Shipper chở khẩu trang, đồ bảo hộ y tế bị phạt 2 triệu, công an cho là “không thiết yếu”

30/07/21, 14:51 Việt Nam

Trong lúc dịch Covid -19 đang hoành hành thì khẩu trang và đồ bảo hộ y tế chắc chắc là các mặt hàng không thể thiếu. Tuy nhiên mới đây một shipper đã bị phạt 2 triệu đồng vì chở khẩu trang và đồ bảo hiểm y tế, với lý do: các mặt hàng này không phải là đồ thiết yếu. 

Anh shipper chia sẻ việc bị phạt 2 triệu vì chở khẩu trang, đồ bảo hiểm y tế bị cho là không thiết yếu. (Ảnh qua Youtube)

Trong một đoạn clip chia sẻ vào ngày 29/7, người shipper khẳng định rằng trước lúc nhận đơn hàng đã gọi điện xin xác nhận. Đồ anh chở là khẩu trang và đồ bảo hộ y tế, để giao cho các bệnh viện và các tiệm thuốc tây. Giấy tờ anh có ghi rõ chở hàng cho bệnh viện Quận 12, và tiệm thuốc tây gần đó.

Để đảm bảo hơn, anh cho biết mình đã ghé vào trạm kiểm soát ngày chợ Phạm Văn Chiêu (Quận Gò Vấp) để hỏi công an ở đó. Khi được xác nhận là đủ giấy tờ và được chở, lúc đó app của anh vẫn mở.

Tuy nhiên, sau khi anh nhận đơn hàng và giấy tờ cần thiết, khi di chuyển đến cầu Bến Phân (trên đường Thống Nhất, Q. Gò Vấp) thì đơn vị công an ở đây dừng xe anh lại và hỏi về mặt hàng anh chở. Anh shipper cho biết mình cũng nói rõ ràng rằng, chở khẩu trang và đồ bảo hiểm y tế (có giấy tờ kèm theo).

Sau đó, công an lật xem các giấy tờ riêng của mình rồi nói rằng: Khẩu trang và đồ bảo hộ y tế không phải đồ thiết yếu. 

Trong clip chia sẻ về sự việc bị phạt của mình, anh shipper bức xúc hỏi: “Khẩu trang và đồ bảo hộ y tế không phải đồ thiết yếu thì là gì? Trong thời kỳ dịch bệnh thế này, không đeo khẩu trang ra đường có bị bắt hay không? Những người đi kiểm dịch nhưng không có đồ bảo hộ y tế thì có đảm bảo sức khỏe công tác hay không?”

Anh shipper cho biết thêm trên giấy phạt có ghi rõ trên của anh công an là D.C Lê Trung Hiếu, phạt anh 2 triệu đồng với lý do: “chở đồ không thiết yếu”.

Chia sẻ về cách làm việc rối rắm của các trạm kiểm soát, anh nói: “Tôi thật không tin nổi, trạm này thì nói là được,…được tôi mới dám chở. Chứ anh em nghĩ cuốc xe chỉ có 40.000đ…Tôi có ngu dại gì đâu mà đi nhận bừa để bị phạt 2 triệu…”

Anh cũng chia sẻ thêm: “…Nếu có cuốc hàng chở khẩu trang và bảo hiểm y tế thì không nên chở, chở xong để bị phạt 2 triệu oan giống tôi thì khổ lắm…”

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời