Tập Cận Bình thẳng thắn thừa nhận sự mục nát của ĐCSTQ

12/12/15, 12:35 Không đặt tên

Từ khi làn sóng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu dấy lên cũng là lúc sự diệt vong tất yếu của ĐCSTQ được ấn định. Trong giai đoạn biến đổi trọng đại này của lịch sử, tầng lớp lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ cũng đã xuất hiện một vài động thái lớn.

“Hàng loạt sự thật cho chúng ta biết rằng, vấn đề mục nát càng lúc càng mạnh mẽ, cuối cùng chắc chắn sẽ mất đảng, mất nước, chúng ta cần phải tỉnh táo lại”.

Trang tin Southern Weekly (Tuần báo Nam Phương) của Trung Quốc tiết lộ, ngày thứ ba tại cục Chính trị, trong buổi học tập chính trị lần đầu tiên, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có lời phát biểu kinh ngạc, chỉ ra nguy cơ lớn nhất ĐCSTQ đang gặp phải. Từ những vấn đề lộ ra trong gần 3 năm chiến dịch “đả hổ” chống tham nhũng mà nhìn, ĐCSTQ đang gặp phải nguy cơ đã không có cách nào cứu vãn được.

Ngày 6/12, Southern Weekly có đăng bản tin đặc biệt mang tên “3 năm cải cách của Tập Cận Bình”, lần đầu tiên công bố nội dung của nhiều lần phát biểu nội bộ, từ sau khi ông Tập Cận Bình trở thành người đứng đầu của Trung Nam Hải. Bài báo cho biết, ông Tập thậm chí không kiêng kỵ nói về nguy cơ sụp đổ của ĐCSTQ.

Bài báo viết, Tập Cận Bình đã nói: “Hàng loạt sự thật cho chúng ta biết rằng, vấn đề mục nát càng lúc càng mạnh mẽ, cuối cùng chắc chắn sẽ mất đảng, mất nước, chúng ta cần phải tỉnh táo lại”.

Từ đó, giới quan chức ĐCSTQ nổi lên một phong trào chống tham nhũng mạnh mẽ, hiếm thấy, chiến dịch “đả hổ”.

Ngày 6/12/2012, 18 quan chức cấp tỉnh bộ, trong đó “con hổ lớn” Lý Xuân Thành thất thế, khi đó cách thời điểm Tập Cận Bình đảm nhiệm Tổng thư ký chưa được 1 tháng. Tiếp sau, các “hổ lớn” Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch lần lượt rớt đài.

Cho đến tháng 11/2015, chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” do Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn phát động, đã lan tới mọi ngõ ngách và không có “vùng cấm”, bao trùm tất cả các địa phương trên mọi lĩnh vực, kết quả hàng ngàn quan chức ĐCSTQ ngã ngựa. Nâng chiến dịch “đã hổ” chống tham nhũng lên cấp độ và phạm vi rộng lớn trước nay chưa từng có.

Thế nhưng, theo giới quan sát, hầu hết quan chức ĐCSTQ “không ai không tham nhũng”, chiến dịch “đả hổ” của ông Tập và ông Vương gần như là bách phát bách trúng, quan chức tham nhũng càng bắt càng nhiều.

Vì vậy, bình luận viên độc lập Vladivostok có lời bình luận trên hk.on.cc rằng: Cuối cùng, kết quả xuất hiện trong chiến dịch “đả hổ” của ông Tập và ông Vương, có thể sẽ bất ngờ phát hiện điều còn lại của thể chế ĐCSTQ chỉ là một “bộ xương thối” còn dính chút thịt vữa nát, ĐCSTQ đã hoàn toàn mục nát không có cách nào cứu được nữa.

Trước đây, có nhiều dân mạng cho rằng, Giang Trạch Dân là người đứng đầu sự bại hoại của quan chức ĐCSTQ. Trong 20 năm nắm giữ quyền lực cao nhất ĐCSTQ, Giang Trạch Dân đã dùng “tham nhũng trị quốc” để lung lạc quan chức các cấp, khiến họ thực hiện chính sách bức hại tàn khốc về nhân quyền; làm cho quan trường ĐCSTQ hủ bại, hết thuốc chữa; xã hội Trung Quốc trở nên ham muốn hưởng thụ vật chất, đạo đức sa đọa, không còn sức để vu hồi.

Trước tình hình này, giới quan sát phát hiện rằng, khí số của ĐCSTQ hầu như đã tận. Cho dù, kết quả cuối cùng của chiến dịch “đả hổ” của ông Tập và ông Vương có mạnh mẽ thế nào đi nữa, thì hiện tượng mục nát trong quan trường ĐCSTQ đã “cắm sào sâu khó nhổ”, chiến dịch “đả hổ” không cách nào cứu vãn ĐCSTQ.

Chỉ có thuận theo ý trời, lòng dân, bắt Giang Trạch Dân, giải thể ĐCSTQ, thì mới có thể hoàn toàn dẫn dắt dân tộc Trung Hoa thoát khỏi nguy cơ sụp đổ.

Iris, dịch từ ntdtv.com

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới