Rút 40 lít nước ‘giải thoát’ cho cô gái 19 tuổi khỏi ‘bụng bầu’ bất đắc dĩ

25/07/19, 15:56 Sức khỏe

Các bác sĩ bệnh viện Ung bướu TP.HCM mới đây đã phẫu thuật thành công, rút toàn bộ 40 lít nước và đưa một khối bướu nặng hơn 50kg ra khỏi bụng của một cô gái trẻ.

Trao đổi với phóng viên vào sáng 24/7, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến – Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM – cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một ca bệnh hiếm gặp, ‘giải thoát’ cho cô gái 19 tuổi khỏi ‘bụng bầu’ bất đắc dĩ.

Các bác sĩ phẫu thuật rút 40 lít nước và khối u ra khỏi bụng cho bệnh nhân
Các bác sĩ phẫu thuật rút 40 lít nước và khối u ra khỏi bụng cho bệnh nhân. (Ảnh qua tuoitre)

Cụ thể, các bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật cho bệnh nhân L.T.D (19 tuổi, Bạc Liêu), rút toàn bộ 40 lít nước và khối u nặng hơn 50kg ra khỏi bụng của chị.

Mang trong mình khối bướu ngay từ khi mới sinh

Theo lời kể của chị D, từ khi mới sinh ra, bụng chị D. đã to hơn bình thường, sau đó, tay trái, chân trái cũng phù to.

Từ hơn một năm nay bụng chị đã chướng to như người có bầu, vòng bụng lên tới hơn 1m. Nó to đến mức chị luôn phải ngồi sấp để ngủ, người cúi xuống, hai tay úp lên thành giường chứ không thể nằm bình thường được. 

Ngoài ra,  cái ‘bụng bầu’ này còn làm chị cảm thấy rất khó thở và mệt mỏi.

Từng khám nhiều nơi nhưng không có hy vọng

Ngay từ nhỏ, khi thấy biểu hiện bất thường của con gái, gia đình đã đưa chị D. đi khám tại một bệnh viện nhi ở TP.HCM. Tuy nhiên, các bác sĩ đã chẩn đoán chị bị mắc bệnh bẩm sinh, không thể điều trị làm cả nhà hụt hẫng.

Dù đã đến nhiều bệnh viện lớn tại TP.HCM nhưng các bệnh viện đều không nhận điều trị cho chị D. với lý do mắc bệnh bẩm sinh
Dù đã đến nhiều bệnh viện lớn tại TP.HCM nhưng các bệnh viện đều không nhận điều trị cho chị D. với lý do mắc bệnh bẩm sinh. (Ảnh qua doisongphapluat)

Năm 8 tuổi, bụng chị D. ngày càng to dần. Gia đình lại tiếp tục đưa chị đến một bệnh viện nhi của TP.  Sau khi siêu âm bụng, bác sĩ chẩn đoán chị bị bướu buồng trứng và đã cắt bỏ khối bướu này.

Nhưng sau đó, bụng của cô gái trẻ vẫn tiếp tục lớn dần lên mà không hiểu nguyên do. Không bỏ cuộc, gia đình tiếp tục đưa D đến nhiều bệnh viện lớn khác tại TP.HCM nhưng các bệnh viện đều không nhận điều trị với lý do mắc bệnh bẩm sinh.

Cách đây 3 tháng, vòng bụng chị to đến 120cm, người mệt mỏi, khó thở do bướu chèn ép tim, phổi, nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Ung bướu điều trị.

Vì kiên trì, cuối cùng cô gái trẻ cũng thoát khỏi ‘bụng bầu’ bất đắc dĩ

Qua thăm khám và làm xét nghiệm…, các bác sĩ bệnh viện Ung bướu chẩn đoán chị D. bị tràn dịch dưỡng chất bẩm sinh. Kết quả chụp CT bụng cho thấy trong bụng bệnh nhân chứa từ 40-50 lít nước.

Để chắc chắn, bệnh viện còn mời thêm các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân qua hội chẩn và gửi thông tin của bệnh nhân cho các Trung tâm điều trị ở Mỹ để tìm phương pháp trị liệu hiệu quả nhất.

Chia sẻ thêm với phóng viên, Bác sĩ Tiến cho biết, tử cung, buồng trứng, thận, gan, lách… của bệnh nhân D. đều bình thường nhưng chị lại có một khối bướu sau phúc mạc bẩm sinh khoảng 3x5cm dọc theo cột sống. 

“Những ca bệnh như thế này rất hiếm gặp, trên thế giới cũng chỉ chừng 10 ca mắc loại bệnh này. Nếu không phẫu thuật, dịch ổ bụng nhiều sẽ dẫn tới chèn ép lên tim, phổi, nguy cơ tử vong rất cao”, Bác sĩ Tiến cho hay.

Được biết, ngay từ những ngày đầu chị D. nhập viện, bác sĩ đã dùng kim hút dịch liên tục 10 ngày, mỗi ngày khoảng 2 lít nước.

Sáng 24/7, các bác sĩ đã phẫu thuật để lấy 20 lít nước cùng khối bướu nặng khoảng 50kg còn lại trong bụng chị D. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên, chị D vẫn đang được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện chăm sóc, theo dõi sát sao vì sau khi được hút hết dịch bệnh nhân có thể bị sốc tuần hoàn, gây tử vong bất cứ lúc nào.

Hiện, các bác sĩ vẫn đang đợi kết quả sinh thiết khối bướu để tính toán hướng điều trị tiếp. “Nếu đúng là bướu dưỡng trấp sau phúc mạc bẩm sinh thì cần tiếp tục điều trị nội khoa, thời gian để bệnh nhân phục hồi sẽ kéo dài khá lâu”, Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến cho hay.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng