Phát hiện khối đá khổng lồ thời La Mã ở Li-Băng

09/12/14, 08:55 Bí ẩn

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ học Đức đã tìm thấy một khối đá cực lớn có niên đại khoảng 2.000 năm tại một mỏ đá vôi ở thị trấn Baalbek, Li-Băng.

Khối đá khồng lồ này có niên đại khoảng 2000 năm.

Theo thông tin từ Discovery News, tảng đá nguyên khối này dài 9,6 m, rộng 6 m, cao khoảng 5,5 m, nặng chừng 1.650 tấn và được con người đẽo gọt.

Nhóm khảo cổ tin rằng, khối đá vôi có niên đại ít nhất là từ năm 27 trước Công nguyên, khi thị trấn Baalbek đang còn là thuộc địa của La Mã. Đây cũng là thời điểm ba ngôi đền lớn và nhiều ngôi đền phụ được xây dựng. Quá trình này kéo dài cho đến thế kỷ thứ hai sau Công nguyên.

Một phần còn sót lại của đền thờ Jupiter

Khối đá khổng lồ này được cho là được dùng làm bậc nền của đền thờ thần Jupiter. Hiện nay, chỉ có một số phần của ngôi đền còn sót lại, trong đó đó có 6 chiếc cột lớn và 27 khối đá vôi khổng lồ tại phần chân đế.

“Mức độ phẳng phiu, trơn tru của khối đá cho thấy nó được vận chuyển và sử dụng mà không bị cắt đi. Vì vậy, đây là hòn đá lớn nhất từng được biết đến từ thời cổ đại”, các nhà khảo cổ học Đức cho biết.

Với kích thước và trọng lượng khổng lồ của mình, việc vận chuyển tảng đá từ vị trí xây dựng đến đền thờ là một bài toán hóc búa. Thế nhưng các kỹ sư thời cổ đại đã làm được điều này, nhưng họ đã làm như thế nào chỉ với các dụng cụ thô sơ vẫn còn là một bí ẩn.

Một số người cho rằng khối đá này do một nền văn minh khác hoặc người ngoài hành tinh tạo ra, thời điểm đục đẽo hòn đá được cho là xảy ra trước cả thời của Alexander Đại Đế, người lập nên Heliopolis năm 334 trước Công nguyên.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?