Nữ sinh bỏ thi ĐH hiến tủy cứu mẹ: “Tôi còn nhiều lần để thi, nhưng mẹ chỉ có 1 cơ hội”

22/05/19, 15:44 Cuộc sống
Cô gái một tay chăm sóc mẹ khi bà nằm viện. (Ảnh qua Hshmi)

Nhà nghèo nên dù sắp phải phẫu thuật hiến tủy cho mẹ, cô cũng chỉ toàn ăn dưa chua với đồ khô, nhiều hôm còn phải nhịn đói cho qua bữa…

 
Nữ sinh bỏ thi ĐH hiến tủy cứu mẹ: “Tôi còn nhiều lần để thi, nhưng mẹ chỉ có 1 cơ hội”.1
Cô gái một tay chăm sóc mẹ khi bà nằm viện. (Ảnh qua Hshmi)

Sau mười mấy năm “dùi mài kinh sử”, cô gái 17 tuổi Zhao Siqi, sống ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đáng lẽ sắp tham dự kỳ thi quan trọng trong cuộc đời. Thế nhưng, Siqi đã tới văn phòng giáo dục địa phương và nói rằng cô sẽ từ bỏ kỳ thi. Đằng sau lý do khiến cô ra quyết định ấy là cả một câu chuyện đầy cảm động.

Video: Câu chuyện xúc động về cô bé bỏ thi đại học để hiến tủy cứu mẹ. (Nguồn: NEWS 24H Việt Nam)

videoPlayerId=1ce2b30d1

Ad will display in 09 seconds

Tình yêu của con gái dành cho mẹ

Tháng 3 năm nay, mẹ Siqi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Căn bệnh hiểm nghèo khiến cả gia đình cô lo lắng, bác sĩ cũng e ngại mẹ cô có thể ra đi bất cứ lúc nào. Sợ ảnh hưởng đến việc học hành của con gái, nhất là năm nay Siqi lại phải thi đại học, cả gia đình đã giấu nhẹm cô chuyện bệnh tình của mẹ. Họ chỉ nói mẹ hơi mệt và cần nhập viện.

Nhưng càng về sau, bệnh tình của mẹ cô phát triển ngày càng nhanh. Các bác sĩ bảo rằng bà cần phẫu thuật ghép tủy mới có hy vọng được sống. Họ cũng gợi ý tủy xương của người thân trong gia đình có khả năng phù hợp cao hơn với bệnh nhân.

Trong tâm trạng đau buồn, người cha khắc khổ đành thông báo mọi sự cho con gái và bảo cô đến bệnh viện kiểm tra. May mắn thay, tỷ lệ khớp tủy xương của hai mẹ con đạt 50%, phù hợp với tiêu chí cấy ghép. Kết quả này đã mang lại tia hy vọng cho gia đình, mẹ cô sẽ có thể tiếp tục sống cùng mọi người.

Nữ sinh bỏ thi ĐH hiến tủy cứu mẹ: “Tôi còn nhiều lần để thi, nhưng mẹ chỉ có 1 cơ hội”.2
Dù có phần hoang mang nhưng Siqi đã nhanh chóng quyết định bỏ thi đại học để hiến tủy cứu mẹ. (Ảnh qua Hshmi)

Tuy nhiên, thời điểm phẫu thuật cấy ghép lại trùng với thời điểm thi đại học của Siqi. Tiếp tục ôn tập, chuẩn bị thi đại học hay vào viện để hiến tủy cứu mẹ? Sự việc ban đầu có làm cô hơi hoang mang, nhưng không cần suy nghĩ nhiều, Siqi đã nhanh chóng quyết định bỏ thi đại học để cứu mẹ. 

“Các bác sĩ nói tôi chính là cơ hội để cứu sống mẹ, bà cần được tiến hành cấy ghép càng sớm càng tốt. Và tôi đã trả lời rằng mình sẵn sàng phẫu thuật hiến tủy cho mẹ trong mùa hè này”, Siqi kể.

Thời gian phẫu thuật nhanh chóng được xác định là ngày 14/3. “Thời điểm đó, trường Siqi đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng con gái tôi không thể tham gia. Vợ tôi đã khóc vì nghĩ rằng chính mình trì hoãn tương lai của con bé”, cha Siqi bùi ngùi nhớ lại.

‘Kỳ thi đại học năm nào cũng có, nhưng cuộc sống của mẹ chỉ có duy nhất một lần’

Nữ sinh bỏ thi ĐH hiến tủy cứu mẹ: “Tôi còn nhiều lần để thi, nhưng mẹ chỉ có 1 cơ hội”.2
Lòng hiếu thảo của Siqi đã khiến nhiều người không khỏi xúc động và cảm phục. (Ảnh qua Hshmi)

Nhà nghèo nên trước khi phẫu thuật, Siqi cũng không có điều kiện được tẩm bổ. Chi phí cho lần đại phẫu này lên tới 200.000 nhân dân tệ (khoảng 675 triệu đồng) nên hai cha con Siqi phải thắt lưng buộc bụng và vay mượn khắp nơi. Thức ăn hàng ngày chỉ là dưa chua và đồ khô. Mọi sinh hoạt phải thắt chặt để khỏi tốn kém. Nhiều hôm cả hai bố con phải nhịn ăn cho qua bữa.

Ngày 26/4, cuối cùng những tế bào gốc trên cơ thể Siqi cũng được lấy ra và cấy vào cơ thể mẹ cô. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công. Cả gia đình vui mừng đến bật khóc khi nghe tin ấy.

Biết được những điều không may mà gia đình Siqi vừa trải qua, không ít người thấy thương cảm và tiếc nuối cho . Sức khỏe của Siqi cũng yếu đi sau phẫu thuật nhưng cô bé 17 tuổi chưa bao giờ oán trách hay nuối tiếc về điều đó.

Cô tâm sự: “Ca phẫu thuật của mẹ đã thành công, nghĩa là tôi còn có mẹ trên cuộc đời này, điều đó với tôi là vô giá. Tôi hoàn toàn có thể dự thi vào năm sau, thậm chí là nhiều lần nữa, nhưng mẹ chỉ có duy nhất một cơ hội này để sống tiếp mà thôi”.

Câu chuyện của Siqi sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng vô cùng cảm động và khâm phục, nhiều nhà hảo tâm cũng đã chung tay hỗ trợ gia đình cô. Siqi tâm sự quyết định lần này cũng làm cô biết cách trân trọng cuộc sống hơn. Cô tự nhủ sẽ cố gắng học thật chăm chỉ để mẹ an lòng và không bị dằn vặt vì con gái đã bỏ lỡ kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Câu chuyện của Siqi cũng được lan truyền rộng khắp như một tấm gương sáng về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ.

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm