Yên Bái: Nữ giáo viên mầm non trùm túi ni lông lên đầu học sinh tường trình gì?

17/05/22, 09:13 Việt Nam

Nữ giáo viên khai nhận với cơ quan chức năng rằng, do thấy cháu bé 27 tháng tuổi quấy khóc không nín và không chịu ngủ nên đã ra ngoài lấy một túi ni lông đen trùm vào đầu để cháu bé thấy ‘tối, dễ ngủ’…

Hình ảnh giáo viên mầm non trùm túi ni lông lên đầu trẻ. (Ảnh cắt từ clip)

Vào sáng ngày 16/05, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ giáo viên trùm túi ni lông vào đầu một cháu bé khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Trong clip, nữ giáo viên trùm chiếc túi ni lông đen lên đầu cháu bé, vần cháu nằm xuống rồi dùng tay đánh vào mông bé một cái. Sau đó dường như ý thức được trong lớp có camera, giáo viên này ngẩng lên nhìn camera nhưng tay vẫn giữ túi ni lông trên đầu cháu bé. Giữ túi ni lông một lúc, người này tháo túi và kéo tay bé trai đứng dậy, cùng đi ra khỏi lớp.

Theo clip ghi lại, thời gian từ lúc cô giáo trùm túi đến khi tháo túi khỏi đầu trẻ là khoảng 18-19 giây.

Video: Cháu bé 27 tháng tuổi bị cô giáo mầm non trùm túi ni lông đen vào đầu.

Liên quan đến vụ việc trên, báo Nhịp Sống Việt dẫn lời ông Phạm Anh Đức – Chánh văn phòng cấp uỷ và chính quyền huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, sự việc xảy ra tại cơ sở mầm non Bông Sen (xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, nữ giáo viên trong clip đồng thời cũng là chủ cơ sở nhóm trẻ Bông Sen đã thừa nhận hành vi của mình.

Cô giáo này khai nhận, vào giờ nghỉ trưa ngày 14/05, có cháu bé 27 tháng tuổi quấy khóc và tè dầm nên giáo viên phải ôm, dỗ rất lâu. Tuy nhiên, cháu bé không nín và không chịu ngủ nên nữ giáo viên đã ra ngoài lấy một túi ni lông đen trùm vào đầu để cháu bé thấy “tối, dễ ngủ”.

Được biết, cơ sở Bông Sen chỉ mới đi vào hoạt động từ ngày 05/05, tới nay mới hoạt động được hơn 10 ngày.

Hiện Ban thường vụ huyện đã chỉ đạo Công an, phòng GD&ĐT đang phối hợp với chính quyền xã Báo Đáp xác minh thêm về vụ việc trên.

Về phần cháu bé 27 tháng tuổi bị trùm túi ni lông vào đầu, gia đình cho biết hiện bé đang gặp vấn đề về sức khỏe nên chưa làm việc được với cơ quan chức năng. Gia đình nói khi nào ổn thì sẽ chủ động liên hệ để làm việc, theo báo Vnexpress.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?