Phát hiện thi thể trẻ em trôi sông ở Vĩnh Long, nghi của bé trai bị mất tích

17/05/22, 10:46 Việt Nam

Tài xế Lê Tuấn Anh (39 tuổi) cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã liên hệ với gia đình anh, thông báo tìm thấy thi thể của một đứa trẻ trôi trên sông, đang trong giai đoạn phân hủy, nghi là con trai 4 tuổi bị mất tích của anh.

Thông tin trên được anh Tuấn Anh chia sẻ với báo Thanh Niên vào chiều ngày 16/05. Anh cho biết, khi nhìn bộ quần áo và chiếc vòng tay quen thuộc, anh thất thần nhận ra đó là của con trai mình.

“Xem hình, thì đúng bộ quần áo sọc đen đỏ và cái vòng tay của cháu. Cháu trôi tới tận xã An Bình, Vĩnh Long. Tôi như ngã quỵ nhưng cố kiềm nỗi đau để không cho vợ nhận ra”, anh khóc. 

Sau đó anh đã nhờ người em rể ở TP.HCM chăm sóc giúp vợ đang ở bệnh viện Chợ Rẫy, còn anh thì lên chuyến xe về quê để nhận diện con trai. Tâm trạng anh rất rối bời nhưng vẫn cố mạnh mẽ để làm điểm tựa cho mọi người trong nhà. Anh cũng không cho vợ dùng điện thoại, tránh để ảnh hưởng tới tâm lý.

Bé Tuấn Hùng mất tích nhiều ngày qua. (Ảnh: Thanh Niên)

Anh nói chờ đến ngày hôm nay (17/05) xem mọi việc ra sao. “Dù có một chút hy vọng mong manh, nhưng tôi vẫn sẽ hy vọng”.

Trước đó, anh Tuấn Anh cho biết, vào ngày 11/05, trong lúc vợ anh cặm cụi nấu đồ ăn cho con trai ở nhà sau thì bé chơi ở nhà trước, rồi sau đó cả nhà tìm không thấy bé đâu.

Con trai vượt ngoài tầm mắt của vợ anh chừng 15 – 20 phút, dù đóng cửa nhưng vách nhà có một cái lỗ, anh nghĩ con chui qua vừa…

Gia đình sau đó đã nỗ lực tìm kiếm nhiều ngày liền cũng như nhờ sự giúp đỡ của lực lượng chức năng và cộng đồng. Vợ anh vì quá thương nhớ con đã quẫn trí uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng may được gia đình phát hiện kịp… Đến ngày 16/05 thì gia đình nhận được tin dữ.

Liên quan đến vụ việc trên, công an xã Tân Hưng (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cho biết, đã nhận được thông tin từ phía công an Vĩnh Long về việc tìm thấy xác của bé trai đang phân hủy có nhiều điểm tương đồng với cháu Hùng, và đã thông báo với gia đình đến để xác nhận xem có đúng hay không.

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng