Sao ‘Thần điêu đại hiệp’ chọn sống độc thân an nhàn ở tuổi 88

08/02/22, 16:29 Cuộc sống

Diễn viên La Lan đóng vai Cừu Thiên Xích trong phim “Thần điêu đại hiệp” (1995) năm nay đã 88 tuổi, chọn sống độc thân an nhàn sau 10 mối tình duyên không thành thời trẻ.

Nữ diễn viên La Lan thời trẻ. (Ảnh: Sina)

Diễn viên La Lan tên thật là Lưu Yến Anh, bà sinh năm 1934, là nữ diễn viên gạo cội nổi tiếng người Hồng Kông. Từ năm 17 tuổi bà đã bắt đầu bén duyên với giới giải trí, đến nay bà đã đóng góp cho ngành giải trí hàng trăm tác phẩm điện ảnh, truyền hình.

Vai diễn của bà rất đa dạng với đủ thể loại khác nhau, nhưng nhiều nhất thường là những vai phản diện. Trong sự nghiệp diễn xuất, không thể không nhắc đến vai diễn để đời của bà là Cừu Thiên Xích trong phim “Thần điêu đại hiệp” (1995). Đến nay, sau rất nhiều năm, vai Cừu Thiên Xích của La Lan vẫn là huyền thoại mà không ai có thể vượt qua được.

‘Kiếm một nửa của cuộc đời thật không dễ dàng’

Nói về câu chuyện tình duyên của bà thì phải nhắc đến hai từ trắc trở. Tuổi xuân bà đã trải qua hơn 10 mối tình nhưng hiện tại ở tuổi 88 bà vẫn lẻ bóng. Bà chọn cuộc sống độc thân và tìm niềm vui trong công việc.

Diễn viên La Lan. (Ảnh: Xinhua)

Chia sẻ trên Appledaily, bà kể ngày còn trẻ, bà có rất nhiều tính xấu, cố chấp lại hay ghen tuông khiến bạn trai bỏ chạy. Cũng có lần bà chủ động chia tay khi hai bên không hợp. Càng có tuổi, bà càng lạnh nhạt với chuyện yêu đương, thậm chí còn mắc chứng sợ đàn ông.

“Kiếm một nửa của cuộc đời thật không dễ dàng. Đàn ông, khi 20 họ tìm kiếm cô gái 20. Tới 80 tuổi, họ vẫn tìm kiếm những cô gái 20”, nữ diễn viên chia sẻ.

Trên Mpweekly, diễn viên La Lan cho biết bà năm nay tuổi đã cao, trí nhớ không còn được như xưa, đầu gối chân trái từng phẫu thuật cũng thường xuyên đau nhức. Đầu gối phải của bà cũng có vấn đề nhưng bà chưa dám phẫu thuật, mang theo ý nghĩ “già rồi, ai cũng gặp vấn đề sức khỏe” nên bà chọn sống chung với các cơn đau mỏi.

Vai diễn ‘Cừu Thiên Xích’ do diễn viên La Lan thủ vai đã trở thành huyền thoại của ‘Thần Điêu Đại Hiệp’. (Ảnh: TL )

Dù rất tâm huyết với nghề nhưng bà cũng từng có ý muốn nghỉ hưu vì trí nhớ kém, sợ liên lụy cộng sự, nghe vậy nhiều người liền khuyên La Lan tiếp tục làm việc. “Người quen bảo tôi không đi làm, trí nhớ sẽ tệ hơn. Cộng sự nói họ không sợ bị liên lụy, quay một lần không được thì quay nhiều lần. Mọi người cổ vũ như thế, đương nhiên tôi sẽ tiếp tục làm việc”, bà kể.

Bà cũng tâm sự rằng hơn nửa đời người theo nghề, bà chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn cảm thấy càng lúc càng đam mê với nghiệp diễn hơn. Cũng có lúc bà tạm nghỉ hưu nhưng vì không chịu nổi cảnh ở nhà ngồi không, nên liền quay lại làm việc. Bà cảm thấy bản thân tìm được niềm vui khi gặp gỡ những đồng nghiệp quen biết hơn 20 năm, thăm hỏi nhau trên phim trường.

La Lan từng chia sẻ, bà mê đóng phim đến nỗi khi ở nhà xem phim truyền hình cũng sẽ tưởng tượng cảnh mình hóa thân vào những vai diễn khác nhau hay nghĩ mình mà là diễn viên đó thì sẽ thể hiện vai diễn như thế nào. Bà luôn khẳng định rằng hạnh phúc lớn nhất của mình từ trước đến nay là được gặp gỡ khán giả qua màn ảnh và mang đến niềm vui cho mọi người.

Quyết định hiến tạng sau khi chết

Khi ở nhà, La Lan thường dành thời gian để sắp xếp và xem lại những bức ảnh cũ từ vài chục năm trước. Mỗi lần xem bà đều bồi hồi, buồn thương, luyến tiếc vì có những người bạn trong ảnh đã không còn trên cõi đời này nữa.

Diễn viên La Lan và Lưu Đức Hoa. (Ảnh: Xinhua)

Dù không có chồng con nhưng khi về già, những người bạn diễn năm xưa lại vô tình tình trở thành chỗ dựa tinh thần của nữ diễn viên, người đáng chú ý nhất chính là Cổ Thiên Lạc. Hai người đã cùng diễn chung hàng loạt tác phẩm như Thần điêu đại hiệp 1995, Bạo liệt hình cảnh, Đảo hỏa tuyến,… La Lan có số điện thoại riêng của nam tài tử, bất kể khi nào cần đều có thể gọi cho bạn mình.

“Sau khi thành danh, cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến tôi. Khi nào không thể nghe điện thoại, cậu ấy sẽ bảo trợ lý trả lời điện thoại của tôi. Năm nào vào mùng 3 Tết, cậu ấy cũng đều đến dùng bữa với tôi”, La Lan tâm sự.

Không chỉ hết mình cho nghệ thuật, La Lan còn quyết định sẽ hiến tạng sau khi về cõi vĩnh hằng. Mong ước của nữ diễn viên là có thể giúp cho y học nghiên cứu và giúp những bệnh nhân mắc bệnh có cơ hội tiếp tục sống.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!