn”.

Cạnh đó, có một học sinh khác là thí sinh ngồi cạnh bàn của cậu cũng hỗ trợ rất nhiệt tình.
Cạnh đó, có một học sinh khác là thí sinh ngồi cạnh bàn của cậu cũng hỗ trợ rất nhiệt tình. (Ảnh: Đỗ Huỳnh Phương Trang)

Nhân vật chính trong bức ảnh được xác minh là Đại úy Lữ Minh Trung, hiện đang công tác tại Đội An ninh – Công an TP.Bạc Liêu. Anh được điều động làm giám thị điểm thi 02, cụm 61 tại địa phương. Còn thí sinh được anh giúp đỡ là Trần Trọng Nghi, học sinh lớp 12A3 trường THPT Bạc Liêu.

Trang chia sẻ thêm, Đại úy Trung đã biết đến trường hợp của Nghi ở địa phương từ năm cậu học lớp 7. Dù bị bệnh nhưng cậu rất nghị lực, luôn rất cố gắng học tập, chuẩn bị tốt cho kì thi quan trọng này.

“Khi ra khỏi phòng thi, mình có hỏi Nghi là làm bài có tốt không. Cậu gật đầu vui vẻ làm mình cũng mừng nữa. Cậu bạn giúp Nghi cũng làm tốt luôn. Đúng là một buổi sáng trọn vẹn! Hy vọng các bạn sẽ hoàn thành tốt kỳ thi trong những ngày còn lại”, Trang hào hứng chia sẻ.

Các thí sinh chia nhau thuốc chống đau bụng để phòng căng thẳng

Thí sinh Đinh Mạnh (lớp 12, THPT chuyên Lê Quý Đôn, thi ở điểm thi số 3) đang chia thuốc cho các bạn.
Em Đinh Mạnh (lớp 12, THPT chuyên Lê Quý Đôn, thi ở điểm thi số 3) đang chia thuốc cho các bạn. (Ảnh qua Vietnamnet)

Bên cạnh đó cũng có trường hợp các thí sinh vì quá căng thẳng nên cẩn thận đề phòng cả thuốc bên người để tránh những trường hợp bất trắc. 

Ví dụ như kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại Quảng Trị, nhiều phụ huynh đã chuẩn bị đầy đủ hành trang đưa các thí sinh đến điểm thi của mình. Trước khi bước vào phòng thi, đa số các thí sinh đều tỏ ra thoải mái, tự tin. Tuy nhiên, cũng không ít các thí sinh tỏ ra lo lắng nên đã phải uống thuốc phòng đau bụng.

Em Đinh Mạnh (lớp 12, THPT chuyên Lê Quý Đôn, thi ở điểm thi số 3) cho biết, vì sợ đau bụng trong giờ thi nên em đã mang theo lọ thuốc Berberin uống vài viên. Mạnh còn chia thuốc cho các bạn cùng uống để đảm bảo sức khỏe, thi tốt.

Anh Thư (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!