Sơn Đoòng lọt vào Top 15 Điểm đến khiến du khách “nghẹt thở”

10/08/15, 13:30 Tin Tổng Hợp
(Toquoc)- Hang Sơn Đoòng của Việt Nam vừa lọt vào Top 15 điểm đến trên thế giới khiến du khách “nghẹt thở” vì tính mạo hiểm của nó do trang Buzzfeed của Mỹ bình chọn.

(Toquoc)- Hang Sơn Đoòng của Việt Nam vừa lọt vào Top 15 điểm đến trên thế giới khiến du khách “nghẹt thở” vì tính mạo hiểm của nó do trang Buzzfeed của Mỹ bình chọn.

 

Hang Sơn Đoòng thuộc vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, là hang động lớn nhất thế giới với chiều rộng lên đến 250m, chiều cao có nơi hơn 150m, và được phát hiện năm 1991. Hiện nay tour thám hiểm Sơn Đoòng có giá 3000 USD/người được xem là tour hot nhất tại Việt Nam khi danh sách đặt tour đã kín chỗ đến năm 2016. Hang Sơn Đoòng xếp thứ 13 trong top 15 điểm đến nguy hiểm nhất thế giới do Buzzfeed bình chọn.

Hang Sơn Đoòng

Dưới đây là Top 9 Điểm đến nguy hiểm nhất thế giới do Buzzfeed bình chọn:

1. Cổng địa ngục Darvaza Crater

Đứng đầu danh sách 15 điểm đến khiến du khách “nghẹt thở” là chiếc hố được mệnh danh là “Cổng địa ngục” (The Door to Hell) có tên gọi là Darvaza Crater, nằm ở Turkmenistan. Vào những năm 1970, các kỹ sư Liên Xô đã phát hiện một vùng đất có trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới. Họ đã châm lửa để đốt hết lượng khí gas dư thừa trong lòng đất nhưng không thành công và ngọn lửa vẫn cháy cho đến ngày nay. Từ đó, hố Darvaza được hình thành.

2. Lưỡi quỷ, Na Uy

Trolltunga là một trong những vách đá đẹp và đặc biệt nhất Na Uy. Nó còn được biết đến với tên gọi Lưỡi Quỷ, bởi hình dáng giống một chiếc lưỡi khổng lồ nhô ra từ vách đá liếm lên bầu trời xanh cùng khung cảnh hùng vĩ phía dưới. Trolltunga cao 1.100 m so với mực nước biển, nhìn như lơ lủng ở khoảng không 700 m so với mặt hồ Skjeggedal. Lưỡi quỷ được cho là được tạo ra từ khoảng 10.000 năm do sự tan vỡ của các tảng đá lớn. Tuy có địa thế nguy hiểm, song Lưỡi quỷrất có sức hấp dẫn với những du khách ưa mạo hiểm.

3.Cầu thang lên thiên đường, Oahu, Hawaii

Haiku nổi tiếng với tên gọi Cầu thang lên thiên đường, được xây dựng vào những năm 1940 như một phần của mạng lưới thông tin liên lạc Mỹ trong thế chiến thứ 2. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn Oahu với phong cảnh tuyệt đẹp. Tuy nhiên, một cơn bão gần đây đã làm hư hại cầu thang này khiến nó không còn sử dụng được nữa.

4. Hồ quỷ dữ, nằm ở biên giới giữa Zimbabwe và Zambia

Đây là miệng nước nhỏ nằm trên thác Victoria giữa biên giới hai nước châu Phi. Hồ quỷ dữ là một hồ nước khá lớn, được hình thành một cách tự nhiên ngay tại điểm bắt đầu của Thác Victoria ở độ cao 108m. Khi mực nước của Thác đạt được ở một mức độ nhất định, những vị khách ưa mạo hiểm sẽ được phép ngâm mình trong Hồ quỷ dữ, bất chấp nguy hiểm rình rập họ ở độ cao 108m.

5. Mỏm núi Moher, Ireland

Nằm ở độ cao khoảng 215 m so với Đại Tây Dương, mỏm núi Moher tại Ireland được xếp vào một trong những đường núi “khủng khiếp” nhất thế giới. Với những nếp gấp khúc ngang sườn núi, con đường ở đây dường như chỉ đủ đặt một bàn chân hoặc bánh xe đạp đi qua. Đây là một trong những điểm du lịch biểu tượng của Ireland và mỗi năm, địa điểm này đón tới hơn một triệu du khách từ khắp nơi đổ về, tham gia leo núi và thậm chí là tổ chức những tour xe đạp đi ngang qua mỏm núi này.

6. Động băng Mendenhall, Úc

Động băng Mendenhall nằm trong Mendenhall Glacier, một dòng sông băng dài 19m trong thung lũng Mendenhall, và có thể thâm nhập chỉ bằng thuyền kayak. Thật không may, Chương trình Nghiên cứu Juneau cho biết, sông băng đã rút đi hơn 3m kể từ năm 1958 do sự nóng lên toàn cầu.

7.Tảng đá Kjeragbolten, Rogaland, Na Uy

Tọa lạc tại núi Kjerag của Rogaland, Na Uy, tảng đá Kjeragbolten là một điểm đến du lịch nổi tiếng, cao 984m so với mặt đất.

8. Xích đu ở tận cùng thế giới, Ecuador

Chiếc xích đu giống như trò chơi dành cho trẻ em này thực ra một trạm quan trắc địa chấn được đặt ở đây đểthăm dò ngọn núi lửa gần đó,núi Tungurahua. Tại đây, du khách được đánh đu lên cao trong khi phía dưới là một hẻm núi đáng sợ.

9. Quần đảo Neptune, Úc

Từ năm 2002, quần đảo Neptune là nơi duy nhất ở Australia cấp phép hoạt động cho lồng lặn cá mập. Nhờ đó, du khách sẽ có cơ hội đến gần hơn với loài cá mập trắng. Tuy nhiên, bạn cần chắc chắn tay chân của mình luôn luôn ở trong lồng./.

Thảo Linh (Theo Buzzfeed, tổng hợp thêm)

Theo Tổ quốc

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?