‘Những năm tháng ấy’: Chàng trai dành cả ‘tuổi thanh xuân’ để đưa mẹ đi phượt

07/05/19, 13:40 Cuộc sống
Cả hai có những chuyến đi cùng nhau trên chiếc xe máy khắp mọi nẻo đường. (Ảnh qua Kênh 14)

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, trong khi hầu hết mọi người đều dành thời gian để về quê, đi du lịch với bạn bè hay người yêu…, thì Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, ở Quốc Oai, Hà Nội) lại chọn cách cùng mẹ đón lễ bằng một chuyến vi vu tới những địa điểm cực đẹp tại các tỉnh miền núi khu vực Đông Bắc của Tổ quốc.

Cả hai có những chuyến đi cùng nhau trên chiếc xe máy khắp mọi nẻo đường
Cả hai có những chuyến đi cùng nhau trên chiếc xe máy khắp mọi nẻo đường. (Ảnh qua Kênh 14)

Từ Hà Nội trên chiếc xe máy, 2 mẹ con Sơn vượt hơn 200 km để đến với Lạng Sơn, tới thăm và chụp ảnh lưu niệm tại cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Hữu Nghị. 200 cây số tiếp theo vượt qua những cung đường khúc khuỷu đưa họ tới thác Bản Giốc đẹp “như miền cổ tích”, động Ngườm Ngao, hang Pác Bó – những danh thắng mang đậm dấu ấn lịch sử là điểm đến tiếp theo, trước khi 2 mẹ con Sơn kết thúc chuyến đi trọn vẹn và ý nghĩa.

Sơn từng hài hước trêu: “Vợ con thì chưa thấy đâu, sướng nhất vợ bố!”

Sơn dắt mẹ đi tham quan hết tất cả những danh lam thắng cảnh xinh đẹp.  (Ảnh qua Kênh 14)
Sơn dắt mẹ đi tham quan hết tất cả những danh lam thắng cảnh xinh đẹp.  (Ảnh qua Kênh 14)

Sơn tâm sự, ngày còn bé, cậu có xem một chương trình truyền hình, trong đó, người con trai kéo xe, đưa mẹ già bị liệt đi khắp nơi du lịch. Những hình ảnh ấy cứ thế in hằn trong đầu cậu bé cho tới khi trở thành một chàng thanh niên.

Rất nhiều lần Sơn ngỏ ý rủ mẹ cùng đi phượt, nhưng hết lần này đến lần khác đều phải hoãn lại, mẹ bảo sức khỏe yếu, nên chẳng mấy khi đi xa như vậy, trước giờ chuyến đi xa nhất của mẹ chỉ là đến Hà Nam. Mẹ bảo đi xa phức tạp, nhà cửa, ruộng vườn chăng ai chăm, cứ lần lựa mãi rồi cuối cùng cũng chẳng đi đâu.

Còn nhớ trong một lần xem ti vi mẹ nói: “Từ trước đến giờ mẹ chưa được tận mắt nhìn biển, cũng ước một lần được đi”.

Chắc cũng chỉ một câu nói vu vơ buộc miệng nói ra, thế nhưng Sơn bỗng thấy chạnh lòng, thấy thương mẹ nhiều hơn. Bản thân từng được đi nhiều nơi, nhưng mẹ thì chỉ biết ru rú ở nhà một mình, lầm lũi lo toan hết việc này đến việc khác, chưa một lần được nghỉ ngơi hay thăm thú đây đó. Thế là Sơn quyết tâm hai ngày sau đó thuyết phục mẹ đi cùng mình cho bằng được, với sự ủng hộ của bố và gia đình cuối cùng mẹ đã đồng ý. Cả hai đã có chuyến đi đầu tiên cùng nhau từ Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh bằng xe máy.

'Những năm tháng ấy': Chàng trai dành cả ‘tuổi thanh xuân' để đưa mẹ đi phượt. 3
Chàng trai Nguyễn Văn Sơn cùng mẹ chụp lại ảnh lưu niệm trên mỗi đoạn đường của mình. (Ảnh qua VNE)

Nhớ lại lần đầu tiên đi phượt cùng con trai, mẹ Sơn đã không giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú, bà ngây ngô mà thốt lên rằng:

“Sao nhiều biển thế, mẹ nghĩ biển chỉ to như cái hồ ở nhà?”

Đó là câu mẹ nói với Sơn trong chuyến hành trình đầu tiên ghé thăm Quảng Ninh – Hải Phòng vào đợt 30/4 – 1/5 năm 2018.

Lần đầu tiên mẹ Sơn được đến chùa Ba Vàng, đảo Cát Bà để chứng kiến tận mắt sự hùng vĩ của núi non, điều mà trước giờ người phụ nữ gần 60 tuổi ấy chưa bao giờ mơ ước đến.

“Đứng trên đỉnh núi Thần Công (đảo Cát Bà) đánh tầm mắt ra vịnh, mẹ liền thốt lên: Ôi sao nhiều biển thế, chỗ kia có biển, chỗ này cũng có biển! Sao biển nó to thế, mẹ tưởng chỉ giống cái hồ ở nhà thôi? Nghe mẹ nói vậy mình chảy nước mắt vì thương mẹ, bởi không nghĩ từ bé đến giờ, đây là chuyến ra biển đầu tiên của mẹ”, Sơn kể.

Mỗi lần đưa mẹ đi xa, Sơn luôn lo lắng về sức khỏe của mẹ, nhớ có khoảng thời gian mẹ bị gai đốt sống lưng phải nằm liệt giường, gia đình đã chạy chữa nhiều nơi đến giờ bệnh cũng đỡ nhưng những chuyến đi xa như vậy chỉ lo bệnh cũ lại tái phát.

Tuy nhiên sau những chuyến đi, Sơn phát hiện không như nỗi lo của mình nghĩ, mẹ đi rất khỏe mà không hề than đau hay mệt mỏi. Sơn còn nói đùa: “Trông mẹ vậy thôi chứ sức mẹ còn ngang với thanh niên bọn mình”.

Sơn nói đùa: “Trông mẹ vậy thôi chứ sức mẹ còn ngang với thanh niên bọn mình”
Sơn nói đùa: “Trông mẹ vậy thôi chứ sức mẹ còn ngang với thanh niên bọn mình”. (Ảnh qua VNE)

Có lẽ do phải vất vả từ bé, hàng ngày lam lũ nắng mưa thường xuyên, nên ông trời thương bù đắp cho mẹ một sức khỏe tốt.

“Trong suốt chuyến đi vừa rồi, mẹ ngồi sau lưng mình vượt mấy trăm cây mà không hề kêu mệt hay đau lưng gì cả. Đến đoạn khúc cua gấp thì mẹ hơi sợ một chút thôi. 2 mẹ con cứ thế rong ruổi trên đường, chỉ mỗi khi gặp cảnh đẹp lắm mới dừng lại để ngắm. Mình thấy thực sự biết ơn vì điều này!”, Sơn nói.

Cho đến nay, “Hai phượt thủ mẹ con” đã có tổng cộng 5 chuyến phượt cùng nhau tới rất nhiều địa điểm tại khu vực phía bắc. Từ biển đảo Cát Bà, cho tới Sapa, Tam Đảo, Mộc Châu…cứ thế trên mỗi cung đường luôn đầy ắp những kỷ niệm của hai mẹ con.

Đi với mẹ vui lắm, còn thích hơn là đi với người yêu nữa cơ !

Ngẫm lại bây giờ đã lớn khôn rồi, bắt đầu ra ngoài với xã hội mới thấy không đơn giản như những ngày còn được mẹ chăm sóc nữa, nỗi lo cơm áo gạo tiền, xã hội tranh đua lẫn nhau mệt mỏi là vậy, nhưng khi ở bên mẹ cảm giác lại bình yên lạ lùng, chẳng có gì cần phải suy nghĩ lớn lao, có mẹ thôi thế giới này với Sơn bỗng tăng thêm phần xinh đẹp.

Những ngày đi cùng mẹ là những ngày ý nghĩa nhất, những ngày đẹp nhất
Những ngày đi cùng mẹ là những ngày ý nghĩa nhất, những ngày đẹp nhất. (Ảnh qua VNE)

Với một phượt thủ đã từng đặt chân đến rất nhiều những vùng đất xinh đẹp, nhưng với Sơn những ngày đi cùng mẹ mới là những ngày ý nghĩa nhất, những ngày đẹp nhất.

Nhắc về kỷ niệm của chuyến đi gần nhất, Sơn kể: “Bữa đi từ Lạng Sơn về Hà Nội, cả hai mẹ con đều mệt, mình liền tấp xe vào lề đường, trải áo mưa ra đất để mẹ và mình ngủ. Tỉnh dậy mình và mẹ lại tiếp tục cuộc hành trình, mẹ chẳng khác nào phượt thủ chuyên nghiệp đâu”.

Mẹ không khác gì một phượt thủ chuyên nghiệp.
Mẹ không khác gì một phượt thủ chuyên nghiệp. (Ảnh qua VNE)

Với Sơn, mẹ không chỉ là người nuôi dưỡng, dạy dỗ mình trưởng thành mà còn là một người “bạn đồng hành” khiến bản thân cảm thấy an tâm và vững tay lái trên mọi cung đường.

Từ ngày cùng con đi khám phá, mẹ Sơn bắt đầu thích những chuyến đi xa bằng xe máy hơn, vừa tự do, tự tại được ngao du đây đó, thấy chỗ nào đẹp cả hai mẹ con sẽ dừng chân chụp ảnh.

'Những năm tháng ấy': Chàng trai dành cả ‘tuổi thanh xuân' để đưa mẹ đi phượt. 3
Thấy chỗ nào đẹp cả hai mẹ con sẽ dừng chân chụp ảnh. (Ảnh qua VNE)

Khi còn độc thân thì còn mải bạn bè, đến khi có người yêu hay lấy vợ, chúng ta lại càng có ít thời gian hơn dành cho “người yêu kiếp trước” là mẹ. Thời gian là hữu hạn, không giống như tiền bạc, hết lại có thể kiếm. Theo Sơn, hãy lên kế hoạch ngay khi vừa nghĩ tới, hãy làm và nghĩ ít đi, làm thật nhanh trước khi quá muộn!

“Bây giờ mình chưa có gia đình, sẽ cố gắng đưa mẹ đi nhiều nơi nhất có thể. Sau này, khi vợ còn rồi, chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều. Đi cùng mẹ thích lắm, thích hơn cả đi với người yêu đấy!”

Chúc Di (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng