Pháp hội Pháp Luân Công tại Mỹ, hướng con người tới Chân, Thiện, Nhẫn

Đại diện học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới hôm 16/10 đã tụ họp tại San Francisco để nghe người sáng lập Pháp môn là ông Lý Hồng Chí phát biểu, hướng dẫn tu luyện theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và chia sẻ kinh nghiệm.

Tại Pháp hội tầm cỡ quốc tế này, Đại Sư Lý phát biểu trước gần 3.800 người tham dự và trả lời những câu hỏi liên quan đến tu luyện. Mục đích chính là giúp học viên nâng cao đạo đức, thông qua hành động theo các nguyên lý của môn tu luyện và luôn nhìn lại bản thân mỗi khi gặp vấn đề.

Pháp Luân Công, cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện lấy nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của vũ trụ làm căn bản và kết hợp năm bài công pháp.

Người đến tham dự khắp nơi trên thế giới

Gần 3.800 người tham dự và trả lời những câu hỏi liên quan đến tu luyện trong Pháp hội diễn ra tại San Francisco ngày 16/10/2014.

Một quản lý người Thụy Điển tham dự Pháp hội, Cô Pirjo Svensson chia sẻ, “Thật là may mắn khi tôi được tham dự Pháp hội lần này. Tôi đã ngộ ra được rất nhiều điều”. Cô hiểu ra mình không nên có những ý nghĩ xấu về người khác, “tôi đã để điều đó ngấm vào tâm trí mình, dù  nhận ra nhưng tôi vẫn chưa thể thay đổi. Các chư Thần đang dõi theo từng suy nghĩ của chúng ta vì vậy chúng ta nên giữ cho tâm trong sạch”.

Một trong nhiều thành viên tham dự Pháp hội là cô Carri Gilkinson, nhân viên bán hàng đến từ Calgary, Canada.  Carri cho biết, cô đã tìm thấy nhiều điều quý báu vô giá từ Pháp hội. “Pháp hội hướng cho tôi cách đối diện đúng đắn với mọi vấn đề. Những rắc rối trong cuộc sống hàng ngày chính là cơ hội tốt giúp tôi hoàn thiện hơn. Điều quan trọng nhất chính là tâm từ bi của mỗi người”, cô chia sẻ.

Vẫn giữ tâm thái từ bi cho dù bị bức hại

Học viên Pháp Luân Công trong những năm qua vẫn không ngừng kêu gọi chấm dứt sự bức hại của chính quyền Trung Quốc và đánh thức lương tâm của người dân trên toàn thế giới.

Ông Chao Yu là một chuyên viên công nghệ thông tin đến từ Chicago. Ông Yu đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giam 10 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Vợ ông, một học viên Pháp Luân Công, cũng bị giam giữ gần 11 năm. Tới Pháp hội lần này, ông chia sẻ: “Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Công suốt 15 năm qua, điều ấy đã khiến tôi thật sự căm phẫn. Mặc dù đã cố gắng kìm nén và khoan dung, nhưng rất khó để bỏ qua. Tuy nhiên hôm nay, khi nghe dặn dò của Sư phụ và chia sẻ của các đồng tu, tôi biết mình cần phải thay đổi”. Ông cảm thấy mình có trách nhiệm lớn lao khi may mắn trở thành một học viên Pháp Luân Công, đó là làm theo các tiêu chuẩn của môn tu luyện và phải có lòng từ bi.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999 đến nay. Đây là cuộc bức hại tàn bạo bao gồm tra tấn dã man, tẩy não và nhiều chiến dịch tuyên truyền rộng khắp nhằm bôi nhọ và vu khống môn tu luyện hướng con người tới Chân, Thiện, Nhẫn này.

Thiên Hà, Ngọc Khanh – Theo Epoch Times

Bài liên quan:

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?