Quảng Ngãi: Trụ sở huyện bỏ hoang thành nơi chăn bò nuôi heo thả gà

30/05/22, 14:11 Việt Nam

Sau khi huyện Tây Trà sáp nhập lại vào huyện Trà Bồng, nhiều trụ sở bị bỏ hoang, biến thành nơi chăn nuôi bò, heo, gà, những khối nhà trước kia là nơi làm việc đẹp đẽ giờ hư hỏng nghiêm trọng.

Theo báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo huyện Trà Bồng trưa 29/05 đã xác nhận tình trạng hư hỏng, xuống cấp và nhếch nhác của một số trụ sở làm việc ở huyện Tây Trà (cũ) sau khi sáp nhập và cho biết đây là vấn đề khó giải quyết đối với địa phương.

Theo ghi nhận, toàn bộ những trụ sở của huyện Tây Trà khi sáp nhập nằm ở xã Trà Phong. Hiện nhiều trụ sở bỏ hoang, cửa đóng then cài, cây dại mọc um tùm.

Khó có thể nhận ra đây từng là trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà khi phân bò bao phủ khắp nơi. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà, cánh cổng gỉ sắt bị mở toang, phía sân cây dại mọc um tùm, nhiều bồn cây cảnh được người dân tận dụng trồng chuối. 

Những cánh cửa phòng chức năng cũng bị mở tung, cảnh tượng bên trong các phòng này vô cùng nhếch nhác khi phân bò, heo, gà phủ kín sàn nhà từ tầng 1 lên tận tầng 2. 

Tại thời điểm này phóng viên chứng kiến một con bò thảnh thơi đi từ phòng này sang phòng khác, thậm chí bước lên, xuống cầu thang một cách thuần thục. Nhìn số lượng phân bò, có thể thấy con bò này đã ở đây rất lâu. Và đây chỉ là một trong hàng chục con bò đang sinh sống tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà. 

Trao đổi với phóng viên, người dân địa phương cho biết thấy nơi đây bỏ hoang quá lâu nên tận dụng. “Chỗ này nhốt bò sướng lắm, rộng rãi và không lo mưa gió”, một người dân thật thà nói.

Bò đi dạo trong trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nằm sát bên, trụ sở của Tòa án nhân dân huyện Tây Trà cũng rơi vào cảnh hoang tàn, la liệt vỏ chai bia – tàn dư của những cuộc ăn nhậu rải khắp hành lang và phòng xử án. Tòa nhà này hiện trở thành “trang trại” nuôi heo, gà của người dân. Dãy nhà sinh hoạt của cán bộ trước đây giờ là nơi ấp gà, trong khi khu bếp và nhà vệ sinh là điểm chăn nuôi vịt.

Thậm chí, một máy xay lúa và một nhà tạm được dựng trong khuôn viên trụ sở.

Liên quan đến tình trạng trên, lãnh đạo huyện Trà Bồng cho bết, đã cố gắng sắp xếp, bố trí các trụ sở dư dôi cho một số cơ quan, trường học sử dụng, quản lý nhưng vẫn không thể sử dụng hết. Ngân sách phục vụ việc trông coi các khối nhà dôi dư không có.

Một căn phòng của Tòa án nhân dân huyện Tây Trà thành nơi ấp gà. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Đối với trụ sở của Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Tây Trà đang trở thành ‘trang trại’ và hư hỏng, lãnh đạo huyện Trà Bồng cho biết đây là tài sản công thuộc sở hữu của những ‘ngành dọc’ chứ không phải của huyện. Tuy nhiên, trước phản ánh của báo chí, huyện sẽ cử cán bộ kiểm tra thực tế, có báo cáo lên trên để xử lý vấn đề này. 

Cũng theo lãnh đạo huyện Trà Bồng thì huyện này đã nỗ lực rất nhiều để phát huy hết công năng các trụ sở này nhưng đến giờ vẫn bế tắc. Việc đấu giá, thanh lý đất và tài sản gắn liền trên đất ở miền núi không phải dễ. Nhất là khu vực xã Trà Phong (nơi đặt trụ sở huyện Tây Trà trước đây) cách TP. Quảng Ngãi cả trăm kilômét.

Sân Tòa án nhân dân huyện Tây Trà giờ cỏ dại mọc um tùm, các bồn cây được người dân tận dụng trồng chuối. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Huyện Tây Trà thành lập tháng 12/2003, đến tháng 02/2020 thì sáp nhập vào huyện Trà Bồng. Sau khi sáp nhập, các cán bộ, công chức và người lao động tại huyện Tây Trà chuyển về thị trấn Trà Xuân cách đó gần 40km để tiếp tục làm việc. Từ đó, hàng chục trụ sở của huyện Tây Trà không được sử dụng.

Huyện Trà Bồng sau đó giao một số trụ sở công cho Đảng ủy, UBND và Công an xã Trà Phong sử dụng, một số khối nhà giao cho trường học làm nhà công vụ cho giáo viên ở. Tuy cố giải quyết nhưng huyện thừa nhận thực tế vẫn không sử dụng hết được công năng bởi các khối nhà này rất rộng.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?