Shen Yun mang đến hy vọng về một Trung Quốc thức tỉnh

20/02/16, 14:30 Cuộc sống

Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun được hình thành vào năm 2006 tại thành phố New York, lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng những điệu múa dân gian Trung Quốc và những tiết mục đặc sắc kể về Trung Hoa cổ đại, được thể hiện dựa trên những học thuyết của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo.

SY
Shen Yun đem đến cho khán giả hy vọng về một Trung Quốc thức tỉnh. (Ảnh: shenyunperformingarts)

Ở phía đối lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc nuôi dưỡng thuyết giáo Vô thần và luôn tìm cách kiểm soát đức tin của công chúng. Thậm chí, ngày nay những tiết mục trình diễn nghệ thuật gợi nhớ về nền văn minh Trung Hoa cổ đại cũng hoàn toàn bị nghiêm cấm. Một thí dụ điển hình là Shen Yun, dẫu được toàn thế giới nồng nhiệt trào đón, nhưng Trung Quốc lại không muốn cấp phép lưu diễn cho hoạt động nghệ thuật này.

Sally Hight là một công chức hành chính và cũng là một khán giả yêu mến Nghệ thuật Shen Yun, đã khóc khi được biết đoàn diễn không thể tới lưu diễn tại Trung Quốc.

Cô chia sẻ nỗi buồn của mình: “Hoạt động nghệ thuật này đã bị thất truyền tại chính nơi nó bắt nguồn – Trung Quốc. Tôi tin là những giá trị truyền thống thuộc về Trung Quốc nên được bảo vệ và gắn kết với con người địa phương càng nhiều càng tốt, nhưng thật đáng tiếc là Đảng Cộng sản đang cầm quyền và mọi người đã phải trả một cái giá rất đắt vì điều này”.

Một tiết mục múa của Shen Yun gợi lại hình ảnh cuộc đàn áp lên những người Trung Quốc có đức tin truyền thống. Sử dụng những kỹ thuật múa dân gian, Shen Yun kể về những truyền thuyết và thần tích trong văn học cổ xưa song song với những câu chuyện đang diễn ra tại Trung Quốc, thể hiện tinh thần truyền thống gắn kết giữa con người với thần tiên.

“Điều này đã khiến tôi xúc động từ trong xúc cảm lẫn tinh thần”,  Sally Hight.

Cô chia sẻ sau khi thưởng thức xong buổi trình diễn múa dân gian Trung Quốc, vào ngày 14/2 tại nhà hát Opera Peabody cùng Roy Helsing, ông làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người bị tâm thần.

Ông Helsing cho biết, cô Hight lớn lên trong một gia cảnh đặc biệt. Vì vậy, Shen Yun có nhiều điểm sâu sắc tương đồng với tư tưởng của cô.

Cô Hight nói thêm, từ khi còn nhỏ, cha cô đã luôn tìm kiếm giá trị đích thực về nhân sinh và ý nghĩa cuộc sống, và cuối cùng dẫu là một người Mỹ, ông đã trở thành một nhà thuyết giảng Phật Giáo.

“Phật Giáo đã luôn ở trong trái tim và linh hồn của cha tôi. Bởi vậy anh trai và tôi đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong đức tin của cả Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Bởi vậy, nét đẹp văn hóa và truyền thống Trung Quốc luôn khiến chúng tôi vô cùng xúc động”, cô chia sẻ.

“Tất cả những ai tham gia tạo dựng chương trình đều xứng đáng nhận được thật nhiều lời khen ngợi”, cô Hight chia sẻ.

Gerard Sniechota và con gái tham gia buổi biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun vào ngày Lễ Tình Nhân năm 2016. Ông Sniechota đến từ Ba Lan và hiểu được hoàn cảnh lớn lên từ một đất nước Cộng Sản (Ảnh: Ai Lan/ Epoch Times)

Gerard Sniechota – một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cũng có mặt tại St.Louis để thưởng thức Shen Yun vào ngày Lễ Tình Nhân cho biết: “Bởi vì tôi đến từ Ba Lan và từng lớn lên dưới chế độ Cộng sản nên tôi hoàn toàn thấu hiểu cách họ xử sự với thần linh”. Ông tin là với sự nỗ lực của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, “Một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ thức tỉnh”.

Gerard cảm thấy Shen Yun “thực sự dũng cảm bởi dẫu cho Shen Yun là điều mà ĐCSTQ không mong muốn, nhưng điều này chẳng thể cản Đoàn nghệ thuật mang sự thật tới toàn thế giới. Và điều này vô cùng quan trọng bởi vì có khá nhiều điều đặc biệt trong lịch sử đất nước này, chứ không chỉ là từ năm 1950 trở đi – khi mà Đảng Cộng Sản nắm quyền”.

Ông chia sẻ thêm, mặc dù người dân Trung Quốc ngày nay biết rằng lịch sử đất nước họ kéo dài hàng nghìn năm, nhưng dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, họ được biết rất ít thông tin chi tiết ngoài trừ việc Trung Quốc từng có rất nhiều triều đại trải dài tiến trình phát triển.

Gerard nói tiếp, “Bằng cách nào đó [Shen Yun] đã mang văn hóa Trung Quốc tới gần chúng ta hơn, và giúp chúng ta khám phá được rất nhiều điều mới mẻ. Tôi thực sự rất ấn tượng bởi những ca sỹ và ngôn từ họ sử dụng …những ngôn từ về thần linh”.

Ông đã rất hài lòng về những lời ca hiện lên trên tấm màn sân khấu đằng sau người biểu diễn bởi nó phản đối Vô thần luận.

Theo Gerard, “Mọi thứ về Shen Yun đều tích cực và tràn đầy hy vọng”.

Ông cũng rất ấn tượng bởi điệu múa dân tộc mà Đoàn nghệ thuật mang tới khán giả. Điệu múa có tên “Hân hoan cùng Thần Linh”, đặt bối cảnh tại Himalayas và mang đậm nét truyền thống của người Tây Tạng với những bước nhảy đặc thù.

“Tôi rất thích khía cạnh về Tây Tạng trong điệu múa này bởi vì chúng tôi biết rất nhiều về Tây Tạng và cuộc chiến của dân tộc họ cùng với Đạt Lai Lạt Ma  …dân tộc này nên được vinh danh”, anh chia sẻ. “Bởi vậy, tôi nghĩ rằng mọi thứ đều rất tích cực”.

“Tôi tin vào Thần linh”, ông vừa nói vừa vô cùng vui vẻ khi được thưởng lãm buổi biểu diễn nghệ thuật nhìn nhận “còn rất nhiều điều đặc biệt hơn là chỉ cuộc sống này”.

Tường Thuật bởi Ai Lan và Sharon Kilarski

Đoàn Biểu Diễn Nghệ Thuật Shen Yun có trụ sở chính tại New York và 4 công ty thực hiện lưu diễn tới toàn thế giới. Vui lòng ghé thăm trang: “http://www.shenyunperformingarts.org” để biết thêm thông tin chi tiết.

Bình An, dịch từ Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?