Ông bố đáng yêu nhất năm: Đưa máy tính cho con thi ngoại ngữ

02/07/16, 14:32 Cuộc sống

Tại điểm thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền chiều 1/7, hình ảnh ông bố cố gọi với con cầm theo máy tính vào phòng thi nhưng môn thi lại là tiếng Anh đã khiến nhiều người xúc động.

bo-dua-con-di-thi-1-1467432377
Khoảnh khắc này thu hút hơn 44 ngàn lượt like và hàng ngàn lượt chia sẻ.

Vào chiều qua (1/7) các thí sinh đã hoàn thành xong môn thi thứ 2 của kỳ thi THPT quốc gia 2016 với môn thi Ngoại ngữ.

Trong những ngày thi này, thật không khó để bắt gặp những câu chuyện cảm động của phụ huynh, người nhà thí sinh đưa con đi thi.

Mới đây, hình ảnh về ông bố tay cầm chiếc balo của con và cố gọi với con mang theo máy tính mặc dù môn thi là tiếng Anh.

Người cha cố gọi với theo con.
Người cha cố gọi với theo con.

Câu chuyện này diễn ra tại điểm thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy xúc động, thậm chí gọi ông bố này là ông bố đáng yêu nhất năm.

Ông bố đáng yêu này tên là Phương, ở Nội Đan, Đan Phượng. Chú có 3 đứa con, và con cả chính là sĩ tử đang ngồi trên “chảo lửa thi”.

Có lẽ chính vì lo lắng cho con, sợ không có máy tính con tính nhầm nên người cha mới có hành động như vậy.

Hình ảnh này khiến nhiều người xúc động.
Hình ảnh này khiến nhiều người xúc động.

Khoảnh khắc được đăng tải lại trên diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ đã nhận được hơn 44 ngàn lượt like và gần 2 ngàn lượt chia sẻ của cộng đồng mạng. Hầu hết cư dân mạng đều dành những bình luận bày tỏ sự xúc động cho khoảnh khắc này.

Bạn trẻ Thuận Anh nhớ lại: “Nhớ lại hồi 2 bố con đội mưa đi thi. Bố đứng đợi xong thi không tốt ra khóc với bố. Bây giờ cũng được 5 năm rồi”.

Mặc Vũ cũng bồi hồi cảm xúc: “Nhớ năm đó đi thi, sáng thì nắng chang chang, chiều lại mưa tầm tã, vậy mà Mẹ vẫn cứ đứng đợi ở cổng trường, chờ mình ra chỉ để đưa cho chai nước rồi chở đi ăn lấy sức chiều thi tiếp. Thương gì đâu”.

Phạm Phương Thảo thốt lên: “Chú ấy đáng yêu chết mất, nhìn chú lại nhớ đến cảnh bố đưa mình đi thi, lúc đến cổng còn cố nghến chân đứng cao nhất rồi vẫy tay cười với con để con gái nhìn thấy cho đỡ lo”.

Chính tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ dành cho con, đặc biệt hình ảnh đó được ghi lại vào thời điểm thi THPT Quốc gia đã tạo hiệu ứng và làm lay động triệu trái tim.

Theo nguoiduatin

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

    Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

    Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?