Những lần chạm trán kỳ lạ với bạch tuộc đi bộ và quái vật 8 chân

06/05/19, 08:12 Bí ẩn

Chúng ta sẽ không thể ngờ là có con vật giống như bạch tuộc lại có thể đi bộ trên mặt đất. Trong những trường hợp báo cáo về “bạch tuộc đi bộ”, đáng sợ nhất là lần các chiến binh Nhật Bản trông thấy chúng ở ngay trên chiến trường.

Các chiến binh Nhật Bản trông thấy “bạch tuộc đi bộ” ở ngay trên chiến trường. (Ảnh: redbubble)

Bạch tuộc đi bộ trong thế chiến 2

Cuộc tấn công lớn nhất của binh đoàn Pacific Theater thuộc phe Đồng Minh đến Quần đảo Okinawa, Nhật Bản kéo dài suốt 82 ngày từ tháng 4 đến tháng 6/1945 đã khiến rất nhiều binh lính hai bên hy sinh. Xác chết của họ rải đầy sau các trận chiến.

Có chuyện kể rằng khi lính Nhật đi khảo sát các chiến trường khói lửa đã thấy những con gì giống bạch tuộc khổng lồ đang thọc vòi qua những thi hài. Họ kể chúng có chiều cao khoảng 1,2m. Không như bạch tuộc bình thường, chúng đi bộ bằng xúc tu chạm trên mặt đất. Khi giật mình cảnh giác, nó vươn những xúc tu lên để ngẩng mặt cao hơn, giống cái máy ảnh gắn trên giá ba chân. Kinh tởm hơn cả, những người lính bảo rằng những con này đến để ăn xác chết của binh lính.

Trận chiến tại Okinawa, Nhật Bản
Trận chiến tại Okinawa, Nhật Bản. (Ảnh qua Instazu)

Quái vật 8 chân

Khoảng 11 giờ đêm mùa hè năm 1961, một tài xế xe tải 29 tuổi tên Arquimedes Sanchez đang lái xe qua đoạn vách núi ở núi Basque để đến thị trấn Puerto de Barazar, Tây Ban Nha. Anh đi cùng với một người nữa không rõ tên. Khi họ đến khúc cua, đèn trước của xe chạm phải một con vật kỳ lạ gớm ghiếc đang đứng trên đường. Con vật ra hiệu cho xe dừng lại.

Khi họ nhìn kỹ vào khoảng tối trước mặt, họ xác nhận đã nhìn thấy “một con bạch tuộc đầy lông”, đứng cao khoảng 1,2m, mắt rực sáng và những cánh tay nhìn như xúc tu. Hai nhân chứng cùng con vật này dường như ngồi đó bất động hết vài phút. Có lẽ hai bên đều giật mình và sợ hãi như nhau. Sau đó Sanchez bỏ mặc nó, đạp chân ga, làm con vật kỳ dị này sợ hãi chạy vội ra phía sau. Sanchez lùi lại và lại thử đạp chân ga, dường như có ý định đuổi nó đi. Điểm thú vị là, con bạch tuộc lông lá không ai mong mỏi này đã không bỏ chạy vào màn đêm, thay vào đó nó cố để không bị đuổi đi. Hai bên giống như đang chơi cút bắt. Cuối cùng, hai người ngồi trên xe không ai sẵn sàng bước ra khỏi xe để điều tra. Họ lái xe bỏ đi để con vật lại phía sau và không bao giờ gặp lại nó nữa.

Quái vật 8 chân. (Ảnh minh họa)
Quái vật 8 chân. (Ảnh minh họa)

Gần đây hơn, tháng 12/2014, có một báo cáo rất kỳ lạ của mạng lưới chung UFO về con vật 2 chân khác thường bị bắt gặp vào buổi tối. Nó suýt va vào một xe ô tô ở gần thị trấn Carmel, hạt Highland, bang Ohio. Người nhân chứng là cựu lính hải quân cùng vợ vừa mới chuyển đến sống ở vùng này. Đêm đó, họ lái xe qua khu rừng để về nhà thì có một con vật khoảng 2m vạm vỡ, chân nhìn như xúc tu, thân hình ống không có tay và đầu chạy tới trước xe của họ. Nó chạy vào khoảng rừng phía bên kia đường, suýt tí nữa là va vào xe của đôi vợ chồng này.

Sau vụ việc, họ tả lại rằng đó là con vật có dáng vẻ lù đù, màu xám, nhìn ốm yếu, trông giống con mực đang đi bộ. Báo cáo của họ được tờ báo ở địa phương đăng tải. Sau đó người ta đã bỏ công nghiên cứu nhiều để có thể tìm ra đó là con gì.

Ý kiến được nhiều người đưa ra nhất là, đó chỉ là con hươu bị nhìn nhầm thành con vật hai chân kỳ lạ. Quan điểm này cũng hợp lý, vì có trường hợp hươu đuôi trắng đứng lên bằng hai chân sau và đi được vài bước. Nhưng lẽ nào hươu đứng bằng hai chân mà có thể đi bộ được xa như vậy, và hươu đi bộ thì không hoàn toàn giống như mô tả của hai nhân chứng trên.

Đôi vợ chồng cho rằng có một vùng cỏ lớn gần nhà họ luôn xanh hơn khu vực xung quanh và nơi đó không bị tuyết phủ, bạn nghĩ gì về điều này? Vụ nhìn thấy “mực đi bộ” ở Carmel, bang Ohio đến bây giờ vẫn còn là bí ẩn chưa thể giải thích được.

Bạch tuộc đi bộ, quái vật 8 chân kể trên không thể nào được xem là những con động vật bình thường, vậy chúng là gì? Những loài chưa được khám phá chăng? Hay là các loài vật do người ngoài hành tinh đưa xuống Trái Đất? Chúng có phải là những kẻ xâm phạm đến cuộc sống của chúng ta hay không? Hay đó là ảo giác của con người hoặc chuyện đồn thổi? Bất kể câu trả lời là gì thì đây cũng là những trường hợp kỳ lạ mà giới khoa học vẫn còn chưa nghiên cứu đến.

Xuân Nhạn biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!