Tân Cương bị phong tỏa như nhà tù: Cưỡng chế uống thuốc, la hét là “phạm pháp”

26/08/20, 07:54 Trung Quốc

Dịch bệnh đã bùng phát trở lại ở Tân Cương vào tháng 7 năm nay, thông qua công tác phòng chống dịch bệnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiếp tục tăng cường kiểm soát cao độ ở Tân Cương.

Tân Cương bị phong tỏa như nhà tù: Cưỡng chế uống thuốc, la hét là "phạm pháp"(ảnh 1)
Trước cửa của các hộ gia đình ở Tân Cương bị dán băng keo kín mít, có người đi ra ngoài liền bị còng tay. (Ảnh: NTDTV)

Tin tức từ cư dân mạng địa phương cho thấy, người dân không chỉ bị niêm phong trước cửa nhà mà còn bị cưỡng ép uống thuốc Đông y. Có người đang đi dạo liền bị còng tay và bị giam lỏng. Họ hét lên để trút bỏ căng thẳng tinh thần thì bị tuyên bố là “phạm pháp.”

Một cư dân mạng địa phương than thở: “Hàng chục triệu người ở Tân Cương hiện đang ở trong các trại tập trung. Hơn nữa, nhà của họ đã bị biến thành trại tập trung”.

Kể từ khi từng hộ gia đình tại thành phố Urumqi (thủ phủ của Tân Cương) bị dán giấy niêm phong vào tháng trước, cư dân tại nhiều khu vực ở Tân Cương đã phải đóng cửa nhà trong một tháng, theo số liệu mà chính phủ công bố, các ca chẩn đoán nhiễm bệnh mới ở một số thành phố cấp tỉnh thuộc Tân Cương đã “về 0”, tuy nhiên, việc cưỡng chế phong tỏa vẫn tiếp tục diễn ra. Từ các tin tức mà cư dân mạng địa phương đăng tải trên Weibo có thể thấy tình hình phong tỏa ở Tân Cương là vô cùng khủng khiếp.

Có cư dân mạng tiết lộ, cửa sổ của tất cả các gia đình ở Urumqi gần đây đều đã bị niêm phong, và đơn vị đã cử nhân viên đến để canh gác, lần phong tỏa này so với phong tỏa tại Vũ Hán lúc trước còn nghiêm trọng hơn.

Cũng có cư dân mạng tại Urumqi đã đăng ảnh cổng của các tòa nhà ở địa phương, và phàn nàn rằng chính quyền ĐCSTQ đã đóng cửa thành phố suốt 30 ngày, chính quyền lo lắng rằng, chỉ dán niêm phong bằng giấy là không đủ hiệu quả, cho nên đã dán băng keo dày đặc ở cổng trước để không cho người dân ra ngoài.

Tân Cương bị phong tỏa như nhà tù: Cưỡng chế uống thuốc, la hét là "phạm pháp" (ảnh 2)
Cửa nhà của cư dân ở Urumqi bị dán băng keo kín mít. (Ảnh: NTDTV)

Còn có nhân viên khu dân cư đã chèn thêm đá hoặc đóng đinh lớn vào cổng nhà của cư dân, buộc cư dân phải tiếp tục “ngồi tù” tại nhà.

Tân Cương bị phong tỏa như nhà tù: Cưỡng chế uống thuốc, la hét là "phạm pháp" (ảnh 3)
Còn có nhân viên khu dân cư đã chèn thêm đá hoặc đóng đinh lớn vào cửa nhà của cư dân. (Ảnh: NTDTV)

Vào ngày 21/8, có cư dân mạng trích dẫn tin từ nhiều cư dân mạng ở Tân Cương cho biết, nhân viên phòng chống dịch Tân Cương đã bắt đầu phát thuốc Đông y cho từng hộ gia đình, các nhân viên khu dân cư còn muốn tận mắt giám sát việc uống thuốc, thậm chí cả phụ nữ mang thai cũng không bỏ qua.

Nhiều người dân thành phố cho biết sau khi uống thuốc Đông y, họ cảm thấy đau bụng, mất ngủ, tiêu chảy và các triệu chứng khó chịu khác. Sau đó bài đăng này trên Weibo đã bị xóa.

Còn có cư dân mạng đã đăng một thông báo của chính phủ, trong đó nói rằng “để đảm bảo rằng tôi sẽ không gặp vấn đề gì với lần thứ 3 xét nghiệm axit nucleic”, tất cả cư dân phải uống hai loại thuốc, trong đó có “Liên hoa thanh ôn giao nang”, viên số 3.

Có người cũng truyền ra ngoài một video cho thấy cư dân đứng đầy tại sảnh của một khu nhà, mỗi người một cốc nước, tất cả đều phải “uống thuốc” dưới sự giám sát của các nhân viên khu dân cư.

Tân Cương bị phong tỏa như nhà tù: Cưỡng chế uống thuốc, la hét là "phạm pháp" (ảnh 4)
Nhân viên chính quyền cảnh cáo cư dân “không uống thuốc là phạm pháp”. (Ảnh: NTDTV)

Nhiều hình ảnh khác cho thấy, một số cư dân không chịu nổi áp lực tinh thần khi bị phong tỏa lâu dài như vậy, hoặc là do có việc gấp phải ra ngoài, sau khi bị nhân viên khu dân cư bắt được, đã còng tay họ vào cầu thang hoặc lan can và chờ “đưa đi”.

Dân chúng tiết lộ rằng, cư xá đe dọa người dân thành phố không được phép đi dạo trong vòng 14 ngày, nếu ai vi phạm sẽ bị đưa đến một điểm cách ly trong 21 ngày và phải tự chi trả chi phí, rồi sau đó bị đưa đến một trại giam trong 15 ngày nữa.

Cũng có cư dân mạng địa phương vạch trần những hành vi của các nhân viên chính phủ trong khu dân cư, ví như yêu cầu “đổi ba bữa thành hai bữa, hai bữa thành một bữa” để “tiết kiệm lương thực” và giảm lượng “rác” cho nhân viên chính phủ. Nhân viên chính phủ còn cảnh báo cư dân không được đi bệnh viện mua thuốc nếu bị ốm, để không gây “nguy cơ mất an toàn” cho nhân viên.

Một thông báo khác cho thấy, do căng thẳng tinh thần quá mức, cư dân địa phương đã bắt chước Vũ Hán và cùng nhau la hét để trút giận vào ngày 23/8. Tuy nhiên, phía chính phủ đã xác định đây là một “hoạt động mang tính xúi giục với ý đồ khác”. Các nhân viên cảnh sát đã tìm thấy và chất vấn một số người tham gia thông qua hệ thống giám sát, đồng thời đe dọa sẽ xử lý họ “theo luật pháp và quy định liên quan”.

Tân Cương bị phong tỏa như nhà tù: Cưỡng chế uống thuốc, la hét là "phạm pháp" (ảnh 5)
Chính quyền thông báo, ngày 23/8, cư dân cùng nhau la hét để giải tỏa tinh thần là “hành vi vi phạm pháp luật”. (Ảnh: NTDTV)

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!