Nữ giáo viên uống thuốc tự tử trước mặt các giáo viên vì uất ức, hiệu trưởng nói gì?

04/12/21, 10:34 Việt Nam

Cho rằng quyết định kỷ luật trái pháp luật, cô giáo dạy môn Ngữ văn tại trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7, TP. HCM) đã uống thuốc tự tử ngay trước mặt Hiệu trưởng và nhiều giáo viên khác.

Uất ức với quyết định kỷ luật, một nữ giáo viên đã uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng và các giáo viên khác. (Ảnh minh họa qua Vietnamnet)

Theo báo Thanh Niên, người uống thuốc tự tử là cô giáo Võ Thị Như Hoa, giáo viên môn Ngữ văn của trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7, TP.HCM). Cô đã uống thuốc tự tử ngay trước mặt lãnh đạo trường để phản đối nhiều quyết định kỷ luật trong thời gian dài.

Liên quan đến vụ việc trên, Báo Giao Thông dẫn lời ông Trương Hương Hảo – Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Quốc Việt xác nhận, có sự việc cô Như Hoa uống thuốc tự tử sau khi kết thúc cuộc họp kiểm điểm.

Ông Hảo cho biết, nguyên nhân không rõ là vì sao, bởi cuộc họp kiểm điểm cá nhân diễn ra hết sức bình thường, đúng quy trình, không ai có lời nói hay hành động gì xúc phạm để đẩy cảm xúc của cô Hoa lên dẫn đến sự việc như vậy.

Theo ông Hảo, nhà trường đã nhiều lần gửi thư mời đến địa chỉ nhà theo hồ sơ viên chức của cô Như Hoa, đồng thời chụp hình thư mời gửi qua email của cô Như Hoa để mời họp nhưng không nhận được phản hồi.

Trong trường cũng có bộ phận làm nhiệm vụ gọi điện, liên lạc với cô Như Hoa nhưng không được. Chính vì vậy, cuộc họp kiểm điểm viên chức vẫn tiến hành dù cô Hoa vắng mặt.

“Đúng 14h ngày 2/12, cô Như Hoa có mặt tại cuộc họp, cuối cuộc họp thì cô này lấy thuốc ra uống và được giáo viên khác phát hiện. Dù rất lo lắng nhưng tôi chỉ dám đứng bên ngoài nhờ các cô giáo hỗ trợ đưa đi cấp cứu, lo cho cô Hoa đến khi người nhà tới mới về”, ông Hảo nói.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, cô Hoa cho biết, buổi họp kiểm điểm viên chức chiều 2/12 của nhà trường quy cho cô 3 sai phạm. 

Sai phạm thứ nhất là không thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng phân công, vắng mặt không phép từ ngày 18/3 đến ngày 29/10/2021. Thứ hai là gây rối trật tự công cộng. Thứ ba là vi phạm có liên quan đến cơ quan điều tra. 

Tại cuộc họp, cô Hoa đã đối chất với Hiệu trưởng về những hành vi cô bị cáo buộc vi phạm dẫn đến quyết định kỷ luật. Cô cũng đề nghị Hiệu trưởng chứng minh về mặt giấy tờ, văn bản có mộc đỏ về những hành vi mà cô sai phạm từ cơ quan công quyền nhưng Hiệu trưởng không chứng minh được.

Cô Như Hoa thời điểm nhập viện cấp cứu. (Ảnh qua Báo Giao Thông)

“Vì quá uất ức, tôi đã uống thuốc tự tử trước mặt nhiều người tại cuộc họp”, cô Hoa nói. 

Được biết, cô Võ Thị Như Hoa là một giáo viên chống tiêu cực tại trường trong nhiều năm liền. Cô từng cung cấp những vấn đề sai phạm của Hiệu trưởng cũ cho cơ quan chức năng khiến cho vị này bị xử lý và điều chuyển công tác đi nơi khác.

Sau khi ban hành quyết định về việc kỷ luật với viên chức vào ngày 11/11/2021, đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô Hoa, đến ngày 2/12, trường THCS Hoàng Quốc Việt tổ chức họp kiểm điểm viên chức. 

Cô Hoa theo đó bị nhà trường đề nghị có bản kiểm điểm nêu rõ hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật theo quy định. Hiệu trưởng yêu cầu bản kiểm điểm gửi về cho nhà trường chậm nhất là ngày 2/12.

Quá uất ức với việc kỷ luật có dấu hiệu trái với pháp luật, trong ngày 2/12, cô Hoa đã đến trường dự họp. Điều đáng nó là cô không được thông báo hay có thư mời dự họp chính thức.

Sau khi uống thuốc tự tử, cô Hoa được một số giáo viên đưa đi cấp cứu tại BV Quận 7. Đến nay cô đã qua cơn nguy kịch và được các y bác sĩ  cho xuất viện để đưa về nhà theo dõi.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới