Sự thật sau bức ảnh “bà mẹ tồi dán mắt vào điện thoại, bỏ mặc con trên sàn sân bay”

05/10/17, 16:34 Cuộc sống

Molly Lensing năm 2016 bỗng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích khi bức ảnh chụp cô chỉ lo “dán mắt” vào điện thoại, bỏ mặc con nhỏ nằm dưới sàn sân bay khiến dân mạng phẫn nộ. Mới đây, một nữ blogger đã đăng lại hình ảnh này nhưng không phải để lên án mà để bày tỏ cảm thông…

Bức ảnh chụp Lensing đang chăm chú nhìn điện thoại, trong khi con gái mới hai tháng tuổi của cô được đặt ngay dưới chân, trên sàn sảnh chờ ở sân bay vào năm 2016. (Ảnh: Theepochtime).

Ảnh được chụp tại một sân bay của bang Colorado, ghi lại khoảnh khắc Molly Lensing đang “dán mắt” vào điện thoại còn cô con gái mới hai tháng tuổi nằm lên chiếc chăn trên sàn sảnh chờ sân bay. Lúc đó, Lensing, bà mẹ ba con ở bang llinois, và con gái út Anastasia đang đợi để về nhà sau chuyến thăm gia đình.

Lensing nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội và hứng chịu vô số lời chỉ trích khi xem điện thoại còn quan trọng hơn cả đứa con. Ít lâu sau trải nghiệm du lịch căng thẳng, cô bắt đầu trông thấy ảnh hai mẹ con lan truyền khắp mạng. Lensing bắt đầu nhận được nhiều tin nhắn qua Facebook. Ngoài những ý kiến bênh vực, không ít người mắng cô là “bà mẹ tồi”.

Nhiều người dùng mạng xem bức ảnh là hình mẫu về thực trạng ngày nay rằng công nghệ đang khiến con người trở nên im lặng, và liên hệ với câu nói của nhà bác học Albert Einstein (1879 – 1955): “Tôi sợ cái ngày mà công nghệ sẽ lấn át sự giao tiếp giữa con người với con người. Thế giới lúc đó sẽ có một thế hệ toàn những kẻ đần độn”.

Nhưng có một mặt khác của bức ảnh.

Đầu tiên, “câu nói” của Einstein là không có thật.

Thứ hai, đằng sau bức ảnh có một lời giải thích hợp lý.

Theo Today Parents, chuyến bay của Lensing bị hoãn và được đặt lại nhiều lần đến nỗi mẹ con cô “chết dí” suốt 20 tiếng ở sân bay.

Anastasia được bế hoặc ở trong địu suốt nhiều tiếng. Hai cánh tay tôi mỏi nhừ, trong khi con bé lại muốn nằm ra thoải mái“, bà mẹ bày tỏ.

Khi phát hiện ra bức ảnh đã lan truyền, điều Lensing lo lắng nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến việc làm y tá nhi khoa của mình. “Tôi đã rất sợ các đồng nghiệp hoặc ông chủ nhìn thấy bức ảnh cùng các bình luận và tin rằng tôi không nên làm việc với trẻ sơ sinh nữa“, cô nói.

Thật may là chuyện đó đã không bao giờ xảy ra“, bà mẹ chia sẻ.

Blogger Mary Katherine Backstrom gần đây đã đăng lại ảnh của Lensing lên trang cá nhân với dòng thông điệp ủng hộ bà mẹ 3 con này. Blogger cho rằng việc lên án Lensing phải chấm dứt. Mary cũng là một người mẹ và từng trải qua việc bị hoãn chuyến bay. Khi đó, cô sợ ngủ gật khiến con trượt khỏi vòng tay mẹ và rơi xuống sàn nhà.

Tôi ước cô ấy biết rằng có nhiều bà mẹ hiểu được sự kiệt sức và không chọn cách công kích ai đó trong khoảnh khắc yếu thế nhất của họ”, Mary viết.

Về phần mình, Lensing cho biết, việc chia sẻ ảnh khiến sự riêng tư của cô bị xâm phạm, và tâm sự rằng bức ảnh hầu như không đọng lại trong tâm trí, chỉ thỉnh thoảng khiến cô nhớ đến khi vô tình thấy trên mạng.

“Tôi không để ý bức ảnh cùng những bình luận mà chỉ quan tâm tới những người thực sự hiểu tôi. Tôi bất lực trước Internet nhưng tôi biết mình là người mẹ tốt nhất của các con. Tôi luôn yêu thương và nuôi dạy chúng tốt nhất có thể”, Lensing nói.

Thiết nghĩ, câu chuyện nhỏ này lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta bài học khi đánh giá về một vấn đề nào đó – cần xem xét sự việc theo nhiều chiều, tránh phiến diện, không chủ quan… để tránh những hiểu nhầm không đáng có.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

    Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

    3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?