Ôm sầu hận qua đời, hồn hiện về xin lỗi con cháu

09/11/15, 08:37 Thế giới tâm linh

Mọi người thường nghe nói đến những câu chuyện về một số động vật bám lên thân người; sự tình phần nhiều là vì những người này đã giết hại những động vật có linh khí và bị linh thể động vật bám lên thân để báo thù, nhưng những ví dụ bị linh hồn của người nhập vào lại tương đối ít. Dưới đây là một câu chuyện có thật xảy ra trong gia đình của tác giả.

Linh hồn là bất diệt; ngay cả nỗi day dứt lúc còn sống đến khi chết đi rồi vẫn không buông xuống được. (Ảnh: Internet)

Câu chuyện xảy ra ở một huyện của vùng núi Lỗ Nam, cậu hai của tôi là một người nông dân thật thà tốt bụng, có ba người con trai, hai người con gái, gia cảnh vốn không khá giả lắm. Vì anh họ thứ ba của tôi dáng người hơi lùn, tướng mạo cũng không ưa nhìn cho lắm, vì vậy tìm vợ rất khó khăn, bất đắc dĩ cậu hai tôi đã dùng biện pháp hoán thân (hai họ gả con gái của nhau làm dâu) mà nông thôn hay dùng, thế là em gái của anh rể họ của tôi phải sánh duyên cùng người anh họ thứ ba của tôi.

Người anh rể họ của tôi cũng khá bình thường, nhưng em gái của anh lại khá là xinh đẹp đoan trang; điều này đối với chị dâu họ của tôi mà nói thật là không công bằng cho lắm, chị cũng nhiều lần lộ ra những lời oán trách, nhưng lệnh cha khó tránh, nên đại gia đình này cũng đành phải tuân mệnh.

Về sau cậu hai tôi bị bệnh rất nặng, lúc sinh tiền đối với chuyện này ông cũng nhiều lần tỏ bày sự day dứt với chị dâu họ của tôi, nhưng không nhận được chị hoàn toàn tha thứ. Về sau cậu hai trong một lần trị liệu không may gặp phải sự cố, không lâu sau đã qua đời.

Khi viếng mồ mả năm bảy cho cậu hai tôi (viếng mồ mả ba mươi lăm ngày của người đã mất), một chuyện kì quái đã xảy ra: Lúc đó những người họ hàng thân thích đi viếng rất đông, mẹ của tôi cũng đi. Chị họ cả của tôi sau khi viếng mộ trở về nhà, liền lập tức đổ bệnh, nằm ở trên giường mơ mơ tỉnh tỉnh, nói ra những lời rất kỳ quặc, nhưng giọng nói này lại là giọng của một người đàn ông, nghe kỹ một cái thì lại chính là giọng nói của cậu hai tôi, lời nói đại khái là : “Con gái à, ta rất có lỗi với con, lúc đầu hoán thân đã thiệt thòi cho con, nhưng cha cũng là bất đắc dĩ thôi, con không nên ấm ức trong lòng nữa”.

Những người có mặt ở hiện trường đều chết lặng, không biết nên làm thế nào, mẹ tôi vội đến nhà chị họ tôi; bởi vì cảm tình giữa mẹ tôi với cậu trước giờ rất tốt, rất thân với nhau, hơn nữa mẹ tôi trước mặt anh chị em họ cũng rất có uy tín. Mẹ tôi và những người cậu vừa đốt vàng mạ bày đồ cúng bên giường, vừa cầu khấn với linh hồn cậu hai: “Mọi người đều đã biết cả rồi, đó không phải là lỗi của anh, vẫn khiến anh phải ghi nhớ mãi, tâm ý của anh, mọi người chúng tôi đều đã rõ, anh không nên hù dọa con cháu nữa”. Qua một lát sau, chị họ của tôi đã trở lại bình thường.

Câu chuyện này vừa truyền ra, hết thảy họ hàng thân thích đều không khỏi chấn động, nó nói rõ rằng linh hồn của con người xác thực là không hề chết đi, lục đạo luân hồi mà Phật giáo nói đến cũng không phải hư cấu chút nào. Mẹ tôi trước giờ cứ mãi không tin vào quỷ Thần gì đó, bà nói lần này đã thật sự tin rồi, từ đó về sau đối với việc viếng mộ, thờ cúng tổ tiên càng coi trọng.

Ngoài ra, tôi còn phát hiện thấy ở nông thôn có một số ông đồng bà cốt gieo quẻ đoán mệnh lại là bị động vật bám lên người, bói linh nghiệm bởi đó là có giá cả, những người đó lúc nào cũng lập một gian thờ, ngày ngày cúng dường cho nó (nông thôn gọi là tiên gia).

Tôi đã một lần tận mắt nhìn thấy tình huống: trước lúc gieo quẻ xem bói họ đi vào gian thờ trong phòng cầu khấn một hồi, sau khi đi ra bắt đầu xem bói; thường thường nhìn thấy họ thoáng một cái dường nhứ đã biến thành một người khác, đoán chắc là đã bị phụ thể bám vào hoặc là đã bị khống chế …

Tiểu Thiện, dịch từ epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!