Nữ phục vụ cứu cậu bé khỏi cha mẹ bạo hành chỉ bằng một mảnh giấy

02/02/21, 07:55 Sống đẹp

Bằng trực giác của một người mẹ, nữ phục vụ bàn đã phát hiện ra hành vi bạo hành trẻ em của một đôi vợ chồng đang dùng bữa tại nhà hàng nơi cô làm việc. Để thu hút sự chú ý của cậu bé, cô đã viết một ghi chú nhỏ với dòng chữ “Cháu có cần giúp đỡ không?” bí mật để cho cậu bé đọc.

Nữ phục vụ cầm tờ giấy bí mật chỉ để cho cậu bé nhìn thấy. (Ảnh qua The Epoch Times)

Vào ngày 1/1, theo trang CNN đưa tin, tại nhà hàng Mrs. Potato, thuộc Orlando, Florida, nữ phục vụ bàn Flavaine Carvalho đã phát hiện điều bất thường khi thấy một cậu bé 11 tuổi bị bố mẹ cấm gọi đồ ăn trong nhà hàng.

Hôm đó, cô đang chuẩn bị cho ca trực trong ngày nghỉ của mình và còn vô tình thấy những vết bầm tím trên cánh tay và mặt của cậu bé, có một vết xước lớn trên trán. Carvalho thầm nghĩ, có gì đó bất thường đang xảy ra, đứa trẻ đang sợ hãi và không dám cầu cứu. 

Sau đó, Carvalho liền nghĩ ra một cách để tiếp cận cậu bé, là viết lời nhắn trên tờ giấy, để ở nơi trong phạm vi tầm nhìn của cậu, nhưng không cho cha mẹ cậu bé phát hiện. Tờ giấy viết: “Cháu ổn chứ?”

Ban đầu, cậu bé đã lắc đầu từ chối, nhưng Carvalho cho biết linh tính mách bảo cô hãy kiên trì. Cô liền viết một ghi chú thứ hai: “Cháu có cần giúp đỡ không?”. Thì lúc này cậu bé đã gật đầu.

Carvalho lập tức gọi cho cấp trên của cô là Rafaela Cabede để xin lời khuyên, và tiếp theo họ đã báo cho 911.

Carvalho đã trả lời trong một bài phỏng vấn với CNN rằng: “Bạn không nên từ chối yêu cầu gọi đồ ăn của một đứa trẻ, đặc biệt là trong nhà hàng”. Cô nghĩ rằng mình phải làm gì đó và không thể đợi đứa bé ra về mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Nhà hàng Mrs. Potato nơi gia đình cậu bé đến. (Ảnh qua The Epoch Times)

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt sau đó. Và cậu bé đã kể với cảnh sát rằng, cậu thường bị bố mẹ nhốt lại, cha dượng hay dùng chổi gỗ đánh đập cậu, có lúc ông ấy còn treo ngược mắt cá chân cậu lên khung cửa, hay trói vào một chiếc ghế trong ngày Giáng sinh như một sự trừng phạt.

Cơ thể của cậu bé 11 tuổi đầy những vết bầm tím khác nhau. Cũng không được ăn uống đầy đủ. Cậu bị thiếu cân và chỉ nặng 20 pound (khoảng 9kg) khi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện.

Người cha dượng và mẹ ruột cậu bé bị bạo hành sẽ đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước Pháp luật. (Ảnh qua The Epoch Times)

Cha dượng của cậu bé, Timothy Wilson II sau đó đã bị bắt vì tội danh lạm dụng và bỏ bê trẻ em. Còn mẹ ruột cậu là cô Kristen Swann cũng thừa nhận cô biết việc chồng lạm dụng, đánh đập con trai nhưng không ngăn cản hay đưa con đến bệnh viện. Cô cũng bị bắt vì tội danh bỏ rơi trẻ em. Cả hai vợ chồng đều bị đưa đến nhà tù theo lệnh giam.

Còn cô con gái 4 tuổi là con chung của Swann và Wilson, hôm đó cũng ăn tối cùng gia đình thì không có bất kỳ biểu hiện nào của hành vi bạo lực. Cả hai đứa trẻ đã được đưa đến Cục Trẻ em và Gia đình vì không có cha mẹ chăm sóc.

“Những gì đứa trẻ này đã trải qua là sự tra tấn,” thám tử Erin Lawler nói trong một cuộc họp báo ngày 14/1, CNN đưa tin.

Vậy là nhờ sự nhạy bén của cô phục vụ, đứa trẻ đáng thương đã được cứu. Rất may vì cô ấy đã can thiệp, nếu không thì có lẽ tương lai cậu bé sẽ còn xảy ra điều tồi tệ hơn.

Cabede là chủ nhà hàng Mrs. Potato cũng rất ngạc nhiên trước sự việc này. Cô đã thành lập một trang kêu gọi ủng hộ cho hai đứa trẻ trên GoFundMe. Ban đầu quỹ này hy vọng sẽ tích lũy được 10.000 USD nhưng hiện nay con số đã lên đến 37.000 USD.

Mạch Khê

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?