Sự phục hồi thần kỳ của một Thượng tá nhờ kiên định tu luyện Phật Pháp

Là một giáo viên dạy võ lâu năm, nhưng rồi Thượng tá Nguyễn Quỳnh Xuyên cũng phải đối mặt với bệnh tật ngày càng nặng. May mắn thay, nhờ niềm tin và sự kiên định của mình với môn tu luyện cả tâm lẫn thân Pháp Luân Công, ông đã phục hồi một cách kỳ diệu. Dưới đây là những chia sẻ của ông.

23172803_2417595311799050_7265656692668861928_n
Thượng tá Nguyễn Quỳnh Xuyên (trái). (Ảnh: Fb.com/DafaGreat)

Tôi là gіáo viên võ thuật Học viện Phòng Không – Không quân. Với tư cách quân nhân và một người dạy võ lâu năm, tôi xin kể chuyện mình.

Là nhà võ chắc mọi người nghĩ tôi rất khỏe, không có bệnh tật gì. Tuy nhiên, mấy năm gần đây tai phải tôi cứ giảm thính lực dần, chữa qua nhiều bệnh viện nhưng bệnh vẫn càng ngày càng nặng. Điều đáng lo hơn là năm 2015, tại lớp tập huấn võ toàn quân, kết quả khám sức khỏe cho thấy tôi bị hở van tim 2 lá, huуết áp 180/110.

Là sĩ quan cao cấp, tôi được các bệnh viện hết lòng cứu chữa, nhưng chỉ giảm huyết áp tạm thời còn van tim phải chọn thời điểm để phẫu thuật. Nghĩa là tôi đứng trước nguy cơ giải ngũ và làm một người bệnh đến hết đời. Từ đó trong tôi chất chứa biết bao lo buồn…

Tâm sự với vợ (vợ tôi là giáo vіên Tiểu học) – một người học Pháp Luân Công mà khỏi được nhiều bệnh, cô khuyên: “Anh không phải lo buồn, tu luyện Pháp Luân Công cơ thể sẽ được tịnh hóa rất diệu kỳ!”

Dù vợ nói chắc như đinh đóng cột, nhưng tôi vẫn không đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, thấy có 5 bài luyện công thì tôi tập, đồng thời tập trung tìm hiểu thêm những bài mới bổ sung nghiệp vụ cho mình. Không ngờ sau vài ngày, tôi thấy ngực trái giảm hẳn cơn đau tức, khó thở.

Thượng tá Nguyễn Quỳnh Xuyên, gіáo viên võ thuật Học viện Phòng Không - Không quân. (Ảnh: Fb.com/DafaGreat)
Thượng tá Nguyễn Quỳnh Xuyên, gіáo viên võ thuật Học viện Phòng Không – Không quân. (Ảnh: Fb.com/DafaGreat)

Trở lại đơn vị, tôi bắt đầu chú tâm đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công, sống theo Chân – Thiện – Nhẫn đúng lời Sư Phụ Lý dạy. Dù là đảng viên và giảng viên một học viện ngành quân sự, nhưng tôi không mặc cảm rằng đây là môn Đại Pháp do người Trung Quốc hồng truyền và hiện đang bị Trung Quốc đàn áp. Thấy có lợi cho sức khỏe nên mỗi sáng tôi tập luyện công khai trước sân đơn vị.

Dư luận bàn tán về việc tôi học Pháp Luân Công, Chính ủy, Giám đốc Học viện rồi Tư lệnh Quân chủng cũng gọi tôi lên chất vấn. Ở cấp nào tôi cũng chỉ nói tác dụng nhiều mặt của việc tu luyện Pháp Luân Công. Ví dụ như, trước đây mỗi ngày tôi đều uống гượu nặng, nay tôi đã bỏ hẳn гượu bіa.

Đặc biệt, lần khám sức khỏe định kỳ năm 2017, huyết áp của tôi trở về 120/80 và mọi chỉ số khác đều bình thường.

Thượng tá Nguyễn Quỳnh Xuyên đang ngồi thiền bài công Pháp số 5. (Ảnh: Fb.com/DafaGreat)
Thượng tá Nguyễn Quỳnh Xuyên đang ngồi thiền bài công Pháp số 5. (Ảnh: Fb.com/DafaGreat)

Nhiều lãnh đạo còn hiểu sai về Pháp Luân Công nên lúc đầu có chút quấy nhiễu, nhưng tôi vẫn không bỏ tập. Trái lại mỗi lần được trực tiếp gặp lãnh đạo, tôi đều lấy chuyện của mình để chứng thực hiệu quả nhiều mặt của việc tu luyện Pháp Luân Công cho các vị ấy. Sau đó, tôi lại được giao nhiệm vụ trở lại.

Cả nhà tôi từ mẹ già 85 tuổi, đến vợ con…, nhờ tu luyện mà đều khỏi nhiều bệnh tật, đặc biệt là con gái tôi bị suy tụy, nay đã trở lại bình thường.

Trên đây là một chút trải nghiệm của bản thân về Pháp Luân Công, xin chia sẻ cùng các bạn!

*****

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia, do ông Lý Hồng Chí, Sư Phụ của pháp môn sáng lập và lần đầu tiên truyền xuất ra công chúng tại Trung Quốc năm 1992. Pháp môn lấy việc đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo việc tu luyện.

Chỉ thông qua người truyền người, tâm truyền tâm, đến nay Pháp môn đã được phổ truyền trên 114 quốc gia trên thế giới với hơn 100 triệu người theo học. Mặc dù được công nhận và chào đón bởi chính phủ và người dân của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như Canada, Mỹ, Úc, Ukraina, Ấn Độ…, nhưng tại Trung Quốc, môn tu luyện đã bị đàn áp khốc liệt kéo dài 18 năm qua.

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Rất nhiều người đã bị bắt giữ, tra tấn, thậm chí bị giết để cướp nội tạng chỉ vì niềm tin của mình.

Theo Fb.com/DafaGreat

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng