Phát hiện dấu chân người tí hon trên phiến đá cổ đại

06/10/15, 09:26 Văn minh cổ đại

Phiến đá lớn nặng 200 kg in hằn một dấu chân khá nhỏ nhưng rõ nét cho thấy sự tồn tại của người tí hon từ thời cổ đại.

Trên phiến đá nặng 200 kg có hình một dấu chân nhỏ dài 7cm. (Ảnh: Hứa Hưởng Phú)

Tộc trưởng Bành Ngọc Minh của tộc Miêu Lật ở Đài Loan hơn 20 năm trước đã phát hiện được một tảng đá rất lớn nặng hơn 200 kg, trên đó có nhiều dấu vết cho thấy sự hiện diện của một số sinh vật, thậm chí là dấu vết tích của người lùn. Tộc Miêu Lật cho rằng phiến đá là món quà của Thượng đế. Bành Ngọc Minh rất vui vì phát hiện ra phiến đá. Nhưng những gì ẩn sâu bên trong đó còn quý giá hơn nhiều.

Phiến đá hiện đang được bảo quản trong dinh thự ở thị trấn Miêu Lật. Được biết để dịch chuyển phiến đá này tộc Miêu Lật đã phải huy động 9 trâu, 2 hổ rồi vận chuyển bằng xe tải đến một công ty thẩm định đồ cổ ở Đài Trung, Đài Loan.

Có nhiều di tích sinh học hóa thạch trên phiến đá 200 kg. (Ảnh: Hứa Hưởng Phú)

Bà La, người được giao nhiệm vụ trông coi phiến đá, cho hay, phiến đá hóa thạch này cần phải được kiểm nghiệm bởi những chuyên gia trước khi đưa ra trưng bày cho đông đảo công chúng. Bà còn cho biết, một số nhà khảo cổ có thể cảm nhận được năng lượng to lớn từ phiến đá khi tiếp xúc với nó. Có người thậm chí còn đỏ mặt, và khi ngồi thiền trước phiến đá con người cảm nhận được một cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Năm 1990, Bành Ngọc Minh phát động một cuộc cứu hộ các cây đại thụ trong thôn, nhưng không được ủng hộ và bị mọi người xem là “điên”. Suốt 20 năm, ông  đã bỏ ra một khoản tiền rất lớn để trở thành người bảo hộ hơn 90 cây đại thụ, nhưng đồng thời đã ôm một đống nợ vào người. Ông đã tốn rất nhiều công sức để phủ xanh môi trường, để cho những thế hệ tương lai được hưởng một không gian thiên nhiên xanh mát.

Bành Ngọc Minh từng là một nhà môi giới bất động sản, trong khi sửa sang một ngôi nhà để bán, ông đã vô tình phát hiện ra phiến đá lớn này. Ông nghĩ rằng đấy chắc chắn là món quà mà ông trời ban tặng cho mình vì những nỗ lực hết mình cho lợi ích của cộng đồng trong suốt hơn 20 năm.

Phiến đá được xem là món quà của thượng đế.

Thông tin Bành Ngọc Minh tìm ra phiến đã đã chấn động cả thế giới, nhất là vết chân nhỏ dài 7cm với hình dạng dấu giày rõ nét đã nhận được sự quan tâm của các nhà khảo cổ. Họ đã tìm thấy thêm một bằng chứng về người cổ đại trong những giai đoạn khác nhau của lịch sử loài người, từ vài chục nghìn năm đến hàng trăm triệu năm và thậm chí hàng tỷ năm trước. Bằng nhiều phương pháp hiện đại họ xác định tuổi thọ của nhiều mẫu hóa thạch và tìm ra những di tích của những nền văn minh trong quá khứ.

Dấu chân đạp lên bọ ba thùy trên mẫu hóa thạch do William phát hiện năm 1968. (Ảnh: Hứa Hưởng Phú)

Mùa hè năm 1968, một chuyên gia hóa thạch nghiệp dư người Mỹ tên William.J. Mister đã phát hiện ra mảnh hóa thách Trilobite. Trên đó cũng có một dấu chân của người cổ đại đạp lên một con bọ ba thùy, dài 26 cm và rộng 9 cm, phần lõm gót chân khoảng 5 cm. Điều này cho thấy chiếc dép đã bị mòn, giống như những đôi dép của người hiện đại. Cũng đồng nghĩa với việc người cổ đại sống rất văn minh. Phiến đá được xách định niên đại khoảng 200 – 600 triệu năm trước và khiến mọi người hoài nghi về sự xuất hiện của con người trong giai đoạn này.

 

Theo vntinnhanh.vn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng