Ông bố ở Ấn Độ đặt tên con là ‘Tổng thống’ và ‘Thủ tướng’ gây sốt MXH

25/02/22, 17:46 Cuộc sống

Vì muốn dạy con tinh thần kiên cường, không khuất phục trước nghịch cảnh, một ông bố ở Ấn Độ đã đặt tên cho con trai đầu lòng là ‘Tổng thống’ và con trai thứ là ‘Thủ tướng’.

Vào tháng 11/2021, các quan chức tại Trung tâm Y tế Sơ cấp quận Solapur (bang Maharashtra, Ấn Độ) đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy một em bé được đăng ký tên gọi là Pantpradhan (nghĩa là ‘Thủ tướng’).

Cha của đứa bé, anh Dattatray Chaudhari chia sẻ, bản thân muốn đặt tên con như vậy để hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Dù yêu cầu này sau đó đã bị từ chối nhưng anh vẫn không nản lòng. 

Cậu bé được người cha đặt tên là Pantpradhan (nghĩa là ‘Thủ tướng’). (Ảnh: Business Line )

“Tại sao các bạn lại đánh giá thấp những người như chúng tôi? Tại sao bạn không hiểu rằng những người bình thường như chúng tôi cũng có thể mang nhiều tham vọng? Tại sao một Thủ tướng lại không thể xuất thân từ một gia đình nông dân đã phải bán đất và đấu tranh mỗi ngày để sinh tồn?”, anh Dattatray đã đặt những câu hỏi này cho các quan chức.

Cuối cùng, sau 3 tháng thuyết phục các quan chức y tế bang, vào ngày 15/2/2022 anh đã nhận được giấy khai sinh ghi tên con trai mình là Pantpradhan. 

Chia sẻ với trang Business Line, anh Dattatray kể rằng ngay từ khi còn bé, anh đã phải chứng kiến cuộc sống khổ cực của cha mình. Cha anh là một nông dân. Mỗi ngày ông đều phải làm lụng rất vất vả tại làng Chincholi (thuộc quận Osmanabad, Maharashtra) để kiếm từng đồng lẻ trang trải cho cuộc sống của gia đình.

Thế nhưng làng Chincholi là khu vực thường xuyên bị mất mùa và hạn hán nên cha của anh đành phải bán đi mảnh đất rộng hai mẫu Anh. Tuy cuộc sống đầy khó khăn nhưng anh Dattatray vẫn cố gắng hoàn thành bằng cử nhân thương mại để mở các lớp học tư nhân.

Sau khi kết hôn, anh và vợ thống nhất sẽ dạy con cái phải biết mơ ước từ khi còn nhỏ và nhất định không được khuất phục trước cái nghèo cũng như những thử thách trong cuộc sống.

Chính vì vậy mà anh đã đặt tên cho con trai đầu lòng là Rashtrapati (nghĩa là ‘Tổng thống’). Cậu bé sinh năm 2020 này không gặp vấn đề gì khi đăng ký cái tên này trong giấy khai sinh. 

Con trai thứ của anh cũng được đặt tên là Pantpradhan (tức ‘Thủ tướng’). Anh muốn cái tên Pantpradhan này được khắc sâu vào tâm trí con trai và khiến con hiểu rằng nó thực sự có thể trở thành một Thủ tướng. “Có gì sai trái khi mang những cái tên đầy tham vọng và ước mơ chứ?”, anh Dattatray nói.

Theo Business Line

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc